Bí ẩn vụ án nữ sinh xinh đẹp bị “yêu râu xanh” hãm hại: Sự thật sáng tỏ

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Nghi phạm khai nhận đã gạ gẫm cô nữ sinh cùng trường rồi ra tay sát hại sau khi bị từ chối.

Sau cái chết của nữ sinh 16 tuổi Sherita Williams, nhiều nghi phạm đã được điều tra nhưng cảnh sát vẫn không thể tìm ra hung thủ thật sự. Phải mất nhiều năm sau, vụ án mạng mới có manh mối mới về gã đàn ông dù sống rất gần nạn nhân nhưng chưa bao giờ được chú ý. 

Warren Dixon.

Warren Dixon.

Những lời khai mâu thuẫn

Vào tháng 3/2007, gần 4 năm sau khi thi thể của nữ sinh 16 tuổi Sherita Williams được tìm thấy ở dưới gầm cầu, cảnh sát đã xác định được nghi phạm sau khi nhận được kết quả ADN trùng khớp giữa vết tinh dịch trên quần jean của nạn nhân và một người đàn ông vừa bị kết án vì tội ma túy.

Đó là Warren Dixon, 23 tuổi. Warren được mọi người nhớ đến là một chàng trai kỳ quặc và học cùng trường với Sherita vào khoảng thời gian vụ án mạng xảy ra. Lúc đó, Warren đang sống với bố cách cây cầu hiện trường chỉ 2 dãy nhà. Warren đã bỏ học ngay sau khi Sherita bị sát hại và chuyển đến Pennsylvania.

Cơ quan chức năng tin rằng, sau khi rời khỏi nhà người yêu vào tối 28/11/2003, Sherita bị Warren chặn lại và bóp cổ đến chết sau khi cô từ chối quan hệ tình dục với anh ta.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với cảnh sát, người đàn ông 23 tuổi này tỏ ra rất bình tĩnh nhưng không thể tập trung vào cuộc trò chuyện. Điều tra viên nhận thấy kỹ năng giao tiếp xã hội của anh ta không tốt.

Warren ban đầu thừa nhận có biết Sherita nhưng chỉ là do nghe các bản tin về vụ án mạng của cô. Tới giữa cuộc thẩm vấn, cảnh sát chất vấn Warren về việc tìm thấy ADN của anh ta tại hiện trường vụ án. Lúc này, Warren thay đổi lời khai và thừa nhận rằng đã quan hệ tình dục với Sherita vào tối hôm đó nhưng khẳng định không giết người.

Mẫu tóc của Dixon sau đó được thu thập và tiến hành xét nghiệm để so sánh với chiếc mũ lạ tìm thấy tại hiện trường vụ án.

Sự thật sáng tỏ

Phải đến cuộc thẩm vấn thứ 2 của cảnh sát, Warren mới thú nhận hành vi. Anh ta khai rằng đang đi bộ từ trung tâm thương mại về nhà thì gặp Sherita. Cô nữ sinh nhận ra Warren học cùng trường và dừng lại trò chuyện.

Warren cho biết sau đó đã gạ gẫm Sherita. Khi bị cô nữ sinh thẳng thừng từ chối, hắn ra tay sát hại nạn nhân. Cảnh sát vẫn không biết lý do tại sao Warren lại nhét hai túi nhựa vào miệng Sherita.

Warren sống gần hiện trường và được xác định là nghi phạm chính của vụ án. Ngay cả khi báo cáo của phòng thí nghiệm cho kết quả âm tính, nói rằng chiếc mũ tại hiện trường không thuộc về anh ta, thì cơ quan thực thi pháp luật vẫn tin rằng họ có đủ bằng chứng buộc tội Warren.

Warren bị bắt vào tháng 1/2009. Tháng 3/2011, Warren Dixon, 25 tuổi, nhận tội âm mưu tấn công tình dục nghiêm trọng và ngộ sát nghiêm trọng. Warren bị kết án 20 năm tù.

Tên của người đàn ông này cũng bị ghi vào danh sách tội phạm tình dục bị kết án của New Jersey, đồng nghĩa với việc sẽ phải chịu sự giám sát suốt đời.

Theo hồ sơ, Warren hiện đang bị giam tại Nhà tù bang East Jersey và sẽ đủ điều kiện để được xét tạm tha vào ngày 30/1/2026.

(Hết)

-----------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 13/3 trên mục Pháp luật. 

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Nguồn: [Link nguồn]

Gần 4 năm kể từ ngày nữ sinh bị cưỡng hiếp, sát hại, cảnh sát bất ngờ phát hiện nghi phạm là người học cùng trường với nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Kileystruecrime, Thecinemaholic) ([Tên nguồn])
Bí ẩn vụ án nữ sinh xinh đẹp bị “yêu râu xanh” hãm hại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN