Bí ẩn vụ án nữ sinh xinh đẹp bị “yêu râu xanh” hãm hại: Thi thể dưới gầm cầu

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Thi thể thiếu nữ 16 tuổi được tìm thấy dưới gầm cầu trong tình trạng quần áo bị xé toạc và có dấu hiệu bị tấn công tình dục.

Sau cái chết của nữ sinh 16 tuổi Sherita Williams, nhiều nghi phạm đã được điều tra nhưng cảnh sát vẫn không thể tìm ra hung thủ thật sự. Phải mất nhiều năm sau, vụ án mạng mới có manh mối mới về gã đàn ông dù sống rất gần nạn nhân nhưng chưa bao giờ được chú ý. 

Biến mất bí ẩn

Sherita Williams là một nữ sinh trung học 16 tuổi sống với bố mẹ cùng hai anh chị em của mình trong ngôi nhà ở thành phố Pennsauken, bang New Jersey, Mỹ.

Nạn nhân Sherita Williams.

Nạn nhân Sherita Williams.

Sherita khá nổi tiếng ở trường trung học Pennsauken, được mô tả là xinh đẹp, tốt bụng, ôn hòa. Cô nữ sinh đang rất hào hứng với việc tìm kiếm các trường đại học. Cô muốn trở thành một nhân viên xã hội và giúp đỡ mọi người. Khi rảnh rỗi, Sherita thích đi làm móng tay, làm tóc, lông mày và dành thời gian với bạn bè của mình.

Vào khoảng 17h ngày 28/11/2003, Sherita đến tiệm làm đẹp cách nhà khoảng 5 phút đi bộ với người bạn thân nhất của mình. Sherita nói với gia đình rằng sẽ sớm quay lại nhưng thực tế cô chưa bao giờ trở về nhà.

Bố mẹ cho rằng Sherita đã ngủ ở nhà bạn. Cô thiếu nữ trước đây cũng từng như vậy nên lần này gia đình Sherita không thấy có gì bất thường. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, Sherita vẫn chưa trở về nhà.

Wilma Williams – mẹ của Sherita liên lạc với bạn của con và rất sốc khi biết rằng hai người chưa gặp nhau ở tiệm làm đẹp. Wilma lập tức biết rằng đã có điều không hay.

Thi thể dưới gầm cầu

Wilma và chồng vội lái xe vòng quanh Pannsauken để tìm con gái. Dựa vào lời khuyên từ một trong những người bạn của Sherita, họ đã đến gần một cây cầu để quan sát xung quanh. 

Tại đây, Wilma nhìn thấy thứ gì đó xa xa giống một người nằm trên sỏi và không mặc áo khoác. Wilma nhanh chóng liên lạc với cơ quan chức năng.

Có mặt tại hiện trường, cảnh sát phát hiện thi thể của một cô gái tuổi teen dưới gầm cầu. Nạn nhân trùng khớp với mô tả về Sherita. Ví của Sherita cũng được tìm thấy gần đó, bên trong có giấy tờ tùy thân của cô .

Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng nằm úp mặt xuống đất. Áo sơ mi của cô bị xé toạc, quần không cài cúc và hai tay bị trói sau lưng. Không có vết thương rõ ràng nào trên cơ thể cô.

Quần lót cũng bị xé, để lại vết đỏ quanh eo Sherita. Cảnh sát tin rằng tội ác có động cơ tình dục. Thiếu nữ 16 tuổi có thể đã bị tấn công tình dục. Đồ lót của cô sau đó được tìm thấy gần thi thể.

Một chiếc khăn được tìm thấy quanh cổ Sherita và có thể được dùng để bịt miệng cô. Hai túi nhựa được tìm thấy trong miệng Sherita thuộc về một cửa hàng bán đồ thể thao gần đó. Bên trong một chiếc túi có biên lai mua chiếc áo phông đen. Biên lai được xuất vào 16h28 cùng ngày Sherita mất tích. Ngoài ra, cảnh sát cũng thu được chiếc mũ đội đầu của đàn ông và một đồng xu tại hiện trường vụ án.

Nạn nhân bị siết cổ và chết do ngạt thở. Dấu vết tinh dịch được tìm thấy trên quần jean của thiếu nữ 16 tuổi. Không có bằng chứng rõ ràng về chấn thương hoặc bất kỳ con dao hay viên đạn nào xung quanh hiện trường. 

(Còn nữa)

-------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 13h00 ngày 10/3 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Sau hơn 2 thập kỷ bế tắc, sự thật về những giờ phút cuối cùng của cuộc đời cô nữ sinh 16 tuổi cũng được làm sáng tỏ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Kileystruecrime, Thecinemaholic) ([Tên nguồn])
Bí ẩn vụ án nữ sinh xinh đẹp bị “yêu râu xanh” hãm hại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN