Bí ẩn vụ cựu người mẫu nổi tiếng tử vong: Bức thư của người chết

Trong phần tranh luận cuối cùng, công tố viên đưa ra bằng chứng cho thấy nạn nhân đã tự làm chứng cho vụ sát hại chính mình. 

Gã đàn ông ghen tuông

Tháng 8/2023, hơn ba năm sau khi Amie Harwick bị sát hại, bạn trai cũ của cô - Gareth Pursehouse bị đưa ra xét xử.

Tại phiên tòa, công tố viên đưa ra các bằng chứng cho thấy Gareth là một người ghen tuông, bị ám ảnh và không thể sống với nỗi đau bị Amie từ chối.

Gareth Pursehouse (phải) cùng một trong những luật sư bào chữa của anh ta tại phiên tòa năm 2023.

Gareth Pursehouse (phải) cùng một trong những luật sư bào chữa của anh ta tại phiên tòa năm 2023.

Tuy nhiên trong lời mở đầu, luật sư bào chữa tuyên bố rằng việc gặp Amie tại buổi lễ trao giải vào tháng 1/2020 khiến Gareth rơi vào "trầm cảm suy nhược sâu sắc" và cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng đó là nói chuyện với Amie vào ngày lễ Tình nhân năm 2020. 

Mặc dù luật sư thừa nhận Gareth đã đột nhập vào nhà bạn gái cũ nhưng phủ nhận anh ta có ý định giết cô vào đêm đó. Ý định của anh ta chỉ là gặp tình cũ trò chuyện đồng thời lên kế hoạch tự sát với ống tiêm chứa đầy nicotin lỏng được tìm thấy tại hiện trường.

Các luật sư của Gareth còn nói rằng anh ta không giết Amie và đẩy cô rơi khỏi ban công mà đó chỉ là một tai nạn. Nạn nhân có thể đã cố gắng trèo qua lan can ban công trong khi chạy trốn bạn trai cũ rồi không may rơi xuống đất tử vong.

Tuy nhiên, lập luận này đã bị bác bỏ vì Amie bị siết cổ bất tỉnh, không thể trèo lên lan can.

Bức thư của người chết

Trong phần tranh luận cuối cùng, luật sư bào chữa trình bày giả thuyết mới về những gì đã xảy ra đêm đó tại nhà của Amie, rằng cô có thể đã tấn công Gareth trước. Nhưng rồi, công tố viên đưa ra bằng chứng cho thấy Amie đã tự làm chứng cho vụ sát hại chính mình. 

Đó là email cô viết cho bản thân sau cuộc gặp với Gareth tại buổi lễ trao giải tháng 1/2020. Nó không chỉ cho thấy nỗi sợ hãi của Amie mà còn nói về mức độ tức giận  chứ không phải tuyệt vọng của bị cáo.

Trong email có đợn viết: “Anh ta không thể ngừng ám ảnh về tôi. Anh ta kể lại những tin nhắn mà tôi đã gửi… khoảng 9 năm trước. Kể lại ngày tháng, gửi cho ai và chính xác trong từng chữ. Tôi không thể tin được. Tôi đã rất sợ hãi… Tôi rất lo lắng vì bây giờ càng nằm trong tầm ngắm của anh ta hơn… Anh ta đang tập trung vào việc làm hại tôi. Tôi hy vọng rằng sự tương tác, lắng nghe và thời gian có thể giúp anh ta hóa giải cơn giận về phía tôi."

Tháng 9/2023, sau hai ngày cân nhắc, bồi thẩm đoàn kết luận Gareth phạm  tội giết người cấp độ một trong cái chết của Amie với tình tiết tăng nặng là việc chờ đợi nạn nhân suốt 4 tiếng đồng hồ để ra tay. Gareth cũng bị kết tội trộm cấp độ một tại nhà của Amie. 

Tháng 12/2023, Gareth bị tuyên án tù chung thân mà không có khả năng được ân xá.

(Hết)

---------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của Kỳ án thế giới vào lúc 13h00 ngày 9/3 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Trở về nhà lúc rạng sáng, người phụ nữ đã rất sốc khi phát hiện bạn trai cũ đang ở trong phòng ngủ của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo CBS News) ([Tên nguồn])
Âm mưu sau cú rơi từ tầng 3 của cựu người mẫu nổi tiếng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN