Bí ẩn vụ án nữ sinh xinh đẹp bị “yêu râu xanh” hãm hại: Linh cảm của người bạn

Không lâu sau khi rời khỏi nhà bạn trai, cô nữ sinh bị tấn công tình dục và sát hại.

Sau cái chết của nữ sinh 16 tuổi Sherita Williams, nhiều nghi phạm đã được điều tra nhưng cảnh sát vẫn không thể tìm ra hung thủ thật sự. Phải mất nhiều năm sau, vụ án mạng mới có manh mối mới về gã đàn ông dù sống rất gần nạn nhân nhưng chưa bao giờ được chú ý. 

Linh cảm của người bạn

Nữ sinh Sherita Williams bị siết cổ và chết do ngạt thở. Dấu vết tinh dịch được tìm thấy trên quần jean của thiếu nữ 16 tuổi. Không có bằng chứng rõ ràng về chấn thương hoặc bất kỳ con dao hay viên đạn nào xung quanh hiện trường.

Lúc này cảnh sát thắc mắc tại sao bố mẹ của nạn nhân lại tới tìm kiếm gần cây cầu đúng nơi phát hiện thi thể con gái họ. Mẹ Sherita là Wilma khai rằng một trong những người bạn của Sherita đã đề cập đến cây cầu này khi cô gọi điện tìm kiếm con gái. Người bạn cho biết Sherita rất sợ đi qua cây cầu đó. 

Sherita Williams (giữa) bên bố mẹ.

Sherita Williams (giữa) bên bố mẹ.

Các nhà điều tra xem xét nhiều đoạn camera giám sát khác nhau để ghép lại những gì Sherita đã làm vào khoảng thời gian cô mất tích.

Đoạn camera từ một tiệm làm móng ở Pennsauken xác nhận nữ sinh này tới làm lông mày và rời khỏi đây vào khoảng 18h. Lúc đó Sherita đi một mình.

Cảnh sát tập trung vào bạn của Sherita, tự hỏi làm thế nào cô gái ấy có thể biết rằng Sherita sẽ tới cây cầu. Họ tin rằng người bạn này biết nhiều hơn những gì cô nói, thậm chí có thể có liên quan.

Làm việc với cảnh sát, cô gái nói có linh cảm về việc Sherita có thể đã ở đâu và tình cờ đề cập đến điều đó với mẹ bạn. Cô cho biết Sherita có thể đã đi theo con đường đó để đến thăm một chàng trai mà Sherita rất thích. Bạn trai của Sherita là một tay chơi và có nhiều bạn gái. 

Cuộc điều tra bế tắc

Khi cảnh sát đến nhà tìm chàng trai này, mẹ của cậu cũng có mặt. Chàng trai thừa nhận Sherita đã đến vào khoảng 18h30 hôm đó nhưng cậu chưa bao giờ gặp vì đang nghỉ ngơi trước khi đi làm bảo vệ ca đêm. Mẹ cậu đã ra mở cửa và nói chuyện với Sherita. Người mẹ cho biết lúc đó không cho Sherita vào nhà vì không thích Sherita.

Sau khi rời khỏi nhà bạn trai, Sherita đã cố gắng gọi cho anh nhiều lần. Nữ sinh tức giận vì mẹ bạn trai không cho vào. Hồ sơ của cảnh sát xác nhận Sherita gọi cho bạn trai khoảng 15 lần từ bốt điện thoại công cộng nằm cách nhà anh vài dãy.

Chàng trai được yêu cầu làm bài kiểm tra phát hiện nói dối tại đồn cảnh sát và đã vượt qua. Không có bằng chứng nào cho thấy anh có liên quan tới vụ án mạng.

Kết quả khám nghiệm tử thi chứng thực Sherita bị tấn công tình dục. Vết tinh dịch được tìm thấy trên một bên chân của nạn nhân. Nguyên nhân cái chết được xác định là do ngạt thở.

Cảnh sát tiếp tục xem xét kỹ hơn các bằng chứng, trong đó có tờ biên lai được tìm thấy trong túi nhựa. Họ đến trung tâm mua sắm gần đó để kiểm tra camera giám sát. Tuy nhiên không may, camera giám sát không hoạt động vào thời điểm Sherita mất tích.

Cơ quan điều tra không tìm thấy dấu vân tay nào trên tờ biên lai. Kết quả xét nghiệm về sợi tóc trong chiếc mũ gần hiện trường cũng bị chậm trễ.

Dựa vào thông tin trên biên lai, cảnh sát đã phỏng vấn các khách mua hàng trong khoảng thời gian đó cũng như người đi đường nhìn thấy Sherita. Họ cũng tìm kiếm manh mối từ những nhân chứng có thể đã có mặt tại hiện trường vụ án.

(Còn nữa)

-------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 13h00 ngày 11/3 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Thi thể thiếu nữ 16 tuổi được tìm thấy dưới gầm cầu trong tình trạng quần áo bị xé toạc và có dấu hiệu bị tấn công tình dục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Kileystruecrime, Thecinemaholic) ([Tên nguồn])
Bí ẩn vụ án nữ sinh xinh đẹp bị “yêu râu xanh” hãm hại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN