Bắt quả tang cặp trai gái "ân ái", cô gái chết thảm trong tiệc năm mới

Sự kiện: Tin nóng

Sau khi chứng kiến điều không ngờ, cô gái cùng cặp đôi đã xảy ra tranh cãi, ẩu đả và tất cả kết thúc trong thảm kịch.

Chứng kiến "cảnh nóng"

Khi vừa hân hoan đón năm mới xong thì cha mẹ của một cô gái 19 tuổi tên là Janvi Kukreja, sống ở Mumbai, Ấn Độ nhận được hung tin về con gái. Trước khi nhận được tin sét đánh, nữ sinh viên này tham dự một bữa tiệc cùng những người bạn khác nhân dịp năm mới.

Mẹ của nạn nhân trả lời báo chí sau sự việc

Mẹ của nạn nhân trả lời báo chí sau sự việc

Janvi Kukreja cùng với 7 người khác, tất cả đều là sinh viên đại học đã tham gia một bữa tiệc tại nơi ở của một người bạn. Theo IndiaExpress, tại bữa tiệc, cô gái đã bắt gặp một trong những người bạn thân đang "ân ái" với một cô gái trên sân thượng. 3 người đã xảy ra tranh cãi, ẩu đả. Thông tin này được những người tham dự bữa tiệc kể lại với cảnh sát.

Trong cơn giận dữ, cô gái 19 tuổi bước xuống cầu thang và rời bữa tiệc. Cặp đôi bị bắt quả tang vẫn đi theo Janvi.

Một nhân viên cảnh sát cho biết: "Chúng tôi nghi ngờ, giữa họ đã xảy ra xô xát và cặp đôi đã đẩy khiến nạn nhân ngã xuống cầu thang rồi đập đầu xuống đất gây chảy máu". Nhưng không có bất cứ camera giám sát nào trong tòa nhà hay bất cứ nhân chứng nào chứng kiến tình huống dẫn đến vết thương nghiêm trọng trên người nạn nhân.

Phía cảnh sát cũng thông tin, những người tham dự bữa tiệc cho biết, trong lúc tiếng nhạc lớn phát ra, họ nhìn thấy cặp đôi và nạn nhân Janvi ẩu đả. Những người bạn tiết lộ, nạn nhân bị cặp nam nữ đánh đập, sau đó túm tóc và kéo cô gái từ tầng thượng xuống tầng 2. Sau sự việc, những vết máu vẫn còn vương trên các bậc cầu thang.

Do chuyện tình tay ba?

Sau sự việc, cặp nam nữ đánh đập nạn nhân là Shree Jogdhankar (22 tuổi) và Diya Padankar (19 tuổi) bị bắt giữ. Nguyên nhân dẫn đến sự việc chưa được công bố chính thức.

Tuy nhiên, cảnh sát nghi ngờ nguồn cơn xuất phát từ chuyện tình tay ba giữa nạn nhân và chàng trai Shree Jogdhankar cùng cô gái Diya Padankar. Cuộc tranh cãi đã nổ ra giữa 3 người sau khi Janvi Kukreja nghi ngờ chàng trai Shree lừa dối mình. Khi bị bắt, 2 nghi phạm cũng bị thương trong đó chàng trai 22 tuổi bị thương ở đầu và lưng. 

Một tờ báo khác ở Ấn Độ cho hay, nam nghi can là bạn trai của nạn nhân Janvi Kukreja. Cô không thích cách anh ta tán tỉnh những cô gái khác trong bữa tiệc. Ban đầu, phía cảnh sát nghi ngờ nạn nhân bị rơi từ sân thượng xuống, nhưng nghi ngờ này bị bác bỏ và vụ việc được điều tra theo hướng giết người.

Mẹ của nạn nhân cho biết, con gái của bà có thể được cứu nếu những người bạn có mặt ở bữa tiệc gọi điện báo cảnh sát khi vụ việc xảy ra. Người phụ nữ này cho biết, con gái bà là sinh viên ngành tâm lý học. Ban đầu, nạn nhân không định đi dự bữa tiệc này nhưng có 2 người bạn đã cố gắng thuyết phục Janvi. Không ai ngờ rằng lần rời khỏi nhà đó cũng là lần định mệnh của cuộc đời cô gái trẻ ngay trước năm mới.

"Vụ việc xảy ra lúc 1h40 sáng và chúng tôi được thông báo lúc 5h sáng. Tối hôm đó (31/12/2020), chúng tôi tổ chức sinh nhật cho bố của Janvi Kukreja", người mẹ kể lại.

Sau khi Janvi đi, bố mẹ cô có gọi điện nhưng không thấy con gái trả lời. Cặp vợ chồng chỉ nghĩ rằng con gái đi chơi xuyên đêm. Khoảng 5h sáng ngày 1/1/2021, mẹ của nạn nhân nhận được được gọi từ một người tham dự bữa tiệc và nói đến cơ quan cảnh sát vì con gái bị thương.

"Khi chúng tôi đến đó, chồng tôi được báo đến bệnh viện. Con bé đã chết khi chúng tôi đến", người phụ nữ nói trong nỗi đau đớn tột cùng. Mẹ của nạn nhân mong muốn vụ việc được điều tra kỹ lưỡng và công lý sớm được thực thi để con gái bà yên tâm nhắm mắt.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị bắt quả tang tình tứ với nhân tình, vợ suýt biến chồng thành ”thái giám”

Sau khi không thấy vợ quay lại, người đàn ông đi tìm và chứng kiến hình ảnh không tin nổi và biết sự thật bản thân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Times, Indiaexpress, Timesnow) ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN