Chia tay đòi lại clip quay cảnh ân ái, cô gái bị đâm trên xe buýt

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau cuộc trò chuyện ngắn, nam kỹ sư rút dao rồi gây án mạng trên xe buýt khiến nhiều người hãi hùng.

Nghi phạm sau khi nhảy ra khỏi xe buýt.

Nghi phạm sau khi nhảy ra khỏi xe buýt.

Mối quan hệ quen qua mạng

Ng Yan-kin là kỹ sư, sống ở Hong Kong, Trung Quốc. Anh ta và và cô gái Li Annie Li Sin-heng quen nhau qua mạng và bắt đầu hẹn hò với nhau từ tháng 7/2016. Tuy nhiên, mối quan hệ tưởng như mặn nồng ban đầu dần dần chuyển sang "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt". Tháng 9/2017, kỹ sư này đã gây án mạng kinh hoàng trên chuyến xe buýt khiến bạn gái tử vong. 

Sau khi nhận được tin báo, đội cứu hộ đến nơi thì phát hiện Li đang bất tỉnh trên vũng máu. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Li được bệnh viện xác nhận tử vong khoảng 30 phút sau đó. Cô gái trẻ được đưa vào viện trong tình trạng trên cơ thể có nhiều vết đâm. Một chuyên gia pháp y qua nghiên cứu 33 vết dao đâm trên cơ thể cho rằng nạn nhân đã bị đâm một cách rất mạnh. 

Cảnh sát vào cuộc điều tra và tìm thấy đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa nạn nhân với Ng Yan-kin. Ngoài ra, các nhân viên điều tra còn tìm thấy ảnh, clip "nóng" ghi lại cảnh "giường chiếu" của 2 người trong điện thoại của nghi phạm. Người này còn lưu giữ các hình ảnh và clip trong thẻ nhớ được cất tại nơi ở của anh ta. Tất cả đã bị cảnh sát tìm thấy. 

Sau khi sự việc xảy ra, bác sĩ tâm thần của nghi phạm cho hay, Ng Yan-kin bị trầm cảm nặng và hoang tưởng. Tại phiên tòa xét xử, công tố viên cho biết cặp đôi này có mối quan hệ mặn nồng, hạnh phúc. Trong thời gian yêu nhau, 2 người có chụp ảnh và quay video cảnh ân ái. 

Tuy nhiên, mối quan hệ của 2 người không còn được như ban đầu khi Li nhận thấy Ng Yan-kin là "kiểu bạn trai thích kiểm soát". Anh ta ghen tuông và lo lắng về chuyện cô gặp những chàng trai khác và không còn chung thủy.

Thậm chí, Ng Yan-kin muốn theo dõi từng đường đi nước bước của bạn gái, luôn muốn biết Li đang ở đâu. Vì những nỗi lo Li gặp gỡ các chàng trai khác, nên 2 người nảy sinh tranh cãi liệu Li có nên tham gia hoạt động định hướng tại trường Đại học Bách Khoa Hong Kong hay không?

Tháng 9/2017, Li đòi chia tay. Công tố viên tiết lộ, Ng Yan-kin không muốn điều này và nghĩ đến việc tự tử. Trong khi đó, Li được cho là đã yêu cầu Ng Yan-kin đưa lại những đoạn video "nóng" có cảnh ân ái của 2 người đã được lưu trong thẻ nhớ. Ng Yan-kin từng đe dọa sẽ tung các "cảnh nóng" này.

Dọa tung "cảnh nóng"

Trong đoạn ghi âm cuộc trò chuyện qua điện thoại của 2 người vào sáng 16/9/2017, Li quyết định tham gia hoạt động định hướng của trường. Ng Yan-kin nói bạn gái đã không giữ lời. Đại diện phía công tố cho biết, Li vẫn nghi ngờ Ng. giữ bản sao thẻ nhớ chứa "cảnh nóng" mà anh ta đã đưa cho bạn gái. 

Vào buổi chiều cùng ngày, Ng Yan-kin đến chỗ Li nhưng anh ta nói không nhớ điều gì đã xảy ra. Điều anh ấy ghi nhớ là xuống taxi và tỉnh dậy trong bệnh viện. 

Cơ quan chức năng đã trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để có thể làm rõ nhưng chi tiết đã xảy ra mà Ng Yan-kin nói không nhớ được. Hình ảnh quay được cho thấy, Ng Yan-kin vào một trung tâm mua sắm gần nhà Li mua một con dao với giá 59,9 đô la Hong Kong.

Sau khi mua dao, người này theo Li lên xe buýt. Hai người trò chuyện với nhau một chút rồi nghi phạm bất ngờ lấy dao từ trong ba lô đâm nạn nhân. Nam kỹ sư cảnh báo các khách khác không được lại gần. Tiếp đó, nghi phạm tự đâm nhiều nhát lên cơ thể rồi dùng búa đập vỡ kính xe buýt nhảy ra vỉa hè bên ngoài. 

Bị cáo được đưa vào nhập viện cùng nạn nhân. Ng Yan-kin điều trị 4 tuần và chuyển đến bệnh viện khác rồi chuyển sang một trung tâm chữa trị bệnh tâm thần.

Theo tờ SCMP, các công tố viên nói tại phiên tòa, bị cáo đâm bạn gái 30 nhát sau khi cô đề cập chuyện chia tay và đòi lại các video quay cảnh ân ái giữa 2 người. 

Tại tòa, Ng Yan-kin phủ nhận hành vi giết người nhưng nhận tội ngộ sát vì có vấn đề về tâm thần. Tuy nhiên, dù là ngộ sát, người này vẫn đối diện với mức án tù chung thân.

-----------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 19/11/2020 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

Đi tập gym, cô gái bị “yêu râu xanh” cưỡng bức, đánh đập

Thường xuyên tới phòng tập gym nhưng cô gái 19 tuổi không thể ngờ rằng một ngày, đây sẽ là hiện trường của vụ tấn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo SCMP, AsiaOne) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN