Những câu chuyện tàn bạo của băng cướp cát cứ tại ngã ba "tử thần" và hành trình tiêu diệt tên tướng cướp máu lạnh

Bị công an truy đuổi, mất đi đệ tử, Thắng nghĩ có ai đó đã mật báo về hoạt động của mình nên tìm cách trả thù. Gã tướng cướp máu lạnh tìm đến nhà trưởng thôn với khẩu AK trên tay. Hắn bắt cả nhà người này đứng hàng dọc dưới sân rồi nổ súng.

Gã "đồ tể"

Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, Lạng Sơn với những hoạt động kinh tế náo nhiệt đã thu hút sự chú ý không chỉ của dân đi buôn, mà còn của đám tội phạm cướp giật. Băng cướp do "con quỷ điên" họ Bạch suốt nhiều năm đã liên tục gây ra các vụ giết người, cướp tài sản rúng động dư luận. Thế nhưng, Bạch Văn Chanh chưa phải là kẻ khiến cánh đi buôn và người dân sinh sống nơi đây sợ hãi nhất. Ở khu ngã 3 được mệnh danh là "tử thần" (nơi giáp danh 3 tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang) còn một băng cướp khác với cách gây án vô cùng tàn bạo.

Ngã 3 Đình Lập, nơi người dân có thể đi qua 3 tỉnh khác nhau luôn là tâm điểm của các hoạt động giao thương, chính vì thể Đỗ Cao Thắng, một kẻ giang hồ "có số" đã chọn đây làm địa điểm để "là ăn".

Nhắc đến Thắng, người ta nghĩ ngay tới một kẻ máu lạnh, sẵn sàng làm những việc "động trời" mà chẳng hề chớp mắt. Thắng sinh ra ở Quảng Ninh trong một gia đình tử tế. Vậy nhưng chẳng hiểu sao, ngay từ khi còn trẻ, Thắng đã muốn trở thành kẻ "sống bên lề xã hội". Gã kết thân với nhiều đối tượng lưu manh, trộm cắp và từ đó hình thành nên một nhóm tội phạm đúng nghĩa do chính Thắng cầm đầu.

Năm 1986, khi còn trẻ, sau một lần đi uống rượu về, Thắng và Sái Việt Chinh thấy có anh bộ đội đang đi một mình trên đường. Thắng chẳng nói chẳng rằng, gã rút lưỡi lê súng AK tiến đến, đe dọa anh bộ đội để đòi chiếc mũ của người này. Lấy được mũ, Thắng lại đòi thêm chiếc áo, khi anh bộ đội còn chần chừ thì Thắng "nổi điên" lao vào đấm đá.

Bị hai kẻ côn đồ có hung khí truy đuổi, anh bộ đội chạy thoát về đơn vị. Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an, quân đội đã tổ chức truy tìm Thắng. Gã chẳng sợ hãi, chống trả quyết liệt, đâm bị thương hai chiến sĩ trước khi bị bắt gọn. Sau vụ này, Thắng trở thành cái tên khiến nhiều người khiếp hãi.

Đỗ Cao Thắng (ảnh tư liệu)

Đỗ Cao Thắng (ảnh tư liệu)

Cướp súng

Thắng dường như là một kẻ "bất kham". Gã tụ tập được một loạt các đàn em có "máu mặt" tại Đình Lập để hoạt động tội phạm. Cần vũ khí, Thắng dẫn đệ tử đột nhập Huyện đội Đình Lập ăn trộm 4 khẩu AK và mấy trái lựu đạn. Có súng, băng cướp của gã trở nên tàn bạo hơn bao giờ hết.

Một ngày cuối tháng 7/1991, Thắng rủ Tô Văn Phương đem theo súng đến Sơn Động (Hà Bắc, nay là Bắc Giang). Thấy xe của anh Nông Quang T đi qua, Thắng ôm súng đứng ra giữa đường chặn lại để Phương lên xe, cướp sạch tiền của khách. Gây án xong, hai tên quay về Khe Dăm (Đình Lập) và chặn anh Q nhằm cướp xe máy nhưng bất thành. Thắng đã xả súng bắn nát chiếc xe và bị thương anh Q.

Sau vụ này, Thắng đưa đàn em về Quảng Ninh. Cứ tưởng Thắng sẽ "ẩn thân", thế nhưng chỉ vài ngày sau, gã lại cùng đám "lâu la" gây ra nhiều vụ cướp manh động khác, trong đó 2 lần cướp phải xe của Công an huyện Đình Lập, làm 1 cán bộ công an bị thương.

Trước sự hung hãn, manh động của băng cướp do Thắng cầm đầu, thời điểm đó Công an tỉnh Lạng Sơn và Bộ Công an đặt ra quyết tâm phải bắt giữ hoặc tiêu diệt những tên này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, thời gian sau đó, lực lượng công an đã "phân hoá" ổ nhóm của Thắng, bắt giữ 4 tên và vận động được 2 tên ra đầu thú. Việc làm này khiến Thắng "sôi máu", gã như con thú bị thương và liên tục gây án. Thắng chỉ đạo đàn em khi cướp, nếu ai chống cự thì bắn chết, không tha.

Tiêu diệt

Khoảng đầu tháng 12/1991, Thắng và đàn em tên Hải chặn xe khách để cướp thì bất ngờ bị Công an Đình Lập tấn công. Thấy đệ tử bị tiêu diệt, Thắng điên cuồng chống trả, bắt chết 1 đồng chí công an rồi bỏ trốn.

Chỉ vài tháng sau, Thắng "kéo quân" đến Bắc Lãng (Đình Lập) tiếp tục chặn xe để cướp. Người lái xe phản ứng lại thì bị Thắng bắn thẳng vào xe khiến 2 người thiệt mạng, 5 người bị thương. Chiếc xe dừng lại, nhóm cướp chuẩn bị leo lên để lấy "chiến lợi phẩm" thì bị công an phát hiện, truy đuổi. Chúng vội chạy tán loạn để thoát thân.

Vụ việc này làm Thắng nghi ngờ có người đã "mật báo" nên rất tức giận. Thắng cho rằng ông Đàm Văn K (Trưởng thôn) đã làm việc này và quyết định trả thù.

Thắng mang súng đến thẳng nhà ông K, gã bắt tất cả người trong nhà ông này ra sân đứng thành hàng dọc rồi lên đạn. Quá sợ hãi, những người này khóc lóc, van xin, nhưng Thắng chẳng để tâm. Gã bắn hai loạt đạn vào ông K khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ rồi bỏ đi.

Sự tàn bạo của Thắng khiến lực lượng công an càng quyết tâm truy lùng tên này nhanh hơn. Đến tháng 3/1992, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện Thắng đang lần trốn tại một căn chòi hoang trên nương. Kế hoạch vây bắt tên tướng cướp máu lạnh này được triển khai ngay lập tức.

Ban đầu, công an bắc loa để thuyết phục Thắng đầu hàng, nhưng nhiều giờ đồng hồ trôi qua, gã vẫn bất chấp, bắn về phía công an hòng thoát thân.

Biết không thể "cái hoá" được tên tội phạm sừng sỏ này, Công an Lạng Sơn quyết định tiêu diệt. Thắng bỏ mạng sau một loạt đạn chính xác của các chiến sĩ đang khép vòng vây.

Nguồn: [Link nguồn]

Tướng cướp Bạch Văn Chanh và cuộc đời ”nhuốm máu”: Cuộc đấu súng trên đỉnh Hữu Lũng

Nhóm cướp của Bạch Văn Chanh ngày càng hung tợn. Chỉ trong thời gian ngắn, chúng đã gây ra hành loạt vụ án có tính chất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN