Bình Dương: Bắn hàng xóm khi bị nhắc nhở hát karaoke ồn ào

Sự kiện: Tin pháp luật

Bị nhắc nhở vì hát karaoke gây ồn ào trong khu phòng trọ, Vủ Em bắn súng liên tiếp để truy sát hàng xóm.

Ngày 25-11, TAND tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm Nguyễn Văn Vủ Em (28 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Sóc Trăng) về tội giết người và tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Hoàng Huy (29 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Kiên Giang) về tội che giấu tội phạm.

Tại phiên tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo và xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện VKS đề nghị phạt Vủ Em 8-10 năm tù về tội giết người và 1-2 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; còn Huy 1-1,5 năm tù về tội che giấu tội phạm.

HĐXX quyết định nghị án kéo dài, đến ngày 2-12 sẽ tuyên án.

Vủ Em hát karaoke gây ồn ào còn rút súng truy sát người nhắc nhở. Ảnh: LA

Vủ Em hát karaoke gây ồn ào còn rút súng truy sát người nhắc nhở. Ảnh: LA

Theo cáo trạng, tối 10-11-2020, Vủ Em tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ của mình trong một khu nhà trọ thuộc phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát, Bình Dương). Trong số bạn nhậu có Huy, ở cùng dãy trọ.

Trong lúc ăn nhậu, Vủ Em cùng bạn mở loa thùng di động để hát karaoke. Tiếng karaoke ồn ào khiến con mới sinh của vợ chồng anh Chệt, chị Huyền ở cùng dãy trọ không ngủ được.

Thấy vậy, chị Huyền sang nhắc nhở và đề nghị Vủ Em không hát nữa để cho con mình ngủ thì Vủ Em đồng ý. Lúc này, cả nhóm không hát nữa nhưng vẫn tiếp tục nhậu.

Tuy nhiên, một lát sau cả nhóm lại tiếp tục mở nhạc để hát karaoke. Lúc này, anh Chệt tiếp tục qua nhắc và đề nghị cả nhóm ngừng hát để con mình ngủ, thì cả nhóm xin hát thêm vài bài rồi tắt.

Thế nhưng, khoảng 15 phút sau, cả nhóm vẫn tiếp hát karaoke khiến anh Chệt nổi nóng, chạy qua phòng của Vủ Em đập cửa, nói lớn tiếng.

Thấy vậy, Vủ Em nổi máu anh hùng, rút một khẩu súng tự chế lắp đạn bắn lên trời để uy hiếp. Lúc này, anh Chệt đã bỏ chạy nhưng Vủ Em tiếp tục lấy đạn và một con dao đuổi theo. Khi đuổi được một đoạn, Vủ Em nhắm thẳng người anh Chệt nổ thêm 2 phát súng nữa nhưng không trúng.

Sau khi được người thân trợ giúp, anh Chệt dùng tuýp sắt phản kháng thì Vủ Em chạy vào khu phòng trọ đưa súng và đạn cho Huy để cất giấu. Còn Vủ Em lấy dao tiếp tục tấn công anh Chệt bị thương ở tay. Lúc đang truy sát anh Chệt thì lực lượng công an phường Thới Hòa có mặt, khống chế bắt giữ Vủ Em.

Huy lấy đạn bỏ vào thùng rác ở trong phòng trọ của mình, còn khẩu súng Huy đưa lên trần phòng trọ cất giấu.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghi phạm bắn giám đốc doanh nghiệp ở quán cà phê khai 2 lý do nổ súng

Tại cơ quan công an, Đậu Đức Thuận đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận lý do gây án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Ánh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN