3 người phụ nữ nắm vận mệnh ông trùm gỗ lậu

Đúng như cái biệt danh nghe lạnh sống lưng, Thành “sói” từng là một kiểm lâm biến chất trở thành “ông trùm” giang hồ khét tiếng miền Trung vào những năm 1980 của thế kỉ trước. Sau bản án 20 năm, khi ra tù ông trùm thủa nào không chỉ trắng tay mà còn không có chỗ để quay về.

Đàn em và phụ nữ đã quay mặt ngay thời điểm ông trùm sa còng nên Thành “sói” lang bạt đến bãi giữa sông Hồng, sống lênh đênh trên con thuyền nhỏ bé. Vậy nhưng, chính những ngày trắng tay, Thành “sói” mới cảm nhận được cuộc sống gia đình yêu thương.

Bi kịch vì muốn “tặng cả trái đất” cho người yêu

Nói đến bãi giữa sông Hồng nhiều người hiểu ngay rằng đó như một thế giới riêng, tách biệt hẳn với cuộc sống nhộn nhịp của Hà thành. Đó là nơi mà Thành “sói” – đại ca nổi tiếng miền Trung một thủa chọn nơi quy ẩn, sống nốt quãng đời còn lại. Men theo con đường mòn ngoằn nghoèo ở bãi giữa, chúng tôi không mấy khó khăn để tìm đến “nhà” ông trùm một thời. Nói là “nhà” nhưng thực chất đó chỉ là một chiếc thuyền nhỏ, cũ kỹ, lững lờ ven bờ sông Hồng. Nếu không tìm hiểu trước về quá khứ thì ít ai ngờ rằng người đàn ông nhỏ bé này từng là nỗi khiếp sợ của không biết bao người. Tiếp chuyện chúng tôi trong một không gian đầy ắp kỷ niệm trên chiếc thuyền nan của mình, ông Thành bảo: “Tôi về bãi giữa này sống cũng đã được hơn chục năm rồi, con thuyền này giờ đây là mái nhà của tôi. Có lẽ, cuộc đời tôi một thời lang bạt khắp nơi, giờ đã “cập bến” nơi này”.

Ông Thành kể: “Cái tên Thành “sói” bắt nguồn từ những năm đầu của thập kỷ 80, sau khi tôi trở về từ chiến trường năm 1975. Sau khi giải ngũ, tôi được giới thiệu vào làm việc tại chi cục kiểm lâm của một huyện miền núi tỉnh Nghệ An. Có lẽ, cuộc đời tôi giờ đây sẽ khác, nếu như ngày đó tôi không mải mê kiếm tiền, cũng chỉ mong được “môn đăng hộ đối” với gia đình của người trong mộng. Người đó là mối tình đầu tiên của tôi, bà ấy kém tôi 5 tuổi, một người cùng quê”. Để thực hiện lời hứa “Tôi sẽ tặng em cả trái đất này” cho người trong mộng, anh kiếm tiền, bất chấp mọi thủ đoạn. Khi đó, thay vì thực thi nhiệm vụ bảo vệ rừng, Thành lại cấu kết với hàng loạt lâm tặc thành lập những đường dây khai thác gỗ quý rồi tuồn ra thị trường để bán kiếm lời. Tuy nhiên, “vải thưa không che nổi mắt thánh”, việc cấu kết bị bại lộ nên Thành bị bắt giam 3 tháng và đuổi khỏi ngành ngay sau đó.

3 người phụ nữ nắm vận mệnh ông trùm gỗ lậu - 1

"Bến đỗ" của trùm giang hồ gỗ lậu một thời.

Sau lần nhúng chàm, trở về từ trại giam, Thành như mất tất cả. “Đau đớn nhất là khi trở về nhà, cô ấy không chấp nhận một con người tù tội như tôi nên đã lên xe hoa với một người đàn ông khác. Một phần vì tự ái, một phần vì mặc cảm, một lần nữa tôi lại lao vào con đường tội lỗi”, ông Thành tâm sự. Sau đó, ông quyết trả thù đời bằng cách thành lập ra một nhóm lâm tặc khác, với số lượng lên đến vài trăm tên. Đám tay chân của Thành lúc bấy giờ khiến nhiều người phải khiếp sợ vì sẵn sàng chém giết bất kỳ ai nếu cản đường làm ăn của chúng. Cái biệt danh Thành “sói” cũng xuất hiện từ dạo đó và trở thành một ông trùm gỗ lậu khét tiếng trong vùng. Nhưng tiền nhiều với Thành “sói” lúc đó không còn ý nghĩa gì vì ước nguyện muốn “mang cả trái đất” về tặng người yêu đã tan như bọt bèo.

Người “vợ nhặt” khiến trái tim gã giang hồ tan chảy

“Có tiền, để trả thù đời, tôi lao vào các mối tình “chớp nhoáng”. Bên cạnh tôi lúc đó có hàng trăm cô gái trẻ đẹp. Không ít cô vì tiền, vì muốn cuộc sống giàu sang mà sẵn sàng bỏ cả gia đình theo tôi. Nhưng với tôi, họ chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi tôi hiểu nếu một ngày tôi không có tiền, họ cũng sẽ từ bỏ tôi mà đi hết”, Thành “sói” ngậm ngùi kể lại. Và điều Thành “sói” suy nghĩ đã có cơ hội để chứng minh sau đó không lâu. Năm 1989, Thành “sói” bị bắt và bị kết án 20 năm tù. Lúc này, tất cả những bóng hồng bên cạnh ông trùm ngày nào cũng “lặn” mất tăm. “Những tưởng cuộc đời tôi sẽ mãi chìm trong tù tội và thù hận vì tình yêu nhưng mọi thứ bỗng nhiên lại thay đổi, từ sau lần gặp cô ấy”…

Lặng im một hồi, Thành “sói” kể tiếp: “Tôi ra tù năm 2001. Sau khi được tự do tôi chẳng biết đi đâu về đâu nữa. Về quê thì chẳng còn ai, tôi lại lang bạt rồi trôi dạt về bãi giữa sông Hồng này. Rồi tôi gặp cô ấy trong một đêm định mệnh. Khi đó, tôi đang chèo thuyền trên sông thì phát hiện có một người nhảy cầu tự tử. Giữa dòng sông chảy xiết, lại tối trời nên tôi phải cố gắng lắm mới cứu được cô ấy. Sau đó cô ấy kể đang mang thai hơn 4 tháng và bị phụ tình nên đã nghĩ quẩn. Vì không biết đi đâu về đâu, lại biết tôi sống một mình nên cô ấy đã xin ở lại. Khi đó cô ấy mới 25 tuổi, quê ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ”.

3 người phụ nữ nắm vận mệnh ông trùm gỗ lậu - 2

"Ông trùm" Thành "sói" với gương mặt hóm hỉnh kể lại câu chuyện cuộc đời sóng gió.

Cũng theo Thành “sói”, hai năm sống chung với T. là quãng thời gian ông thấy mình hạnh phúc nhất. Hơn 70 tuổi, Thành “sói” mới cảm nhận được thế nào là một gia đình, mặc dù cuộc sống vất vả. “Mỗi khi nhìn đứa trẻ tôi thấy cuộc đời này có ý nghĩa nhiều hơn. Mẹ con cô ấy đã cho tôi hiểu hai từ “gia đình” nó thiêng liêng và cao quý như thế nào”, ông Thành trầm ngâm trải lòng. Khi biết chúng tôi định hỏi thêm về người phụ nữ này, Thành “sói” xua tay rồi nói: “Mẹ con cô ấy đi rồi, đã được một năm không thấy quay lại. Trước khi đi cô ấy cũng chỉ nói với tôi là đưa con về thăm quê”. Khi chúng tôi hỏi: “Ông có ý định đi tìm mẹ con cô ấy không?”, ông Thành ngậm ngùi: “Có lẽ khi biết về quá khứ của tôi, cô ấy không chấp nhận được. Với lại cô ấy còn trẻ, còn tương lai của đứa bé nữa, tôi thì đã già rồi”.

Đào hoa đến cuối đời

Đang mải mê tâm sự, chợt ông Thành dừng lại khi nghe giọng một người phụ nữ cất lên từ trên bờ: “Ông Thành ơi! Giúp tôi mổ mấy con cá này nhé, mấy đứa cháu nó vừa mang qua cho”. Ông Thành vội lật đật đi ra rồi một lát sau dẫn theo một người phụ nữ trạc 50 tuổi lên thuyền. Ông cười và giới thiệu với chúng tôi: “Đây là tình cuối của tôi đấy”, rồi đưa ánh mắt đầy tình tứ về phía người phụ nữ vừa lên thuyền. Theo tâm sự của ông Thành, người phụ nữ đó tên T., quê gốc ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, đã từng có một đời chồng và hai đứa con. Đứa con gái đầu của bà bị thất lạc hơn 20 năm nay rồi, còn một cậu con trai thì đã có gia đình và đang sống ở quê. Thời trẻ bà cũng lang bạt khắp nơi. Sau khi người chồng mất, bà cũng dạt về bãi giữa này sinh sống cùng với 24 hộ gia đình khác nữa.

3 người phụ nữ nắm vận mệnh ông trùm gỗ lậu - 3

Xóm nghèo ở bãi giữa sông Hồng

Nói về chuyện “tình già” với ông Thành, người phụ nữ này tâm sự: “Chúng tôi đều là những người đã có tuổi, giờ cũng chỉ biết dựa vào nhau mà sống cho hết quãng đời còn lại thôi”. Kể về cái duyên gặp nhau, bà T. nhớ lại: “Hôm đó trời mưa to lắm, tôi từ thành phố về rồi đi ngang qua thuyền của ông Thành, thấy ông ấy nằm co ro trong đống chăn, người run lên bần bật. Thấy vậy, tôi liền vào hỏi thăm thì biết ông ấy bị cảm nằm đó đã hai hôm rồi, vì trời mưa nên ở xóm chài cũng không ai để ý. Khi tôi hỏi thăm cô T. đi đâu rồi, thì được biết mẹ con cô ấy đã bỏ đi được mấy ngày rồi. Tôi hỏi cô T. vì ở xóm này ai chẳng rõ chuyện về ông Thành cứu và cưu mang cô ấy. Nghe thấy vậy, tôi vội về nhà nấu một nồi cháo nóng, rồi cầm mấy viên thuốc cảm qua cho ông ấy uống. Thế rồi, không biết có phải số phận không nữa mà tôi và ông ấy cũng bén duyên từ đó”, bà T, cười hóm hỉnh.

“Sau khi biết câu chuyện của chúng tôi, mọi người ở xóm chài vẫn thường trêu đùa, bát cháo mà bà T. nấu cho tôi ăn, chẳng khác gì bát cháo mà “Thị Nở” nấu cho “Chí Phèo” ngày nào”, ông Thành hóm hỉnh chia sẻ. Không rõ do ông Thành quá đào hoa hay đúng là duyên số nhưng như bà T. tâm sự: “Tôi biết quá khứ của ông ấy nhưng chưa khi nào trách cứ hay khơi lại. Với tôi, con người của hiện tại mới quan trọng”. Rồi bà tếu táo: “Hồi trẻ ông ấy đẹp trai lắm, lại còn đào hoa nữa. Nếu như lúc đó gặp nhau chắc gì tôi đã nằm trong “tầm ngắm” của ông “sói” này”. Nói rồi ông bà nhìn nhau nở nụ cười đầy hạnh phúc. Ba người phụ nữ, ba cuộc tình đã tạo vai trò quyết định trong cuộc đời của ông trùm gỗ lậu miền Trung một thủa. Người xưa vẫn nói “quá tam ba bận”, hi vọng người đàn ông có cuộc đời sóng gió này cuối cùng sẽ tìm được cho mình một bến đỗ bình yên. Cho dù đó chỉ là một cuộc sống tạm bợ trên con thuyền nhỏ bồng bềnh theo con nước đầy vơi ở bãi giữa sông Hồng.

Kỳ tới: Người vợ âm thầm chịu đựng giúp ông trùm giang hồ xứ Nghệ hoàn lương

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Kiệt (Đời sống & Hôn nhân)
Những "bóng hồng" trong cuộc đời trùm tội phạm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN