Thiên nhiên Cao Bằng đẹp như bước ra từ bưu thiếp

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Mê mẩn thiên nhiên Cao Bằng trong chuyến đi hai năm trước, Lê Đức quyết định lên đường lần nữa để chụp lại những khung cảnh "đẹp như bưu thiếp".

Thiên nhiên Cao Bằng đẹp như bước ra từ bưu thiếp - 1

Lê Đức, 28 tuổi, ở Hà Nội, du lịch Cao Bằng cùng bạn bè từ ngày 1/10 đến 4/10. Đây là lần thứ hai Đức ghé thăm Cao Bằng sau chuyến đi năm 2024. Ấn tượng trước cảnh đẹp nơi đây, anh luôn mong có dịp trở lại để chụp một bộ ảnh lưu giữ kỷ niệm.

"Bất kỳ nơi nào ở Cao Bằng cũng đẹp như một tấm bưu thiếp, chỉ cần giơ máy lên là có ảnh", Đức nói. Trong hình, khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên nhìn từ phía Việt Nam, cũng là bức ảnh Đức ưng ý nhất lần chụp lần này. Anh đã leo khoảng 100 bậc thang để lên vị trí có tầm nhìn đẹp.

Theo Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học, thác Bản Giốc có thể so sánh với thác Niagara nhờ vị trí nằm giữa biên giới Việt Nam và Trung Quốc. Nếu nhìn từ chân thác, du khách sẽ thấy hai phần thác, bên trái (gọi là thác phụ) và phần thác bên phải (gọi là thác chính). Thác phụ và một nửa thác chính bên tay trái thuộc về chủ quyền Việt Nam. Nửa còn lại bên phải của thác chính thuộc về Trung Quốc.

Thiên nhiên Cao Bằng đẹp như bước ra từ bưu thiếp - 2

Nước tung bọt trắng xóa như dải lụa ở phần thác nằm phía lãnh thổ Việt Nam (ảnh). Du khách có thể thuê thuyền giá 50.000 đồng mỗi người để ra khu vực giữa thác. Thuyền ra giữa dòng, đến khu vực đường biên giữa hai nước sẽ quay lại.

Thiên nhiên Cao Bằng đẹp như bước ra từ bưu thiếp - 3

Nhóm Đức bắt xe khách từ Mỹ Đình lúc 22h và đến Cao Bằng vào 5h hôm sau. Sau khi nghỉ ngơi, nhóm thuê xe máy giá 280.000 đồng, đi ăn sáng và bắt đầu lịch trình khám phá. Trong chuyến đi 4 ngày 3 đêm lần này, nhóm dành thời gian ghé thăm các điểm tham quan chính của tỉnh như suối Lê Nin (ảnh), làng đá cổ Khuổi Ky, đồi cỏ Ba Quảng, núi Mắt thần.

Suối Lê Nin, thuộc Quần thể di tích lịch sử cách mạng quốc gia Pác Bó, mang ý nghĩa "đầu nguồn" theo tiếng của người Tày - Nùng. Đức ngỡ ngàng trước làn nước trong vắt, màu xanh, có thể nhìn thấy đáy của con suối. Anh cùng nhóm bạn đã dành nửa ngày để khám phá các điểm thuộc quần thể di tích lịch sử này như hang Cốc Bó, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc, hang Bo Bam, bãi Cò Rạc, núi Các Mác, suối Nậm.

Thiên nhiên Cao Bằng đẹp như bước ra từ bưu thiếp - 6

Núi Mắt Thần hay núi Thủng (ảnh) thuộc xã Trà Lĩnh, nằm trong Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng. Ngọn núi đá vôi này cao khoảng 100 m, là điểm đến yêu thích của các nhiếp ảnh gia dịp mùa vàng. Thời điểm Đức đến tham quan, các cánh đồng lúa tại địa phương đã được gặt gần hết.

Thiên nhiên Cao Bằng đẹp như bước ra từ bưu thiếp - 7

Chuyến đi lần thứ hai này khiến anh cảm thấy thỏa mãn với cảnh đẹp thiên nhiên. Du khách Hà Nội cũng hiểu hơn về lòng hiếu khách của người địa phương khi hỏng xe máy trên đường từ xã Trùng Khánh đến đồi cỏ Quảng Ba. Người dân địa phương đã giúp anh đẩy xe, lấy tiền sửa "rất rẻ".

Thiên nhiên Cao Bằng đẹp như bước ra từ bưu thiếp - 10

Đêm thứ hai, Đức cùng nhóm bạn cắm trại trên đồi cỏ để tận hưởng cảm giác hòa mình vào thiên nhiên, ngắm dải ngân hà. Nhóm thuê dịch vụ tại một homestay trên đồi, được cung cấp đầy đủ lều trại và các dụng cụ cần thiết để nghỉ qua đêm.

Thời tiết sáng sáng sớm, đêm trên đồi se lạnh nên du khách cần đem theo áo ấm.

Thiên nhiên Cao Bằng đẹp như bước ra từ bưu thiếp - 11

Không khí trong lành, tầm nhìn thoáng đãng trên đồi thu hút hàng trăm khách ghé thăm.

"Đây là bầu trời sao đẹp nhất tôi từng nhìn thấy", nam du khách Hà Nội nói về trải nghiệm cắm trại ở Cao Bằng.

Tháng 10, Cao Bằng vào thu tiết trời mát mẻ, lúa trên đồng chín vàng cùng những dòng sông xanh màu ngọc bích, tạo nên khung cảnh trong trẻo, yên bình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phương Anh ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN