Sa Pa thời du lịch hoang sơ qua bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Đức
Khi Sa Pa còn là thị trấn vùng cao gần như vắng bóng khách quốc tế, nhiếp ảnh gia người Đức Hans-Peter Grumpe đã đặt chân đến đây và ghi lại những hình ảnh hiếm
Hans-Peter Grumpe, sinh năm 1948, là giảng viên người Đức, đam mê du lịch và nhiếp ảnh. Trong giai đoạn 1991-1993, ông ba lần đến Việt Nam, rong ruổi qua hơn 20 tỉnh thành và chụp khoảng 1.600 bức ảnh ghi lại đời sống, cảnh quan những năm đầu Đổi mới.
Sa Pa là một trong những điểm dừng khiến ông ấn tượng nhất bởi khi ấy nơi đây gần như chưa chịu tác động của du lịch.
Mùa hè năm 1992, Hans-Peter Grumpe đến Sa Pa sau hành trình xuyên vùng núi Tây Bắc. Khi ấy, thị trấn ở độ cao khoảng 1.600 m mới chỉ được biết đến là khu nghỉ dưỡng cũ do người Pháp xây dựng từ đầu thế kỷ 20 và hầu như chưa xuất hiện trong các cẩm nang du lịch quốc tế.
Thời điểm đó, khách nước ngoài muốn đến các khu vực ngoài tuyến du lịch thông thường phải xin giấy phép đặc biệt từ Hà Nội.
"Trong những cuốn cẩm nang du lịch tôi mang theo khi ấy, hầu như không có dòng nào nhắc đến Sa Pa", ông nhớ lại.
Hans-Peter lưu trú trong một biệt thự Pháp cũ được cải tạo thành nhà khách, gần như là nơi nghỉ duy nhất ở thị trấn vùng cao khi ấy. Từ ban công, ông có thể ngắm toàn cảnh Sa Pa và dãy núi bao quanh.
Ông kể, ban đêm, căn phòng xuất hiện cả dơi lẫn chuột. Có đêm ông tỉnh giấc vì tiếng động và phát hiện một con chuột lớn đang gặm bánh xà phòng.
Điều khiến Hans-Peter ấn tượng nhất là chợ phiên cuối tuần, nơi người H'Mông, Dao đỏ, Thái cùng nhiều nhóm dân tộc khác từ các bản làng xa xôi đi bộ hàng chục km về trao đổi hàng hóa và gặp gỡ.
Ông đặc biệt nhớ những bộ trang phục nhuộm chàm, khuyên tai bạc cỡ lớn của phụ nữ H'Mông, chiếc khăn đỏ nổi bật của người Dao và không khí nhộn nhịp kéo dài suốt hai ngày cuối tuần.
Theo Hans-Peter, thời điểm đó khách nước ngoài rất hiếm. Trong suốt chuyến đi, ông chỉ gặp thêm một du khách người Pháp. Người dân địa phương cũng chưa quen với máy ảnh, thường lảng tránh hoặc bỏ đi khi thấy ông giơ máy lên chụp.
Buổi tối thứ Bảy, khu chợ trở thành không gian của chợ tình Sa Pa. Nam nữ thanh niên làm quen bằng những làn điệu hát giao duyên. Đúng đêm đó, cả thị trấn bất ngờ mất điện, chỉ còn ánh nến và đèn dầu le lói.
"Điều tôi tiếc nhất là khi ấy không mang theo thiết bị ghi âm để lưu lại những làn điệu ấy", Hans-Peter nói.
Một năm sau, khi trở lại vào năm 1993, ông nhận thấy Sa Pa đã thay đổi rõ rệt. Việt Nam lúc này bãi bỏ quy định xin giấy phép đặc biệt đối với khách quốc tế, các đoàn khách đầu tiên bắt đầu xuất hiện.
Trên chuyến bay từ Đức đến Hà Nội, Hans-Peter đã giới thiệu Sa Pa cho một cặp vợ chồng người Pháp. Hai tuần sau gặp lại, họ kể thị trấn vẫn rất đẹp nhưng đã có thêm nhiều cơ sở lưu trú, khoảng 30-40 khách du lịch cùng lúc và người dân bắt đầu mang quần áo, trang sức truyền thống xuống chợ bán cho du khách.
Hans-Peter cho rằng chỉ trong một năm, nhịp sống ở Sa Pa đã thay đổi rất nhanh.
Sau hơn ba thập kỷ, Sa Pa trở thành một trong những điểm đến nổi tiếng nhất miền Bắc với hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng và dịch vụ du lịch phát triển mạnh.
Dù vậy, ông chưa có ý định quay lại.
"Tôi muốn giữ nguyên trong ký ức hình ảnh Sa Pa của năm 1992", nhiếp ảnh gia người Đức nói.
Sở hữu thiên nhiên hoang sơ, khí hậu mát mẻ cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số, xã Cao Minh (Thái Nguyên) đang đứng trước cơ...
Nguồn: [Link nguồn]
-07/08/2026 11:47 AM (GMT+7)









