Nóng 24h qua: Thông tin bất ngờ vụ bé trai 3 tuổi cưỡi trăn khổng lồ trong mưa lụt

Chủ nhân con trăn khủng ở Thanh Hóa lên tiếng về những hình ảnh lan truyền trên mạng và báo nước ngoài, giám đốc sở tát lái xe xin từ chức, lãnh đạo Sở Nông nghiệp Hà Nội nói về “vỡ đê có kế hoạch”…là những thông tin nóng nhất 24h qua.

Chủ nhân con trăn khủng ở Thanh Hóa lên tiếng

Mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh bé trai 3 tuổi cưỡi con trăn khủng giữa nước ngập do lũ ở Thanh Hóa được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Các tờ báo nước ngoài như Mirror, The Sun, Daily Mail cũng đưa tin về sự việc này.

Nóng 24h qua: Thông tin bất ngờ vụ bé trai 3 tuổi cưỡi trăn khổng lồ trong mưa lụt - 1

Hình ảnh cháu bé 3 tuổi cưỡi trên lưng con trăn khổng lồ gây sốt cộng đồng mạng suốt nhiều ngày qua

Các tờ báo nước ngoài dẫn lời  một người có tên An Nguyên, được cho là dì của bé trai trong clip, nói rằng: "Bé mới 3 tuổi, cưỡi con trăn 80kg. Gia đình nuôi con trăn 4 năm, coi như thú cưng và nó rất hiền".

Tờ The Sun thì thông tin, con trăn này được gia chủ nuôi 4 năm, nó dài 6m, nặng 80kg.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Cao (45 tuổi, trú tại thôn Yến Mỹ, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa), người được xác định là chủ nhân của con trăn khủng lại nói: “chưa từng xem những hình ảnh này và cũng không biết nó từ đâu mà có".

Về bé trai ngồi trên lưng con trăn, ông Cao khẳng định đó không phải là cháu ông và ông cũng không hề biết cháu bé này.

Ông Cao cho biết con trăn này được ông bắt được trong một lần đi làm trên đồi hồi tháng 8/2015 và thấy nó hiền nên để lại nuôi được 2 năm nay.

Bà Bùi Thị Lan (42 tuổi, vợ ông Cao) cho hay, do mấy ngày qua nhà bà bị ngập nước nên con trăn sau đó ốm, yếu, gia đình bà sợ trăn chết nên đã bán cho một người đàn ông ở huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa) với giá 4,8 triệu đồng.

Giám đốc sở tát lái xe do đi nhầm đường xin từ chức

Liên quan đến vụ việc Giám đốc Sở KH&CN Vũ Đức Dũng đánh anh Vũ Hàm Linh - lái xe của Sở KH&CN tỉnh Ninh Bình gây xôn sao dư luận, ngày 16/10, Tỉnh ủy Ninh Bình đã bỏ phiếu quyết định kỷ luật ông Dũng với hình thức cảnh cáo, cho thôi tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nóng 24h qua: Thông tin bất ngờ vụ bé trai 3 tuổi cưỡi trăn khổng lồ trong mưa lụt - 2

Ông Vũ Đức Dũng, Giám đốc Sở KH & CN tỉnh Ninh Bình (ảnh: Nguyễn Trường) 

Trước khi có quyết định thi hành kỷ luật, ông Vũ Đức Dũng đã có đơn xin thôi chức Bí thư chi bộ, thôi giữ chức Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Ninh Bình. Đồng thời, xin rút khỏi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình Nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước đó, trong chuyến công tác Nghệ An ngày 13/ 7, ông Dũng đã có hành vi chửi bới rồi lao vào tát lái xe Vũ Hàm Linh ngay giữa đường.

Hà Nội “vỡ đê có kế hoạch chỉ là chuyện bàn trà”

Chiều 17/10, tại buổi giao ban thông tin báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Trần Thanh Nhã, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã báo cáo về tình hình sụt lún đê sông Bùi 2, Chương Mỹ, Hà Nội.

Ông Nhã khẳng định, sự cố đê ngày 11/10 trên địa bàn xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ) là “xói mòn mái đê và lún sụt”.

Nóng 24h qua: Thông tin bất ngờ vụ bé trai 3 tuổi cưỡi trăn khổng lồ trong mưa lụt - 3

Sáng 12/10, nước lũ dâng cao nhanh khiến nhà dân ở 3 xã Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ, Nam Phương Tiến bị ngập sâu trong biển nước. Ảnh Hoàng Tuấn

Nhiều phóng viên đặt câu hỏi về phát ngôn “đê vỡ có kế hoạch” của ông Ông Đỗ Đức Thịnh, Chi cục trưởng đê điều và phòng chống lụt bão TP Hà Nội mới đây, khiến dư luận băn khoăn.

“Tôi chưa gặp anh Thịnh để hỏi cụ thể, theo tôi được nghe kể lại thì câu “vỡ đê có kế hoạch” là câu chuyện trong một ngữ cảnh nào đó. Cũng có thể là câu chuyện bàn trà. Từ này không phải là từ ngữ chuyên môn. Trong quy hoạch, lũ vượt quá thiết kế đê thì buộc phải tràn”, ông Nhã nói.

Trước đó, sáng 12/10, lần đầu tiên trong 10 năm qua nước tràn đê Hữu Bùi do mưa lớn và lũ từ thượng nguồn đổ về. Sự cố này đã khiến 3 xã Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ và một số nơi tại Chương Mỹ ngập nặng.

Chiều 13/10, tại buổi thông tin về công tác ứng phó với đợt mưa lũ ngày 10-12/10, ông Đỗ Đức Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội đã có phát ngôn: "Chúng ta có thể nói là có vỡ, nhưng vỡ có kế hoạch, vỡ nằm ở trong khu thoát lũ chứ không phải bất ngờ". Sau đó, trả lời báo chí, ông Thịnh vẫn khẳng định phát ngôn này là “không sai”.

Kỷ lục bé sơ sinh nặng cân nhất VN sẽ được trao cho bé trai 7,1 kg ở Vĩnh Phúc

Liên quan đến sự việc một bé trai vừa trào đời đã nặng 7,1 kg ở Vĩng Phúc, ngày 17/10, trao đổi với PV, ông Lê Trần Trường An, Tổng Giám đốc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đánh giá: “Theo thống kê của chúng tôi, trường hợp của cháu Trần Tiến Quốc nặng 7,1kg khi sinh đang là bé sơ sinh nặng nhất Việt Nam. Chúng tôi sẽ làm các thủ tục cần thiết để trao giấy chứng nhận bé sơ sinh nặng cân nhất Việt Nam cho cháu trong thời gian sớm nhất”.

Nóng 24h qua: Thông tin bất ngờ vụ bé trai 3 tuổi cưỡi trăn khổng lồ trong mưa lụt - 4

Tổ chức kỷ lục Việt Nam ghi nhận bé Trần Tiến Quốc là em bé sơ sinh có cân nặng nhất Việt Nam

Đại diện Tổ chức Kỷ lục VN cho biết thêm, với những trường hợp như cháu Trần Tiến Quốc, người nhà nên liên hệ với Tổ chức Kỷ lục Việt Nam để được hướng dẫn cụ thể.

Trước đó, vào sáng ngày 14/10, tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) chị Nguyễn Kim Liên (xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) đã hạ sinh bé trai nặng 7,1kg bằng phương pháp sinh mổ. Gia đình đặt tên cháu bé là Trần Tiến Quốc.

Trước cháu Trần Tiến Quốc, trường hợp trẻ em mới sinh nặng cân nhất từng được ghi nhận là bé gái con chị Hà Thị Nga, xã Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai với cân nặng lúc mới sinh lên tới gần 7kg vào năm 2008.

Trăn ”khổng lồ” bé trai cưỡi trong lũ ở Thanh Hóa bán 4,8 triệu

Mới đây, cộng đồng mạng Việt Nam và nước ngoài vừa xôn xao trước một đoạn clip và nhiều hình ảnh ghi lại cảnh cháu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lưu Nguyễn (T/H) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN