Ảnh: Tan hoang hội chợ container lần đầu tổ chức ở HN

Sự kiện: Tin Hà Nội

Khác hẳn với không khí sôi động lúc khai mạc, hội chợ container lần đầu tiên tổ chức ở Hà Nội đã trở lên đìu hiu, vắng vẻ sau khi bị cơ quan chức năng “sờ gáy” vì hoạt động không phép.

Ảnh: Tan hoang hội chợ container lần đầu tổ chức ở HN - 1

Các tiểu thương đang dọn dẹp hàng sau khi ban tổ chức có thông báo hội chợ tạm ngừng hoạt động.

Sáng 23.4, hội chợ container đã được tổ chức tại sân bóng số 112 Chùa Láng (Đống Đa, Hà Nội). Sự kiện này lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội với hàng trăm gian hàng đến từ những nhãn hàng nổi tiếng nên được rất nhiều người chờ đón.

Tuy nhiên, chỉ sau vài tiếng khai mạc, hội chợ đã bị cơ quan chức năng “sờ gáy” vì hoạt động không giấy phép.

Bà Phạm Thị Hồng Hải - Chủ tịch UBND phường Láng Thượng cho biết, UBND phường cùng Phòng Văn hóa Đống Đa đã kiểm tra hội chợ nhưng đại diện đơn vị tổ chức không xuất trình được giấy phép hoạt động.

“Chúng tôi quyết định phạt đơn vị này 25 triệu đồng và yêu cầu tháo dỡ toàn bộ các gian hàng đã dựng”, bà Hải nói.

Chiều cùng ngày, theo quan sát của phóng viên, hội chợ vắng vẻ, điều hiu, khác hẳn với bầu không khí đông đúc vào buổi sáng. Hầu hết các gian hàng đã dọn dẹp khỏi hội chợ, bàn ghế trống trơn. Một vài tiểu thương đang dọn dẹp nốt những món đồ cuối cùng để rời khỏi hội chợ.

Chị Thu Anh, một người bán đồ giải khát trong hội chợ cho biết: “Tôi thuê một gian hàng trong 2 ngày tổ chức hội chợ với giá 3 triệu đồng. Đến chiều nay nhận được thông báo đóng cửa mà chưa rõ vì lý do gì”.

Trao đổi với phóng viên, đại diện ban tổ chức hội chợ thừa nhận đã tổ chức hội chợ mà chưa có giấy phép. Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, ban tổ chức đã thực hiện dỡ các gian hàng hội chợ theo quyết định của cơ quan chức năng.

“Chúng tôi còn nhiều thiếu sót trong khâu tổ chức. Đây là bài học kinh nghiệm để chúng tôi làm tốt hơn trong những lần tổ chức sau. Tiền thuê mặt bằng của những tiểu thương trong hội chợ, chúng tôi sẽ hoàn trả lại 100%”, vị đại diện cho hay.

Ảnh: Tan hoang hội chợ container lần đầu tổ chức ở HN - 2

 Do hoạt động không giấy phép, hội chợ container đã phải đóng cửa. Ban tổ chức dán thông báo cho người dân được biết.

Ảnh: Tan hoang hội chợ container lần đầu tổ chức ở HN - 3

 Nhiều tiểu thương vẫn chưa biết nguyên nhân vì sao hội chợ đóng cửa. Họ chỉ nhận được thông báo là phải dọn dẹp hàng hóa.

Ảnh: Tan hoang hội chợ container lần đầu tổ chức ở HN - 4

 Những gian hàng trống trơn, vắng vẻ, khác hẳn với bầu không khí sôi động lúc sáng.

Ảnh: Tan hoang hội chợ container lần đầu tổ chức ở HN - 5

 Một vài gian hàng vẫn chưa kịp dựng lên đã phải ngừng hoạt động.

Ảnh: Tan hoang hội chợ container lần đầu tổ chức ở HN - 6

Bàn ghế, rác thải la liệt ở hội chợ sau khi các tiểu thương dọn dẹp ra về.

Ảnh: Tan hoang hội chợ container lần đầu tổ chức ở HN - 7

Những lối đi buổi sáng còn chật cứng người, đến chiều đã vắng vẻ, đìu hiu.

Ảnh: Tan hoang hội chợ container lần đầu tổ chức ở HN - 8

Một số tiểu thương dùng xe máy để vận chuyển hàng hóa rời hội chợ.

Ảnh: Tan hoang hội chợ container lần đầu tổ chức ở HN - 9

Nhiều người thuê xe ba bánh đến chở đồ về nhà.

Ảnh: Tan hoang hội chợ container lần đầu tổ chức ở HN - 10

Giao thông qua cổng hội chợ vẫn đông đúc và trong tình trạng tắc nghẽn vì nhiều người vẫn đổ về đây do chưa biết hội chợ phải đóng cửa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin Hà Nội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN