Đại gia Trà Vinh rải tiền gây náo loạn cả xóm

Sự kiện: Trà Vinh

Đại gia Trà Vinh ngồi trên ghế cao, tay cầm cọc tiền rải lia lịa xuống đất. Còn thanh niên và trẻ em tranh nhau nhặt tiền gây xôn xao cả xóm.

Trong hai ngày 28 và 29/8 (tức 15 và 16/7 âm lịch), rất nhiều "đội quân cô hồn" xuất hiện khắp nơi để tranh nhau giật đồ cúng do người dân thả xuống. Tại Trà Vinh, một đại gia rải tiền như mưa khiến cả xóm náo loạn vì người dân tranh nhau nhặt tiền.

Rải hết cọc tiền này, đại gia Trà Vinh lấy thêm cọc tiền khác ra rải tiếp. Chưa rõ cọc tiền mệnh giá bao nhiêu song đã tạo nên không khí vui vẻ và hứng khởi cho cả xóm.

Cảnh tượng tương tự xảy ra ở quận Tân Phú, TP HCM khi người dân cũng tranh nhau nhặt tiền do một chủ tiệm tạp hóa tung lên trời

Theo quan niệm của dân gian, vào tháng 7 âm lịch hàng năm, người dân thường tập trung cúng vào hai ngày chính là 15 và 16/7 âm lịch. Sau lễ cúng, gia chủ thường ném đồ cúng, trong đó có cả tiền thật với đủ mệnh giá từ vài ngàn đến cả trăm ngàn đồng, ra ngoài đường gọi là bố thí cho các vong hồn, âm binh lang thang.

Đại gia Trà Vinh rải tiền gây náo loạn cả xóm - 1

Rải hết cọc tiền này, đại gia Trà Vinh lấy thêm cọc tiền khác ra rải tiếp

Tại Việt Nam, những màn đại gia rải tiền đến nay dường như mới có, thì trên thế giới, những mãn rải tiền như mưa khiến công chúng "điên đảo" không còn là chuyện hiếm.

Tháng 5/2012, CEO Pavel Durov của mạng xã hội Nga Vkontakte đã khiến một góc thành phố St. Petersburg náo loạn khi gấp máy bay bằng những tờ 5000 rúp (khoảng 160 USD) và phi qua cửa sổ. Đám đông bên dưới đã đổ xô lại tranh giành những chiếc máy bay, không ít người còn xô xát và bị vỡ mũi, bầm dập. Một số người còn trèo lên cột đèn giao thông để chộp những tờ tiền.

Tổng cộng, Durov cho biết đã ném đi khoảng 4000 -5000 USD. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, triệu phú trẻ cho biết anh đơn giản muốn tạo “không khí lễ hội” tại thành phố dịp cuối tuần, còn số tiền trên đến từ tiền thưởng của một người bạn và cũng là phó chủ tịch công ty.

“Chúng tôi chúc mừng cậu ấy: giờ cậu là một gã giàu có rồi nhé”, Durov nói. Và vị phó chủ tịch đáp lại. “Tôi không làm việc vì tiền. Tiền hoàn toàn không quan trọng với tôi. Ý tưởng với tôi mới quan trọng”.

Vậy là Durov đáp lại: “À, nếu chỉ có ý tưởng mới quan trọng, sao cậu không từ bỏ hết chỗ tiền này. Ném nó đi”. Và thế là vị phó chủ tịch làm thật. Durov kịp ngăn lại và nghĩ ra sáng kiến gấp máy bay bằng tiền để phi qua cửa sổ.

Đại gia Trà Vinh rải tiền gây náo loạn cả xóm - 2

Doanh nhân Tung Desem Waringin (Indonesia) cho máy bay chở 100 triệu Rupi (hơn 210 triệu đồng) rải xuống sân vận động

Hay như trong năm 2008, doanh nhân Tung Desem Waringin (Indonesia) cho máy bay chở 100 triệu Rupi (hơn 210 triệu đồng) rải xuống sân vận động. Mục đích của màn rải tiền khoa trương này là nhằm quảng bá cho cuốn sách mới xuất bản của ông. Diki Sidik, phát ngôn viên của các nhà tổ chức sự kiện, cho hay: “Thay vì chi tiền cho một chiến dịch quảng bá không thành công, tốt hơn là nên chia sẻ số tiền đó cho mọi người”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Anh (Đời sống & Pháp luật)
Trà Vinh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN