The winner: Hấp dẫn nhờ sự mới lạ
Tối hôm qua (25/5), tập đầu tiên của gameshow mới Tôi là người chiến thắng đã ra mắt sôi động với sân khấu độc đáo, những giọng hát tốt và sự trở lại ghế nóng của nữ giám khảo Siu Black.
Tập 1 của The Winner is... (Tôi là người chiến thắng) là sự tranh tài của 8 giọng ca nữ đều có kinh nghiệm đứng trên sân khấu, cuộc thi cũng đã chọn ra 2 gương mặt đại diện cho bảng đấu Đơn ca nữ để tiến vào vòng tứ kết.
Cuộc chiến của các nữ thần
Tám giọng ca nữ đầy triển vọng đã tạo thành cuộc đua gây cấn, có sự hồi hộp chờ đợi kết quả lựa chọn từ 101 vị giám khảo, có người thắng kẻ thua và những cuộc chia tay cảm động.
Giọng hát vàng sinh viên miền Bắc 2007 – Nguyễn Thị Lệ Ngọc đến với chương trình bằng đam mê ca hát từ bé, giọng hát nồng nàn và một biểu hiện “rất nghệ sĩ, rất feeling” theo nhận xét của giám khảo Siu Black. Chọn ca khúc Sao ta lặng im, bản hit của Hồ Ngọc Hà, Lệ Ngọc đã thuyết phục được 78 vị giám khảo bình chọn cho cô.
Lê Ngọc hát hit của Hà Hồ khá thành công và dành điểm số cao nhất
Cô chủ shop thời trang online Trần Dương Uyên Thy quyết định chọn Tôi là người chiến thắng để quay lại sân khấu sau thời gian tịnh dưỡng bệnh viêm họng nặng, bộc phát khi tham gia cuộc thi Sao Mai 2011. Có vẻ di chứng từ bệnh cũ khiến Uyên Thy không có phong độ tốt, cô chỉ được 35 giám khảo giữ lại và phải rời chương trình khi trở thành người thấp điểm hơn thí sinh Thùy Dung.
Uyên Thy hai lần thấp thỏm nguy cơ bị loại
Bà mẹ trẻ Nguyễn Thu Hiền tham dự chương trình với kinh nghiệm sân khấu vững vàng khi là thành viên nhóm bè VK, ngoài ra cô còn từng giành được khá nhiều giải thưởng ca hát. Trình bày ca khúc Người em yêu mãi bằng chất giọng khỏe khoắn, xử lý bài hát tốt, Thu Hiền đã nhận được 58 phiếu bầu nhưng đáng tiếc cô lại bị loại bởi thí sinh Nguyễn Phương Thủy có số điểm cao hơn.
Thành viên nhóm bè K chưa đủ tinh tế cho ca khúc blues jazz Người em yêu mãi
Cô gái “con nhà nòi” Nguyễn Thị Thùy Linh, 25 tuổi được ba – một nhạc sĩ và mẹ - một diễn viên hướng cho học nhạc viện từ năm 11 tuổi, khoa nhạc cụ phương tây. Thế nhưng cô bạn lại mê ca hát với sở trường là nhạc dân tộc như chèo, ca trù. Khuấy động sân khấu bằng chất giọng ngẫu hứng đầy kỹ thuật qua ca khúc Son, Nguyễn Thị Thùy Linh đã nhận được 78 phiếu bình chọn từ ban giám khảo.
Thùy Linh khoe được chất giọng khỏe và đặc biệt trong ca khúc Son
Thùy Linh và ca khúc Son
Tham dự Tôi là người chiến thắng với hành trang giải thưởng kha khá gồm Top 9 Sao Mai 2009, Top 8 Tiếng hát truyền hình 2012, cô gái Vũ Minh Trang mong nhận được giải thưởng để mua 1 căn nhà nhỏ, xây dựng tổ ấm cùng người chồng mới cưới. Tuy nhiên, 4 năm chuyên ngành thanh nhạc và kinh nghiệm tại các cuộc thi lớn đã không giúp ích gì cho Minh Trang trong một chương trình khắc nghiệt và nhiều tài năng này. Chỉ được 31 giám khảo giữ lại sau phần trình diễn ca khúc Cảm ơn tình yêu, Minh Trang đã phải ra về.
Minh Trang có điểm số thấp nhất trong tám thí sinh
Ca sĩ không chuyên Võ Thị Thùy Dung, 24 tuổi thường xuyên duy trì niềm đam mê ca hát bằng việc thường xuyên đi hát cho các trung tâm tiệc cưới, quá cà phê và các phòng trà nhỏ. Trình bày ca khúc nổi tiếng của giám khảo Siu Black – Đâu phải bởi mùa thu – bằng chất giọng cao, đầy nội lực nhưng còn thô và xử lỷ chưa tinh tế, Thùy Dung nhận được 39 phiếu bầu từ 101 giám khảo, đủ để loại thí sinh Uyên Thy. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô bạn đã bị thí sinh Lê Thị Bích Ngọc loại khỏi cuộc thi.
Giọng hát Thùy Dung vẫn còn thô và chưa được xử lý tinh tế
Với thế mạnh là dòng nhạc Pop quen thuộc và nhạc R&B thời thượng, cô sinh viên năm cuối trường Văn hóc nghệ thuật quân đội Lê Thị Bích Ngọc đã mang đến sân khấu Tôi là người chiến thắng ca khúc sôi động Đời bỗng vui của nhạc sĩ Đức Trí. Nhờ kinh nghiệm thi đấu từ cuộc thi Tiếng hát truyền hình 2010 (Ngọc giành giải 4), cùng giọng hát mạnh mẽ, cách nhấn nhá câu chữ hợp lý, tạo cho bài hát them sức sống, Lê Thị Bích Ngọc đã xuất sắc thuyết phục 70 giám khảo giữ cô lại, đồng thời loại thí sinh Thùy Dung để tiếp tục ở lại với cuộc thi.
Với Đời Bỗng Vui, Bích Ngọc đã dành được điểm số khá cao 70
Đến từ khoa thanh nhạc, học viên âm nhạc quốc gia Việt Nam, cô bạn 25 tuổi Nguyễn Phương Thủy không chỉ có chất giọng soprano độc đáo mà còn sở hữu phong thái tự tin rất cần thiết cho một cuộc thi đấu cam go. Trình bày ca khúc Yêu mình anh, Nguyễn Phương Thủy khiến khán giả không ngừng hò hét và các đối thủ vỗ tay tán thưởng bởi âm vực cao và khả năng khống chế giọng cực tốt. 75 giám khảo đã bình chọn cho Phương Thủy, giúp cô bạn loại bà mẹ trẻ Thu Hiền, bước vào vòng đối đầu.
Bà mẹ trẻ Thu Hiền ghi điểm với chất giọng cao vút
Kết thúc vòng loại của bảng đấu Đơn ca nữ, 4 gương mặt xuất sắc nhất phải bốc thăm để chọn ra đối thủ trực tiếp của mình. Những nữ thần của đêm thi đầu tiên gồm: Nguyễn Thị Lệ Ngọc, Nguyễn Thị Thùy Linh, Lê Thị Bích Ngọc và Nguyễn Phương Thủy chia làm 2 cặp đối đầu: Thùy Linh “chiến đấu” với Bích Ngọc và Lệ Ngọc “chạm trán” Phương Thủy.
Hai cuộc đối đầu cân não
Cặp đôi đầu tiên là Thùy Linh và Bích Ngọc đã đẩy không khí đêm thi nóng hơn bao giờ hết. 2 cô gái với 2 phong cách âm nhạc trái ngược nhau khiến cuộc chiến vô cùng sôi nổi. Bích Ngọc ra sân khấu đầy gợi cảm với Anh mãi là, khoe được làn hơi dài và khả năng biến hóa ca khúc khiến giám khảo Siu Black thích thú lắc lư trên ghế.
Thùy Linh đã chứng tỏ đẳng cấp vượt trội hơn hẳn Bích Ngọc trong vòng đối đầu nảy lửa
Tiếp tục chọn một ca khúc khó nhằn của nhạc sĩ Dương Cầm, bài hát Mong anh về, vẫn giọng hát ngọt ngào, xử lý bài hát tốt, Thùy Linh chứng tỏ cô là một đối thủ cần đề phòng. Nhận được 2 sự ủng hộ từ phía ban giám khảo, Thùy Linh đề nghị Bích Ngọc nhận chi phiếu 10 triệu và ra về.
Có chút do dự về khả năng chiến thắng của mình, và được Siu Black khuyên nên thương lượng, cuối cùng Bích Ngọc đã quyết định nhận 10 triệu và ra về. Đó thực sự là sự lựa chọn sáng suốt, bởi kết quả đã cho thấy 72 giám khảo lựa chọn Thùy Linh và chỉ có 29 phiếu bầu cho Bích Ngọc. Thùy Linh đã chiến thắng trận đối đầu thứ nhất để bước vào vòng tiếp theo.
Và Bích Ngọc đã quyết định đúng đắn khi chấp nhận thương lượng và nhận 10 triệu ra về
Vòng đối đầu và thương lượng giữa Thùy Linh và Bích Ngọc
Cặp thi đấu cuối cùng trong đêm thi đầu tiên diễn ra hào hứng không kém bởi 2 gương mặt vừa có thanh vừa có sắc: Lệ Ngọc và Phương Thủy. Chất giọng soprano đầy màu sắc của Phương Thủy chưa khoe trọn trong ca khúc Cám ơn anh, khiến những nốt cao của cô trở nên phô trương trong giai điệu dịu dàng của bài hát. Tuy nhiên, phong độ trong xử lí giai điệu của Thủy vẫn rất tốt.
Cuộc đối đầu giữa hai cô gái có nhan sắc này có phần ít chênh lệch hơn
Lệ Ngọc lựa chọn một ca khúc an toàn là Mãi mãi về sau, thể hiện tròn trịa bài hát bằng giọng nữ trầm tinh tế, bên cạnh đó, ngoại hình duyên dáng thu hút sân khấu cũng là thế mạnh của thí sinh này.
Cuộc thương lượng giữa 2 cô bạn cùng phòng thân thiết trở nên kịch tính khi tất cả phiếu bầu đầu tiên đều chọn Lệ Ngọc, đồng thời giám khảo Siu Black cũng ủng hộ cô. Không có sự do dự, Phương Thủy vẫn từ chối thương lượng. Cuối cùng chỉ với 39 giám khảo ủng hộ, Phương Thủy phải chia tay chương trình.
Cùng với sự tư vấn của giám khảo chính Siu Black cũng như điểm số của 100 vị giám khảo khác, Phương Thùy đã thương lượng không do dự
Kết quả đêm thi của bảng đấu Đơn ca nữ làm hài lòng tất cả khan giả với chiến thắng thuyết phục của 2 cô gái Lệ Ngọc và Thùy Linh. Cả 2 sẽ bước vào các vòng trong với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.
Cuộc đối đầu giữa Lệ Ngọc và Phương Thùy
Tôi là người chiến thắng sẽ trở lại vào thứ 7 tuần sau vào lúc 21g trên kênh HTV7, HN1 và Giải Trí TV với bảng đấu Đơn ca nam, hứa hẹn nhiều bất ngờ và kịch tính.
















