Thứ ở quê đen nhẻm rụng đầy gốc, nay hóa "mỏ vàng" dân thành phố tranh nhau mua

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Trước đây, thứ quả quê này chẳng ai nghĩ có giá trị, nay trăm nghìn/kg người bán "hốt bạc mỏi tay".

Trước đây, cây trám mọc tự nhiên. Những năm gần đây, do nó mang lại giá trị kinh tế nên người dân trồng nhiều để bán. Trám chủ yếu có ở Đô Lương, Thanh Chương (Nghệ An), Cao Bằng, Phú Thọ.

Theo Hạ Vy ([Tên nguồn])

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Đắt - Độc - Lạ

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN