Loại quả quê “chỉ ngửi không ăn” được lùng mua với giá 200 nghìn đồng/kg

Sự kiện: Dạo chợ

Là loại cây ăn quả phổ biến ở các vùng quê, do không mang lại kinh tế nên từ lâu, nhiều gia đình đã chặt bỏ. Tuy nhiên, giờ lại được lùng mua với giá hơn 200 nghìn đồng/kg.

Khi thị trường đa dạng các loại trái cây từ nội địa cho đến trái cây nhập khẩu được bày bán với giá khá rẻ thì quả thị - một loại trái cây quê mùa lại được chị em Hà thành lùng mua với giá cao khiến nhiều người bất ngờ.

Quả thị sáp được chị em Hà thành lùng mua với giá khá cao. (Ảnh: Hoa Sen Tâm Phúc).

Quả thị sáp được chị em Hà thành lùng mua với giá khá cao. (Ảnh: Hoa Sen Tâm Phúc).

Chị Nguyễn Thị Huệ, trú tại Hàng Bài (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, thông thường quả thị thường xuất hiện vào mùa thu, tầm tháng 8-9 dương lịch nhưng khoảng một tuần nay chị thấy trên chợ online bán những quả thị vàng ươm, hấp dẫn. Thấy lạ nên chị cũng đặt mua 10 quả với giá 200 nghìn đồng.

“Quả thị tròn xoe, vàng óng, nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng thơm nức mũi. Tôi về bày ra mâm quả thắp hương rồi cho vào chiếc giỏ len treo trong phòng ngủ, cảm giác rất dễ chịu”, chị Huệ nói.

Thị sáp khá nhỏ nhưng có màu sắc đẹp và hương thơm sâu. (Ảnh: Hoa Sen Tâm Phúc).

Thị sáp khá nhỏ nhưng có màu sắc đẹp và hương thơm sâu. (Ảnh: Hoa Sen Tâm Phúc).

Theo chị Huệ, quả thị gắn bó với tuổi thơ của chị từ 20-30 năm trước. Khi đó quê chị hầu như nhà nào cũng có một cây thị ở góc vườn. Cây thì cao, rất khó hái nên đến mùa, thị rụng vàng gốc. Trẻ con nhặt vào, chơi chán thì nắn nắn, bóp bóp rồi khoét một lỗ, cho miệng vào hút lớp ruột thị vàng óng bên trong.

“Ngày đó, ăn ruột thị xong còn ngậm hạt rồi nhai. Hạt thị cứng như đá vậy mà vẫn nhai ăn được. Giờ thấy quả thị tôi lại nhớ về ngày thơ bé nên mua về. Xưa loại quả này cho không ai lấy nhưng giờ giá cao hơn cả nho Mỹ”, chị Huệ chia sẻ.

Ngoài mua giỏ quả thị, nhiều người còn mua cả cành thị với giá 220 nghìn đồng/set về chơi. (Ảnh: Hoa Sen Tâm Phúc).

Ngoài mua giỏ quả thị, nhiều người còn mua cả cành thị với giá 220 nghìn đồng/set về chơi. (Ảnh: Hoa Sen Tâm Phúc).

Cũng đặt mua giỏ thị với giá 250 nghìn đồng, Bùi Nguyệt, trú tại Tam Trinh, (Hà Nội) cho biết, tính ra mỗi quả thị bé xíu bằng nắm tay trẻ con có giá lên tới 18 nghìn đồng.

“Nhìn thấy những quả thị nhỏ xinh, đựng trong chiếc làn đẹp quá, không cưỡng lại được nên tôi phải đặt mua luôn. Ngoài giỏ thị bày trên bàn trà, tôi còn mua cành thị về cắm trong phòng khách. Cả nhà toàn mùi hương thoang thoảng như mùa thu, thích lắm”, chị Nguyệt háo hức kể.

Mỗi mẹt thị được bán với giá từ 220-230 nghìn đồng. (Ảnh: Hoa Sen Tâm Phúc).

Mỗi mẹt thị được bán với giá từ 220-230 nghìn đồng. (Ảnh: Hoa Sen Tâm Phúc).

Theo chị Nguyệt, mặc dù giá thị không rẻ nhưng khách mua đều phải đặt trước 2-3 ngày vì hiện tại, thị miền Bắc chưa vào mùa, người bán phải đặt hàng thị sáp ở tận miền Nam, nếu chậm chân thì phải chờ chuyến sau mới mua được.

Bán quả thị đầu tiên trong năm nay tại Hà Nội, chị Kiều Lan Nhi, chủ shop Hoa sen Tâm Phúc ở Ngũ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, quả thị chị bán là thị sáp, loại quả tròn, hơi dẹt, thơm hơn thị thường.

Ngoài bán theo mẹt, chị Nhi còn sắp xếp thị trong giỏ tre để bán. (Ảnh: Hoa Sen Tâm Phúc).

Ngoài bán theo mẹt, chị Nhi còn sắp xếp thị trong giỏ tre để bán. (Ảnh: Hoa Sen Tâm Phúc).

“Thị sáp thường có giá đắt nhất trong các loại thị vì có hình dáng rất xinh xắn, màu vàng bóng đẹp mắt và có hương thơm sâu, thích hợp để bày hoặc dâng lễ. Trong chuyến hàng đầu tiên tôi nhập từ miền Nam ra, chỉ trong 20 phút đã hết sạch 50kg thị. Thế mới thấy nhu cầu của khách đối với loại quả này rất lớn”, chị Nhi cho hay.

Cành thị xanh cũng được chị em tìm mua về cắm bình trưng trong phòng khách. (Ảnh: Hoa Sen Tâm Phúc).

Cành thị xanh cũng được chị em tìm mua về cắm bình trưng trong phòng khách. (Ảnh: Hoa Sen Tâm Phúc).

Ngoài bán set thị gồm cả quả xanh, quả ương và quả chín đặt trong giỏ tre hoặc mẹt kèm lồng bàn với giá từ 220-230 nghìn đồng/set 15 quả, tương đương với giá 190-200 nghìn đồng/kg, chị Nhi còn bán lẻ với giá 15 nghìn đồng/quả và bán cả cành thị dùng để cắm lọ cho khách có nhu cầu.

“Khách đa phần mua theo set vì đã được trang trí sẵn rồi, chỉ việc trưng bày, làm đồ thờ hoặc để đi lễ. Chỉ trong ít ngày, tôi đã bán được hơn 200kg thị. Hàng về đến đâu được khách mua hết đến đó, thậm chí ngày lễ còn không đủ hàng để bán”, chị Nhi bày tỏ.

Nguồn: [Link nguồn]

Thịt lợn, thịt gà tăng giá chóng mặt: Người mua than trời, người bán nghỉ chợ

Mặc dù hàng bán ra tăng giá nhưng chính tiểu thương cũng không có lãi mà ngược lại còn giảm thu nhập, khiến không ít người phải nghỉ chợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Cảnh ([Tên nguồn])
Dạo chợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN