Thu Hằng đứt tay vì tự làm đèn lồng

Siêu mẫu Thu Hằng, hoa hậu Diễm Hương, á hậu Linh Chi, chân dài Trang Trần, Lan Khuê, Minh Triệu, Kim Dung cùng chia sẻ những kỷ niệm đẹp về tết Trung Thu ngày còn thơ ấu.

Trong ký ức tuổi thơ, tết Trung Thu luôn là dịp đặc biệt và mỗi người đều có những kỷ niệm đáng nhớ. Cùng nghe hoa hậu Diễm Hương, á hậu Linh Chi, siêu mẫu Trần Thu Hằng, người mẫu Trang Trần, Kim Dung, Minh Triệu và Lan Khuê chia sẻ những câu chuyện thú vị về cái tết Trung Thu mà họ nhớ nhất.

Trần Thu Hằng

Thu Hằng đứt tay vì tự làm đèn lồng - 1

Trần Thu Hằng

Trần Thu Hằng nhớ mãi chiếc lồng đèn bằng lon bia mình tự làm: "Ngày xưa gia đình tôi ở trong một xóm lao động và bọn trẻ con trong xóm không chơi lồng đèn giấy thông thường. Chúng thường lấy vỏ lon bia, lon nước ngọt để tự “chế” những chiếc lồng đèn với bánh xe đẩy nhìn rất hay.

Thường thì trước Trung Thu mấy ngày, các bạn trong xóm đã rục rịch chuẩn bị làm lồng đèn bằng lon rồi. Tôi cũng mon men ra chơi cùng các bạn và bắt chước mài lon để làm lồng đèn. Mỗi chiếc lon đều được mài để bỏ đi phàn nắp, sau đó dùng kéo  cắt thành những đường sọc đều nhau quanh thân lon. Sau khi đập bẹp lon xuống sẽ có được chiếc lồng đèn ngộ nghĩnh. Nhưng do vỏ lon khá sắc nên khi cắt tôi đã bị đứt tay. Nhưng ngày hôm sau tôi vẫn lén trốn mẹ đi cắt lon làm đồng đèn. Do khá hấp tấp nên lần thứ 2 tôi cũng bị đứt tay. Đổi lại tôi đã hoàn thành được chiếc lồng đèn của mình và có được một đêm Trung Thu rất vui với các bạn trong xóm. Sang ngày hôm sau tôi lên cơn sốt và bị mẹ phát hiện ra hai vết đứt ở hai ngón tay sưng lên. Mẹ mắng vì tật ham chơi của tôi và cấm không được nghịch ngợm như thế. Vì các bạn con trai biết mài dũa, cắt gọt còn tôi lại khá lóng ngóng trong khoản này".

Kim Dung

Thu Hằng đứt tay vì tự làm đèn lồng - 2

Kim Dung

Kim Dung luôn nhớ về không khí đông vui của đêm văn nghệ Trung Thu: "Khi nói đến tết Trung Thu tôi nhớ ngay đến cảnh được vui chơi cùng bạn bè thủa nhỏ. Trước đây, ở quê tôi vốn ít đèn đường nên vào dịp Trung Thu phố xá như sáng hơn bởi lồng đèn trước cửa, lồng đèn của trẻ con đi chơi.

Trong xóm tôi và các bạn vẫn thường làm lồng đèn kéo quân rồi cùng nhau đi rước đèn và tham gia văn nghệ. Khoảng thời gian đó cuộc sống của tôi luôn đầy ắp tiếng cười hồn nhiên. Hiện tại, giữa bộn bề công việc, đôi khi tôi muốn trở lại thời vô tư ngày xưa, lại được chung vui bên bạn bè, được đi rước đèn và tham gia văn nghệ trong mỗi dịp tết Trung Thu".

Trang Trần

Thu Hằng đứt tay vì tự làm đèn lồng - 3

Trang Trần

Trang Trần chia sẻ về món qùa độc đáo mà người bố quá cố dành tặng: "Khi 5 tuổi gia đình tôi gặp khó khăn về tài chính. Lúc ấy lồng đèn cũng chẳng có mà chơi.  Vì không mua được đèn lồng cho con gái nên bố tôi đã dùng hộp xà phòng con mèo, sau đó dùng que chọc lò than đâm thành những đường tròn nhỏ quanh hộp xà phòng đó. Khi đốt nến, ánh sáng xuyên qua những lỗ thủng rất đẹp. Vậy là tôi có được một chiếc lồng đèn có một không hai. Vào đêm Trung Thu năm ấy, khi thấy tôi chơi đèn lồng lạ, các bạn trong xóm vây quanh để để xem cái lồng đèn. Tôi rất hãnh diện vì món quà bố đã làm cho mình. Các năm sau hộp xà phòng con mèo đều được dùng làm lồng đèn cho lũ trẻ quanh xóm.

Chính vì  tuổi thơ của tôi đã được cảm những khó khăn thiếu thốn vì thế tôi luôn cố gắng dành nhiều tình yêu thương với người khó khăn, kém may mắn hơn mình. Tôi hy vọng các hoạt động từ thiện của mình sẽ mang đến niềm vui cho những mảnh đời bất hạnh".

Lan Khuê

Thu Hằng đứt tay vì tự làm đèn lồng - 4

Lan Khuê

Lan Khuê với câu chuyện dí dỏm về bánh nướng: "Tôi rất thích bánh Trung Thu nên mùa Trung Thu nào cũng chờ được mẹ cắt bánh nướng. Thứ mà tôi thích nhất trong nhân chiếc bánh đó là phần trứng muối bên ngon tuyệt. Nhưng những chiếc bánh tôi được ăn chỉ toàn từ 1-2 trứng mà thôi. Nên tôi đã "mè nheo" với mẹ về sự ít ỏi của trứng muối trong bánh Trung Thu. Thế là lần đó mẹ mua về 1 chiếc bánh Trung Thu rất to và cho tôi biết rằng, chiếc bánh ấy có đến 10 trứng muối bên trong. Vì quá tò mò nên nhân lúc mẹ đi làm chưa về tôi đã lén cắt bánh ra để kiểm tra số lượng trứng muối. Sau khi "xác minh" xong thì tôi đã chén sạch 10 cái trứng và chừa lại vỏ bánh. Lần đó tôi đón tết Trung Thu với 10 cái trứng muối trong bụng và trận đòn nhớ đời".

Linh Chi

Thu Hằng đứt tay vì tự làm đèn lồng - 5

Linh Chi

Linh Chi nhớ nhất thời gian bên gia đình: "Trung Thu là tết của thiếu nhi và khi ấy cha mẹ, anh chị luôn dành nhiều tình cảm cho các em út trong nhà. Linh Chi thích nhất không khí đầm ấm bên gia đình, cái tết Trung Thu ở quê nhà nhẹ nhàng lắm. Tết Trung Thu không linh đình như tết cổ truyền nhưng cũng là dịp để mọi người gắn kết và dành nhiều tình cảm bên nhau.

Nhưng từ khi vào Sài Gòn lập nghiệp, mỗi lần tết Trung Thu đến Linh Chi đều cảm thấy lạc lõng. Nhiều lần muốn về quê, cùng quây quần bên gia đình trong dịp rằm tháng 8 song vì công việc bận rộn nên không thể thu xếp được. Nhưng cũng chính điều đó giúp Linh Chi trân trọng thời gian sống của mình nhiều hơn. Và sẽ cố gắng giúp mình có thật nhiều kỷ niệm đẹp trong khoảng thời gian đang và sẽ trải qua."

Diễm Hương

Thu Hằng đứt tay vì tự làm đèn lồng - 6

Diễm Hương

Diễm Hương nhớ mãi chiếc lồng đèn 10.000 đồng: "Năm Diễm Hương 10 tuổi, lúc đó Trung Thu nhưng Hương phải ở nhà với vú nuôi vì ba mẹ đều bận công việc. Khi đi chợ cùng vú nuôi, Hương rất thích những chiếc lồng đèn bày bán trong chợ. Vú nuôi biết được điều đó nên sau khi gom lại số tiền thừa đi chợ đã mua cho Hương chiếc lồng đèn bằng giấy bóng kiếng với giá 10.000 VND rất đẹp. Tối đó Hương được đưa qua nhà ông bà nội chơi cùng các anh chị em trong họ. Mỗi người đều có một chiếc lồng đèn xinh xắn và vui chơi bên đống lửa lớn. Đó là đêm Trung Thu mà Hương nhớ nhất".

Minh Triệu

Thu Hằng đứt tay vì tự làm đèn lồng - 7

Minh Triệu

Minh Triệu nhớ về tiếng trống lân và nét đáng yêu của ông địa trong tết Trung Thu: "Có lẽ điều đọng lại trong kí ức của Minh Triệu về mỗi mùa Trung Thu là được xem múa lân. Ở quê Triệu, mỗi dịp Trung Thu về là mỗi lần Triệu háo hức để rước lân vào nhà. Vì bố mẹ của Triệu đều quan niệm như vậy là may mắn và mang tài lộc vào nhà! Triệu thích nhất là cảnh chú lân trèo thang rất điệu nghệ để gặm được phong bì đã được treo sẵn ở một nơi khá cao. Ngoài ra còn có một nhân vật đáng yêu khác là ông địa với cái bụng tròn vo nhìn rất phúc hậu. Lúc bé, Triệu hay thích chọc ghẹo ông địa và vỗ bụng ông ấy lắm. Cả nhà ai cũng cười ầm khi mỗi lần Triệu tinh nghịch như vậy.

Ở quê của Triệu, Trung Thu là dịp kẹt xe hiếm có trong năm nên hầu như mọi người đều tranh thủ đi bộ để xem múa lân từ nhà này sang nhà khác. Bây giờ lớn rồi, không thể ở gần gia đình được trong những dịp Trung Thu nhưng may mắn là xung quanh Triệu vẫn còn những người bạn thân thiết như gia đình. Mọi người thường hay tụ họp lại để dạo quanh khu phố lồng đèn. Sau đó sẽ tụ họp ăn uống cùng nhau để tìm được không khí ấm cúng trong dịp đặc biệt này".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bài và ảnh: Mai Nguyên Khuê ([Tên nguồn])
NÓNG cùng thời trang mỗi ngày! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN