Xinh như hotgirl, cô gái 9x ở Hà Nội khiến nhiều người thán phục vì hành động này

Không chỉ xinh đẹp, cô gái 9X Hà Nội còn có tình yêu thương vô điều kiện với một em bé có khuôn mặt bị lở loét, sống lang thang.

Câu chuyện về cô gái xinh đẹp Phạm Thùy Linh (28 tuổi, Hà Nội) nhận nuôi bé gái bị bệnh có khuôn mặt bị lở loét khiến nhiều người cảm động. Thời gian đầu, quyết định nhận nuôi bé gái của Linh bị nhiều người phản đối, hàng xóm kỳ thị, thậm chí xa lánh... nhưng cô đã gạt qua tất cả để chỉ dạy, chăm sóc bé.

Câu chuyện về cô gái xinh đẹp Phạm Thùy Linh (28 tuổi, Hà Nội) nhận nuôi bé gái bị bệnh có khuôn mặt bị lở loét khiến nhiều người cảm động. Thời gian đầu, quyết định nhận nuôi bé gái của Linh bị nhiều người phản đối, hàng xóm kỳ thị, thậm chí xa lánh... nhưng cô đã gạt qua tất cả để chỉ dạy, chăm sóc bé.

Phạm Thùy Linh chưa lập gia đình nhận nuôi bé Từ Thu Phương (8 tuổi) đã 1 năm nay. Dù ngày nào cũng gặp nhau nhưng lần nào gặp, bé gái cũng nở nụ cười tươi rói, quấn lấy cô gái trẻ như tình mẫu tử.

Phạm Thùy Linh chưa lập gia đình nhận nuôi bé Từ Thu Phương (8 tuổi) đã 1 năm nay. Dù ngày nào cũng gặp nhau nhưng lần nào gặp, bé gái cũng nở nụ cười tươi rói, quấn lấy cô gái trẻ như tình mẫu tử.

"Không biết mình và bé có duyên từ kiếp nào nhưng khi gặp mình, bé bỗng trở thành một con người khác, niềm nở, quấn lấy mình không dời nửa bước. Bé là trẻ em đường phố nên tính cách cũng rất đường phố nhưng bé đã thay đổi rất nhiều khi mình trao tình yêu thương cho bé", Linh tâm sự.

"Không biết mình và bé có duyên từ kiếp nào nhưng khi gặp mình, bé bỗng trở thành một con người khác, niềm nở, quấn lấy mình không dời nửa bước. Bé là trẻ em đường phố nên tính cách cũng rất đường phố nhưng bé đã thay đổi rất nhiều khi mình trao tình yêu thương cho bé", Linh tâm sự.

Nhìn cách chăm sóc, ánh mắt của Linh đối với bé Phương không ai nghĩ cô gái trẻ này tự nguyện nhận nuôi, chăm sóc, chữa bệnh, dạy chữ cho bé gái sống lang thang cùng mẹ trên phố Hà Nội một năm nay. Họ tình cờ gặp nhau tại cổng trường mầm non nơi cô giáo trẻ đang công tác.

Nhìn cách chăm sóc, ánh mắt của Linh đối với bé Phương không ai nghĩ cô gái trẻ này tự nguyện nhận nuôi, chăm sóc, chữa bệnh, dạy chữ cho bé gái sống lang thang cùng mẹ trên phố Hà Nội một năm nay. Họ tình cờ gặp nhau tại cổng trường mầm non nơi cô giáo trẻ đang công tác.

Một năm trước, Linh vừa dạy xong tiết học tại trường mầm non thì bất ngờ thấy một bé gái nhỏ thó, khuôn mặt mụn đỏ, quần áo lấm lem nhìn vào lớp học qua song cửa sổ. Linh lại gần hỏi thăm thì bé nói lí nhí : "Con thích đi học, được đến trường viết chữ như các bạn", từ đó Linh cưu mang và chữa bệnh cho bé.

Một năm trước, Linh vừa dạy xong tiết học tại trường mầm non thì bất ngờ thấy một bé gái nhỏ thó, khuôn mặt mụn đỏ, quần áo lấm lem nhìn vào lớp học qua song cửa sổ. Linh lại gần hỏi thăm thì bé nói lí nhí : "Con thích đi học, được đến trường viết chữ như các bạn", từ đó Linh cưu mang và chữa bệnh cho bé.

Qua chia sẻ của Linh, được biết bé Phương dù 8 tuổi nhưng chỉ nặng 15kg, nhỏ như một đứa trẻ lên 4. Hằng ngày bé đi theo mẹ bán bóng bay trên phố Hà Nội. Phương mồ côi cha, những lúc mẹ bận việc, bé thường đến các trường mầm non, đứng ngoài cổng nhìn các bạn chơi đùa, học chữ. Thương con, mẹ Phương cũng nhiều lần đánh liều xin thử cho con vào học ở các trường mầm non nhưng đều bị từ chối.

Qua chia sẻ của Linh, được biết bé Phương dù 8 tuổi nhưng chỉ nặng 15kg, nhỏ như một đứa trẻ lên 4. Hằng ngày bé đi theo mẹ bán bóng bay trên phố Hà Nội. Phương mồ côi cha, những lúc mẹ bận việc, bé thường đến các trường mầm non, đứng ngoài cổng nhìn các bạn chơi đùa, học chữ. Thương con, mẹ Phương cũng nhiều lần đánh liều xin thử cho con vào học ở các trường mầm non nhưng đều bị từ chối.

"Hai mẹ con bé không có hộ khẩu ở Hà Nội, bé Phương bị tăng động, có một số vấn đề tâm lý, bị viêm da lở loét khắp người nên không đủ điều kiện theo học. Đã có một vài cô giáo từng nhận dạy cho Phương nhưng đều thất bại vì không đủ kiên nhẫn", Linh kể.

"Hai mẹ con bé không có hộ khẩu ở Hà Nội, bé Phương bị tăng động, có một số vấn đề tâm lý, bị viêm da lở loét khắp người nên không đủ điều kiện theo học. Đã có một vài cô giáo từng nhận dạy cho Phương nhưng đều thất bại vì không đủ kiên nhẫn", Linh kể.

Linh cho biết, khi nhận dạy bé Phương, mẹ bé đồng ý ngay, bé cũng rất thích thú và ôm chầm lấy Linh. "Ngày đầu tiên đưa bé về nhà, cả gia đình em ai cũng phản đối, nhất là mẹ em. Con gái chưa chồng dắt một đứa bé bệnh tật về chăm sóc, hàng xóm dị nghị, không ít lần hai cô cháu đi ăn, đi chơi hay đi siêu thị bị mọi người xa lánh”, Linh chia sẻ.

Linh cho biết, khi nhận dạy bé Phương, mẹ bé đồng ý ngay, bé cũng rất thích thú và ôm chầm lấy Linh. "Ngày đầu tiên đưa bé về nhà, cả gia đình em ai cũng phản đối, nhất là mẹ em. Con gái chưa chồng dắt một đứa bé bệnh tật về chăm sóc, hàng xóm dị nghị, không ít lần hai cô cháu đi ăn, đi chơi hay đi siêu thị bị mọi người xa lánh”, Linh chia sẻ.

Cô gái trẻ hào hứng khoe, sau hơn một năm, bằng sự kiên trì, tình yêu thương đã biến một đứa trẻ lập dị trở thành đứa trẻ có tính cách hòa đồng, dễ gần, dạ thưa với người lớn và điều đặc biệt, bé đã nhận diện được con chữ, cộng trừ chính xác.

Cô gái trẻ hào hứng khoe, sau hơn một năm, bằng sự kiên trì, tình yêu thương đã biến một đứa trẻ lập dị trở thành đứa trẻ có tính cách hòa đồng, dễ gần, dạ thưa với người lớn và điều đặc biệt, bé đã nhận diện được con chữ, cộng trừ chính xác.

"Những lúc bé ốm đau mình mang bé về nhà chăm sóc, thức cả đêm bên bé. Bình thường, nếu rảnh rỗi thì mỗi sáng Linh lại đến nhà đón Phương và đến 22 giờ, sau khi dạy thể dục xong cô lại đưa Phương về với mẹ đẻ.

"Những lúc bé ốm đau mình mang bé về nhà chăm sóc, thức cả đêm bên bé. Bình thường, nếu rảnh rỗi thì mỗi sáng Linh lại đến nhà đón Phương và đến 22 giờ, sau khi dạy thể dục xong cô lại đưa Phương về với mẹ đẻ.

Nói về tường lai, Linh cho biết, sẽ tiếp tục nuôi và dạy bé Linh đến lúc bé trưởng thành. Sau này có người yêu, người đó phải hiểu cho quyết định của cô, cô mới kết hôn.

Nói về tường lai, Linh cho biết, sẽ tiếp tục nuôi và dạy bé Linh đến lúc bé trưởng thành. Sau này có người yêu, người đó phải hiểu cho quyết định của cô, cô mới kết hôn.

Hiện Thùy Linh không còn làm giáo viên mà chuyển sang dạy aerobic. Dù thu nhập không cao, cô chưa từng hối hận khi quyết định cưu mang bé Phương.

Hiện Thùy Linh không còn làm giáo viên mà chuyển sang dạy aerobic. Dù thu nhập không cao, cô chưa từng hối hận khi quyết định cưu mang bé Phương.

"Tương lai chưa biết như thế nào nhưng hiện tại, mỗi lần gặp bé mình cảm thấy rất vui, đưa bé đi chơi các địa điểm đẹp ở Hà Nội để bé đỡ thiệt thòi", Linh tâm sự.

"Tương lai chưa biết như thế nào nhưng hiện tại, mỗi lần gặp bé mình cảm thấy rất vui, đưa bé đi chơi các địa điểm đẹp ở Hà Nội để bé đỡ thiệt thòi", Linh tâm sự.

Nguồn: [Link nguồn]

Cảm phục sư cô cưu mang 70 trẻ mồ côi

Hàng chục trẻ em mồ côi từ khắp mọi miền đất nước, với đủ các độ tuổi và hoàn cảnh bất hạnh khác nhau, trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Những phận đời kém may mắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN