Xếp hàng cầm khăn chờ xin ấn chùa cổ người Hoa ở TP HCM
Hàng trăm người chờ suốt 4-5 giờ để được đóng dấu vào khăn, mong năm mới bình an trong chùa Bà Thiên Hậu, phường Chợ Lớn, sáng 28 Tết.
Sáng 28 Tết (15/2 dương lịch), nhiều người dân đến Hội quán Tuệ Thành tham gia lễ khai ấn, chờ đóng dấu vào khăn. Đây là hoạt động là nét văn hóa truyền thống lâu đời vào dịp Tết của cộng đồng người Hoa ở Chợ Lớn cầu bình an, may mắn.
Hội quán có tên khác là chùa Bà Thiên Hậu - một trong những ngôi chùa cổ nhất của người Hoa, nằm trên đường Nguyễn Trãi (quận 5 cũ). Chùa được nhóm người Hoa di dân xây dựng khoảng thế kỷ 18, thờ Thiên Hậu Thánh mẫu. Trong năm có hai lễ chính là vía Bà (23/3 âm lịch) và tất niên, diễn ra một ngày trước Giao thừa bằng hình thức khai ấn.
9h khai ấn nhưng từ ba tiếng trước, hàng trăm người xếp hàng dài quanh hành lang và sân chùa để chờ. "Nếu khai ấn diễn ra dịp Giao thừa thì các nghi thức có thể bị kéo dài qua năm mới và rất đông người", ông Lư Chấn Lợi, Trưởng ban quản trị chùa, cho biết.

Nhà gần chùa nên nhiều năm liền, anh Lâm Gia Huy (31 tuổi) đều đến đây từ sớm để xin ấn. Dịp này, anh cùng con trai 5 tuổi để bé hiểu thêm phong tục truyền thống dân tộc mình.

Người dân thường cầm theo khăn hoặc vải tới xin ấn. Theo quy định mỗi người mang theo tối đa 5 khăn.
Bà Tống Hưng (66 tuổi, phải) sắp xếp khăn theo thứ tự để dễ đóng dấu. Các khăn đều phải còn mới, nhiều người chọn màu trắng để ấn hiện rõ khi đóng vào. "Với người Hoa ở Chợ Lớn, Bà Thiên Hậu rất linh thiêng nên có được con dấu là điềm lành cho cả năm", bà nói.
Ở hàng đầu tiên, Lộc Nghĩa (30 tuổi) đến chùa xếp hàng từ 4h để xin được ấn sớm. "Năm trước tôi đến hơi trễ nên phải chờ gần hai tiếng mới được đóng ấn", anh Nghĩa nói.
Nhiều bạn trẻ cả người Việt và Hoa cũng hào hứng tham gia sau khi biết về lễ khai ấn qua các clip trên mạng xã hội.

9h, dòng người theo hàng lối chờ trong trật tự để xin dấu. Ấn được đóng lên các loại khăn vải, không phải quần áo hay các vật liệu bằng giấy. Việc đóng dấu diễn ra rất nhanh, chỉ trong vài giây.
Chiếc ấn cổ có tuổi đời hàng trăm năm, được các thế hệ quản trị truyền tay nhau gìn giữ. Dòng chữ trên ấn mang thông điệp Bảo hộ an khang -cầu chúc sự bình an và sức khỏe cho mọi người. Ngoài khăn nhiều người còn mang theo những tấm vải lớn tới để xin ấn.
Chị Nguyễn Lâm Bình Trang cho biết một số người thường lấy khăn đã được đóng ấn để lau mặt nhất là cho trẻ con, với niềm tin sẽ được thần linh phù hộ, che chở.

Sau khi kết thúc buổi lễ, Ban quản trị sẽ phát lộc là phong bao đỏ có số tiền tượng trưng 2.000 đồng. Mỗi năm, hội quán chuẩn bị khoảng 2.000 bao lì xì phát cho người đến chiêm bái.
Ngoài nghi thức đóng ấn, trong buổi lễ còn diễn ra cúng tế Thiên Hậu Thánh Mẫu. Thành viên ban cúng tế cùng bà con sẽ thực hiện nghi thức "tam bái". Người chủ tế sẽ cầm ba cây nhang lớn, còn tất cả thành viên và bà con chỉ cầm một cây nhang hoặc chắp tay cúng bái.

Trải qua nhiều đợt trùng tu, chùa vẫn giữ được nét đặc trưng với phong cách kiến trúc cổ xưa và độc đáo của người Hoa. Chùa thường đông khách đến viếng và tham quan vào các dịp lễ, tết đầu năm và ngày rằm trong tháng như Tết Nguyên đán, Nguyên tiêu, Đoan Ngọ, lễ Vía bà Thiên Hậu (23/3 âm lịch).
Người Hoa chờ xin ấn vào khăn. Video: Quỳnh Trần
Những ngày cận Tết, bên bếp than đỏ lửa, phụ nữ làng cá mướt mồ hôi nướng từng mẻ cá. Khói quyện mùi biển, hơi nóng hầm hập, họ cần mẫn thức từ sáng...
Nguồn: [Link nguồn]
-15/02/2026 13:00 PM (GMT+7)








