Xe tải “rải” hóa chất, người đi đường nhắm mắt, bịt mũi tháo chạy

Sự kiện: An toàn giao thông

Cả chục người đi đường nhắm mắt, bịt mũi tháo chạy khi hóa chất từ trên xe tải đổ tràn xuống quốc lộ 1, quận Bình Tân, TP.HCM vào chiều 4.9.

Xe tải “rải” hóa chất, người đi đường nhắm mắt, bịt mũi tháo chạy - 1

Hóa chất rải khắp một đoạn đường trên quốc lộ khiến nhiều người phải nhắm mắt, bịt mũi tháo chạy

Gần 15h, xe tải biển số Bình Phước chở nhiều thùng nhựa chứa hóa chất lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ An Lạc về An Sương, khi tới đoạn giao với đường Phan Văn Hớn (phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM) tài xế thắng gấp khiến các thùng hàng trên xe va chạm vào nhau. Cú va chạm mạnh khiến một thùng hàng bị vỡ, bột hóa chất màu vàng từ trên xe đổ tràn xuống kín đường. Nhiều người đi xe máy bị hóa chất dính vào mắt cay xè nên nhắm mắt, bịt mũi tháo chạy.

“Hóa chất bay khắp nơi, dính vào mặt khiến nước mắt nước mũi chảy như bị dính ớt vậy. Tôi phải chạy vào lề đường xin nước người dân rửa mặt mới hết cay mắt”, nạn nhân tên Phụng kể.

Xe tải “rải” hóa chất, người đi đường nhắm mắt, bịt mũi tháo chạy - 2

Phương tiện có liên quan được di dời đi nơi khác để tránh kẹt xe

Xe tải “rải” hóa chất, người đi đường nhắm mắt, bịt mũi tháo chạy - 3

Lực lượng chữa cháy dùng vòi rồng rửa sạch đường

Tại hiện trường, hóa chất màu vàng “rải” trên đường một đoạn gần 200m, bụi bay khắp nơi.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng PCCC quận 12 có mặt phong tỏa hiện trường xử lý. Lính cứu hỏa dùng vòi rồng xịt rửa đoạn đường phủ đầy hóa chất.

CSGT có mặt điều tiết, phân luồng qua khu vực, xe tải chở hóa chất sau đó được di dời đi nơi khác để tránh kẹt xe.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an làm rõ.

Lật xe chở bia, tài xế van xin, dân vẫn hôi của

Lúc này, nhiều người xung quanh đã ào ra hôi của mặc cho tài xế van xin. Chỉ một lúc sau, số lượng chai bia chưa bị vỡ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN