Xe Camry tông chết 3 học sinh: Giấc mơ dang dở của cậu học trò nghèo

Xuất thân trong một gia đình bần nông nghèo khó, ngay từ nhỏ nạn nhân Nguyễn Văn Hào (SN 1999) đã nuôi dưỡng cho mình một giấc mơ giản dị mà thiêng liêng.

Trong số 3 nam sinh tử vong trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên đường tỉnh lộ 291 (thuộc địa phận xã Nhân Hòa, Quế Võ, Bắc Ninh) thì em Nguyễn Văn Hào (SN 1999) có hoàn cảnh khó khăn hơn cả.

Thời điểm PV Báo Gia đình và Xã hội có mặt, bố mẹ Hào cùng những người thân đang ngồi lặng lẽ ở góc nhà với vẻ mặt mệt mỏi, thất thần.

Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Văn Thụy (SN 1975, bố đẻ Hào) cho biết: “Sau bữa cơm tối cùng gia đình, Hào xin phép bố mẹ cho đi chơi cùng các bạn trong xóm. Do đi làm cả ngày, nên vợ chồng tôi đi ngủ từ khá sớm. Điện thoại thì hết pin.

Khoảng 21h30 cùng ngày, khi đang mơ màng trong giấc ngủ, bỗng có một tiếng gọi thảng thốt vọng ra từ ngoài cổng. Bật dậy khỏi giường chạy ra tới nơi thì biết tin con gặp nạn. Khi tới hiện trường, mọi người cho biết Hào đã được chuyển vào bệnh viện Đa khoa huyện Quế Võ cấp cứu.

Do tình hình quá nguy cấp, ngay trong đêm cháu được chuyển thẳng lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, rạng sáng ngày 15/5 thì cháu mất. Chẳng thể ngờ rằng, trước đó chỉ vài tiếng đồng hồ, Hào vẫn còn cười nói với bố mẹ, em út… vậy mà sau đó đã vĩnh viễn ra đi”.

Xe Camry tông chết 3 học sinh: Giấc mơ dang dở của cậu học trò nghèo - 1

Theo chị Thư (cô ruột Hào), nạn nhân là một đứa trẻ hiền hành và vô cùng hiếu thảo. Ảnh: X.Thắng

Theo tìm hiểu của PV, gia đình Hào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài mấy sào ruộng, anh Thụy làm thêm nghề thợ xây. Trong khi đó chị Nguyễn Phan Hợi (SN 1980, mẹ đẻ Hào) làm nhân viên lao công trong công ty Canon, thuộc khu công nghiệp Quế Võ.

Biết bố mẹ bận bịu, nên ngoài giờ học trên lớp, Hào đều đứng ra để quán xuyến mọi việc trong gia đình cũng như chăm sóc các em nhỏ.

Ngồi bên cạnh anh Thụy, chị Nguyễn Thị Thư (SN 1990, cô ruột Hào) tiếp lời: Hào vốn là đứa trẻ hiền lành, hiếu thảo vô cùng. Sáng hôm xảy ra vụ tai nạn, Hào còn nhờ điện thoại cô em gái nhắn tin bảo cô xin cho việc làm thêm trong 1 tháng nghỉ hè để có tiền đóng học phí cho năm học mới, đồng thời phụ giúp bố mẹ nuôi dạy các em. Theo lịch sáng 15/5, Hào sẽ tới công ty phỏng vấn.

Cũng theo lời chị Thư, Hào rất quý cô, nên có bất cứ việc gì cũng tỉ tê nói chuyện. Ngay từ nhỏ, cậu học sinh này đã có ước mơ, sau khi kết thúc trương trình học phổ thông sẽ viết đơn tự nguyện xin đi nghĩa vụ quân sự. Giấc mơ giản dị mà thiêng liêng đó qua bao tháng năm vẫn được Hào nuôi dưỡng. Nhưng vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi tất cả.

Xe Camry tông chết 3 học sinh: Giấc mơ dang dở của cậu học trò nghèo - 2

Ngã 3 "tử thần" nơi xe Camry tông chết 3 học sinh tại Bắc Ninh. Ảnh: X.Thắng

Đám tang 3 nạn nhân xấu số gồm: Nguyễn Văn Đông, SN 2002; Nguyễn Văn Hải, SN 2001 (học sinh lớp 9, THCS Việt Thống) và Nguyễn Văn Hào (SN 1999, học sinh lớp 11, THPT dân lập Quế Võ) đã có rất đông người dân sinh sống trong xã Việt Thống và các địa bàn lân cận tới dự và chia buồn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X.Thắng (Gia đình & Xã hội)
Xe Camry tông chết 3 học sinh ở Bắc Ninh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN