Vượt 300km trong đêm, bà ngoại lên Đà Lạt tiễn cháu nhập ngũ

Sự kiện: Tin nóng

Lúc chuẩn bị lên xe tới đơn vị nhận nhiệm vụ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND Nguyễn Huy Quang (SN 2001, ngụ TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), bất ngờ trông thấy bà ngoại đang sinh sống ở tỉnh Bình Định xuất hiện ngay trước mặt…

Trong lễ bàn giao quân sáng nay (8/2) tại quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt, nhiều ánh mắt cảm động đổ dồn về phía hai bà cháu, một già, một trẻ đang bịn rịn chia tay nhau. Đó là bà Huỳnh Thị Kim Hương (SN 1949, ngụ thôn Hòa Dõng, xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) và cháu ngoại là anh Nguyễn Huy Quang (SN 2001, ngụ phường 2, TP Đà Lạt), công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Hay tin sáng sớm ngày 8/2, anh Quang sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, từ khuya qua (7/2), bà Hương đã lặng lẽ đặt vé, bắt xe khách, vượt gần 300km lên TP Đà Lạt. Để tạo sự bất ngờ cho cháu ngoại, bà Hương không báo lịch trình di chuyển lên Đà Lạt của mình cho con cháu đang sinh sống ở Đà Lạt biết.

Bà Huỳnh Thị Kim Hương vượt 300km từ Bình Định vào Đà Lạt để đưa tiễn cháu ngoại tham gia thực hiện nghĩa vụ CAND.

Bà Huỳnh Thị Kim Hương vượt 300km từ Bình Định vào Đà Lạt để đưa tiễn cháu ngoại tham gia thực hiện nghĩa vụ CAND.

Khoảng 8h ngày 8/2, khi lễ bàn giao quân tại quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt đã hoàn tất, anh Quang cùng đồng đội đang xếp hàng chỉnh tề, chuẩn bị lên xe để di chuyển về Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng thì bất ngờ bà Huỳnh Thị Kim Hương xuất hiện.

Quá bất ngờ, anh Quang đã ôm trầm lấy bà ngoại trong sự cảm động khó tả nên lời. Nhiều người chứng kiến cảnh hai bà cháu sinh sống cách nhau gần 300km hội ngộ giữa Đà Lạt trong khoảnh khắc đặc biệt ấy cũng rưng rưng xúc động.

Anh Nguyễn Huy Quang là người đã tốt nghiệp Đại học FPT, trở về quê nhà Đà Lạt, anh tự nguyện viết đơn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Từ năm lớp 1 cho tới hết cấp 2, do cha mẹ phải đi làm xa, anh Nguyễn Huy Quang sinh sống với ông bà ngoại ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Hay tin cháu ngoại lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ CAND, mặc dù tuổi đã cao, sức đã yếu, tay chân thường xuyên đau nhức, mắt mờ… nhưng bà Huỳnh Thị Kim Hương vẫn không quảng ngại đường sá xa xôi, quyết định một mình bắt xe lên TP Đà Lạt để tiễn cháu ngoại. Bà Hương xem đó là món quà lớn tinh thần vô giá, là sự động viên, chia sẻ để anh Quang nỗ lực rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sĩ nghĩa vụ CAND.

Nguồn: [Link nguồn]

Hơn 4.200 tân binh Hà Nội hào hứng lên đường nhập ngũ

Sáng nay 6-2, Hà Nội có hơn 4.200 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 3.500 công dân nhập ngũ quân đội, hơn 700 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khắc Lịch ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN