Vụ trộm chó nổ súng, bị dân đánh chết qua lời nhân chứng

“Người đàn ông bị đuổi đánh, máu chảy ở đầu ra rất nhiều, hơi thở yếu, da nhợt nhạt”, bà L. nhớ lại.

Trộm chó bị đánh chết  trộm chó bị đánh chết

Người đàn ông trộm chó bị người dân đuổi đánh

Khoảng 13 giờ ngày 5/4, phát hiện người đàn ông đi xe Wave màu xanh đang câu trộm chó trên địa bàn xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, người dân liền hô hoán, cùng nhau đuổi bắt.

Khi đuổi tới gần cầu Sim, người dân đã dùng tuýp sắt vụt vào người đàn ông trộm chó. Đến tối cùng ngày, người đàn ông trộm chó tử vong tại bệnh viện.

Sáng 6/4, phóng viên có mặt tại đường 272 (gần cầu Sim, làng Ngân Đài, xã Minh Đức), nơi người đàn ông trộm chó bị đánh tử vong. Người dân vẫn bàn tán xôn xao câu chuyện người đàn ông trộm chó bị đánh thương tâm.

Bà Ng.Th.L (50 tuổi, người chứng kiến sự việc) kể lại, khoảng 13h ngày 5/4, bà đang ngồi uống nước trước cửa nhà thì nghe thấy một tiếng rầm lớn. Bà L. nhìn sang thì thấy người đàn ông khoảng 47 tuổi bị ngã xe máy nằm sõng soài trước cửa nhà bên cạnh.

Trom cho bi dan danh chet

Nhân chứng L. thuật lại sự việc

“Ngay sau đó, tôi thấy hai thanh niên đi xe máy tới dựng xe ở ven đường. Một người thanh niên tầm 30 tuổi, to cao mang theo tuýp sắt dài khoảng gần 1m. Còn người kia hơi gầy, tay cầm con dao quắm. Một trong hai người này cầm tuýp sắt vụt tới tấp vào người đàn ông đi xe máy bị ngã”, bà L. kể lại.

Thấy sự việc, bà L. ra hỏi tại sao lại đánh người đàn ông kia mạnh tay vậy. Một thanh niên đáp: “Người này ăn trộm chó nhà cháu nhiều rồi, hôm nay cháu bắt được. Nó còn có súng bắn cháu trượt đây này”.

Bà L. khuyên nam thanh niên không nên đánh người. Tuy nhiên, ít phút sau, nam thanh niên tiếp tục lao vào đánh vào người, cổ, chân, mặt người đàn ông.

“Người đàn ông bị đuổi đánh, máu chảy ở đầu ra rất nhiều, hơi thở yếu, da nhợt nhạt. Lúc đó tôi nghĩ nếu người này cứ bị đánh như vậy sẽ chết mất”, bà L. nhớ lại.

Bà Nguyễn H., bán hàng ở gần khu vực cũng cho biết bà không khỏi hoảng sợ khi xảy ra sự việc. Bà H. cho hay, khi bị đánh, người đàn ông đã quỳ xuống van xin nam thanh niên đừng đánh nữa. Tuy nhiên, những người này vẫn không tha, tiếp tục đánh vào người.

“Lúc ra tới nơi, tôi thấy bên cạnh người đàn ông có một khẩu súng ngắn. Trên đầu người đàn ông chảy nhiều máu. Người dân cũng tìm thấy ở cốp xe máy của người đàn ông này có một túi bột màu trắng nghi là bả chó và một cuộn dây dù”, bà H. cho biết.

Trộm chó bị dân đánh chết - Nhân chứng vụ trộm chó nổ súng

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc người đàn ông trộm chó bị đánh tử vong

Bà H. cũng cho hay, khoảng 10 phút xảy ra sự việc, có khoảng 40 người dân ở các làng quanh khu vực tập trung ra theo dõi sự việc. Lúc này, người đàn ông vẫn bị đánh.

Đến khoảng hơn 15h cùng ngày, lực lượng công an có mặt bảo vệ hiện trường. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa người đàn ông lên ô tô đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau đó người dân đã giải tán, không còn tập trung đông.

Theo lời bà H., bà được nghe nam thanh niên truy đuổi kể lại, trong quá trình bị đuổi bắt, người đàn ông trộm chó có rút súng ra bắn nhưng không trúng nam thanh niên.

Ông Đào Đức Bích, Phó trưởng Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Việt Yên đã xuống hiện trường để khám nghiệm, điều tra.

Do bị thương nên nghi phạm trộm chó đã được chuyển tới bệnh viện cấp cứu. Cơ quan điều tra thu giữ tang vật là con chó bị trộm và một khẩu súng.

Theo ông Bích, điều tra ban đầu xác minh, đối tượng dùng súng quân dụng, loại súng ngắn bắn nhiều phát về phía người truy đuổi nhưng không trúng ai. Những người dân đuổi bắt may mắn không ai bị thương.

Thông tin ban đầu, người đàn ông tử vong là Võ Văn Tính (SN 1969, trú tại phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh). Khẩu súng người đàn ông này dùng để bắn vào đám đông là súng quân dụng (nghi súng K54).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN