Vụ sập tường nhà ở Vĩnh Phúc: "Nhìn thấy cháu tôi lại không kìm được nước mắt"

Sự kiện: Tin nóng

Đó là tâm sự của ông Hoàng Văn Bảy khi nhắc về cô con gái xấu số của mình tử vong trong vụ sập tường hôm 25 - 5, cô con gái còn lại vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện Việt Đức.

Những ngày qua, người dân ở xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ sạt lở, sập tường nhà khiến ba người tử vong và một người bị thương tại khu vực dưới chân núi Đinh.

Đặc biệt hơn, trong các nạn nhân có hai chị em ruột cùng bị vùi lấp, người chị tử vong tại chỗ, còn người em may mắn thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” nhưng vẫn phải nằm điều trị ở bệnh viện.

Hiện trường vụ sạt lở ngổn ngang đất đá

Ngày 27-5, PV PLO đã tìm về khu vực núi Đinh - nơi xảy ra sự việc đau lòng trên. Con đường phủ đầy đất đỏ, lầy lội sau những trận mưa lớn kéo dài, phải rất vất vả chúng tôi mới tiếp cận được hiện trường vụ sạt lở.

Khu vực xảy ra vụ sạt lở, sập tường khiến 3 người tử vong. Ảnh Phi Hùng

Khu vực xảy ra vụ sạt lở, sập tường khiến 3 người tử vong. Ảnh Phi Hùng

Hiện trường ngổn ngang đất đá, vùi lấp phía sau căn nhà. Ảnh Phi Hùng

Hiện trường ngổn ngang đất đá, vùi lấp phía sau căn nhà. Ảnh Phi Hùng

Giữa buổi trưa, không gian tĩnh mịch bao quanh là những ngọn đồi nhấp nhô bị “vạc đẽo”, san phẳng. Nhìn từ xa là hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện của những ngôi nhà cấp 4 mang hơi hướng hiện đại đã hoàn thiện hoặc đang xây dựng dở dang.

Cả bức tường phía sau của căn nhà đã sập đổ hoàn toàn. Ảnh Phi Hùng

Cả bức tường phía sau của căn nhà đã sập đổ hoàn toàn. Ảnh Phi Hùng

Hiện trường vụ sạt lở là một căn nhà bếp, dưới chân một vách núi cao gần 100m, xung quanh ngổn ngang gạch đá, đồ đạc, dụng cụ sinh hoạt… Những nén hương, hoa quả được để tạm bợ ngay trên bức tường bị đổ sập.

“Trưa hôm xảy ra sự việc, tôi đứng cách gần một cây số mà vẫn nhìn thấy vách núi có hiện tượng sạt lở, đến tối thì nghe bảo có người bị vùi lấp ở chỗ đó. Ở khu vực ấy người ta múc đất đá khá thường xuyên”- một người dân chia sẻ.

"Nhìn thấy cháu, tôi lại không kìm được nước mắt"

Trong căn nhà nhỏ, chỉ cách hiện trường vụ sạt lở chừng 500 m, bà Trần Thị Lan (55 tuổi, đang trú tại xã Định Trung, TP Vĩnh Yên) ôm lấy đứa cháu ngoại nhỏ nhắn vào lòng, ngước lên ban thờ vừa lập cho con gái của mình không lâu, bà nghẹn ngào: “Mẹ cháu đó, khổ thân con gái con tôi, con nó còn nhỏ mà nỡ lòng nào nó lại bỏ đi xa…”.

Theo bà Lan, hai con gái của bà là chị HTT (25 tuổi) và chị HTL (22 tuổi) làm thuê cho Công ty TNHH Kim Long được khoảng hai tháng, bình thường công việc chính của hai chị em ở đây là trồng cây, phát cỏ… Tuy nhiên, chiều ngày 25-5, do căn nhà gần đó nằm trong khu vực quản lý của công ty có hiện tượng sụt lún nền móng nên sau khi hết giờ làm việc, anh CMQ (Phó giám đốc của công ty) nói với mọi người ở lại dọn dẹp, di chuyển đồ đạc ra chỗ khác.

“Có tổng cộng sáu người, lúc đầu một mảng tường đã sập và mọi người chạy thoát kịp. Nhưng sau đó, họ lại bảo nhau cố dọn dẹp cho xong, lần này bức tường sập hoàn toàn, đất đá từ trên vách núi đổ xuống khiến hai con gái của tôi, anh Q và anh NVL bị vùi lấp trong đống đổ nát, hai người còn lại trong nhóm đứng ở ngoài nên không sao” – bà Lan nói.

Ông Hoàng Văn Bảy (58 tuổi, chồng bà Lan) chia sẻ, chiều hôm xảy ra sự việc ông đi làm ở TP Vĩnh Yên, đến tối chưa thấy hai con gái mình về nên gia đình gọi điện nhưng không được. Tiếp đến, ông Bảy gọi cho cả cho anh Q, nhưng cũng không thể kết nối.

Ông Bảy đau đớn khi nghĩ về con gái. Ảnh Phi Hùng

Ông Bảy đau đớn khi nghĩ về con gái. Ảnh Phi Hùng

Tới gần 20 giờ cùng ngày, cháu của anh NVL đã liên hệ tới vợ ông và thông báo trên núi Đinh đang sạt lở vùi lấp nhóm công nhân và quản lý. Linh tính chẳng lành, ông Bảy vội chạy lên thì thấy hàng trăm người đang tập trung tìm kiếm.

Theo ông Bảy, sau khi đào bới, thi thể anh CMQ và anh NVL được tìm thấy trước, tiếp đến là chị HTL bị thương do mắc kẹt ở giữa bức tường và chiếc bàn. Tới khoảng hơn 23 giờ cùng ngày thi thể con gái ông là chị HTT mới được đưa ra khỏi đống đổ nát, lực lượng chức năng kết thúc cuộc tìm kiếm.

“Sáng 27 - 5, gia đình đã tổ chức lễ tang cho T theo phong tục địa phương, nó có hai con gái, một cháu 5 tuổi, cháu còn lại mới 16 tháng tuổi. Nhìn thấy các cháu, tôi lại không kìm được nước mắt khi nghĩ về số phận của con gái mình”- ông Bảy nghẹn ngào.

Nói về tình hình sức khỏe của chị HTL, ông Bảy cho biết chị L vừa trải qua phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) do dập nát các đầu ngón tay.

“Ngày 27 - 5, con tôi vẫn phải nằm trong phòng hậu phẫu, được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt, gia đình chưa được gặp. Đến ngày 28 - 5, tôi chỉ nghe người thân ở dưới đó nói lại là một chân của cháu không cử động được, có hiện tượng sưng, phù nề” - ông Bảy nói thêm.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Hữu Quân, Chủ tịch UBND xã Kim Long, huyện Tam Dương cho biết, hôm xảy ra sự việc, các nạn nhân đang hỗ trợ di chuyển đồ đạc bên trong căn nhà bếp 3 gian, do trước đó căn nhà có hiện tượng sụt lún.

“Khoảng 18 giờ 45 phút ngày 25 - 5, sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng huy động người và máy móc, phương tiện vào khu vực hiện trường để tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn”- ông Quân nói.

Chính quyền các cấp địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình trong lúc hoạn nạn.

Cũng theo ông Quân, khu vực sạt lở là nằm xa khu dân cư, giáp ranh giữa các xã, phường của huyện Tam Dương và TP Vĩnh Yên, nhưng phần đất và căn nhà vẫn thuộc quản lý của Công ty TNHH Kim Long.

Nguồn: [Link nguồn]

Sập tường lúc dọn dẹp sau lũ khiến 3 người chết, 1 trọng thương

Trong lúc dọn dẹp sau ngập lụt tại Vĩnh Phúc, tường nhà bất ngờ đổ sập khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phi Hùng ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN