Vụ học sinh bị cây phượng đè tử vong: Khui heo đất gửi tiền cho mẹ chăm sóc em trước ngày gặp nạn

Sự kiện: Tin nóng

Gia đình cháu Nguyễn Trung Kiên, học sinh bị cây phượng vĩ đè tử vong tại Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) đã trải lòng khi nhắc về con.

Sáng 27-5, đại diện Báo Người Lao Động đã đến thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình ông Nguyễn Duy Trung (SN 1967, cha cháu Nguyễn Trung Kiên, học sinh bị cây phượng ngã đè tử vong) và trao tặng số tiền 5 triệu đồng trích từ quỹ xã hội của báo.

Nói với chúng tôi, ông Trung cho biết cuộc sống gia đình bấp bênh nên cả hai vợ chồng phải chăm chỉ làm việc. Hằng ngày, vợ chồng ông phụ người em gái bán và giao trà sữa cho khách; thời gian rảnh rỗi ông đi làm shipper để cải thiện thu nhập.

Mẹ cháu Kiên kể về con

Cháu Kiên sống cùng bà nội ở hẻm 18 đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, TP.HCM. Mỗi buổi sáng sau khi đưa con đi học, ông Trung về lo cho mẹ già hơn 90 tuổi rồi đi giao hàng.

Cha cháu Kiên chia sẻ về hoàn cảnh gia đình

Nói về đứa con vừa gặp nạn, ông Trung với đôi mắt vô hồn nói: "Thằng nhỏ hiền lắm, chơi ở xóm có khi bị mấy đứa nhỏ tuổi hơn ăn hiếp, cháu chỉ chạy về nói với ba mẹ. Cháu nó vắn số, không thể ở lâu với mình..."

Đại diện Báo Người Lao Động hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng

Đại diện Báo Người Lao Động hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng

Mẹ cháu Kiên vừa sinh con được 3 ngày, nên khi hay tin rất sốc, nằm vật vờ suốt 2 ngày qua. Kể về con, mẹ cháu nấc nghẹn: "Hôm trước, Kiên còn đập heo đất được hai triệu mấy gửi vào bệnh viện cho mẹ, dặn chăm em cho kỹ. Vậy mà hôm nay con mãi rời xa cha mẹ".

Nguồn: [Link nguồn]

TP.HCM: Cây phượng cổ thụ bật gốc đè nhiều học sinh trong sân trường, 1 em tử vong

Cây phượng cao hơn 10m, đổ xuống gần khu vực cổng trường khiến 1 học sinh tử vong, nhiều học sinh khác bị thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN