Vụ cướp thế kỷ ở Pháp: Nghi vấn tay trong

Cảnh sát Pháp đang đặt nghi vấn về lực lượng bảo vệ khách sạn nơi xảy ra vụ cướp lớn nhất nước Pháp với số nữ trang bị mất trị giá 136 triệu USD.

Ngày 30/7, cảnh sát Pháp cho biết họ đang điều tra lực lượng bảo vệ tại khách sạn hạng sang Carlton ở thành phố Cannes, nói xảy ra vụ cướp nữ trang thế kỷ với giá trị tài sản bị mất lên tới 136 triệu USD.

Một nguồn tin từ cảnh sát cho biết: “Ít nhất thì những người quản lý ở đây cũng khá bất cẩn trong công việc”, đồng thời cho biết thêm rằng hệ thống an ninh ở khách sạn Carlton “khá lạc hậu”.

Vụ cướp thế kỷ ở Pháp: Nghi vấn tay trong - 1

Xe cảnh sát trước khách sạn Carlton

Cảnh sát cho hay họ đã không được thông báo về cuộc triển lãm “Những viên kim cương phi thường” của nhà tỉ phú Israel Lev Leviev đang được tổ chức tại khách sạn này. Triển lãm này được tổ chức tại chái của khách sạn thông trực tiếp ra đường.

Theo một nguồn tin khác, tỉ phú Leviev đã sử dụng các vệ sỹ riêng của mình làm công tác an ninh cho triển lãm này.

Tuy không phải là yêu cầu bắt buộc nhưng việc thông báo với cảnh sát về những sự kiện như thế này thường nằm trong quy trình tiêu chuẩn của những khách sạn hạng sang như Carlton.

Cảnh sát cho biết: “Từ 3 năm nay, khách sạn Carlton đã không thông báo cho chúng tôi về những sự kiện mà họ tổ chức như thế này.”

Ban quản lý khách sạn thường giám sát công tác an ninh nhưng trong vài tháng gần đây, công việc này do một người quản lý từng phụ trách việc mua sắm và giặt là đảm nhiệm. Cảnh sát cho rằng tuy ông này được đào tạo nhưng “điều đó không biến ông ta thành một chuyên gia về an ninh được.”

Về phần mình, khách sạn Carlton phủ nhận mọi trách nhiệm liên quan đến vụ cướp lớn nhất trong lịch sử nước Pháp này. Giám đốc Francois Chopinet cho biết “không có bất cứ khách hàng hay nhân viên nào của khách sạn” dính líu đến vụ việc này.

Tuy nhiên, các nhân viên và công đoàn khách sạn lại lên tiếng chỉ trích Carlton. Theo thành viên công đoàn Ange Romiti, công tác an ninh trong phòng triển lãm là “không phù hợp” với một sự kiện như vậy.

Vụ cướp táo tợn này diễn ra giữa ban ngày ban mặt vào sáng Chủ nhật khi một người đàn ông cầm súng bước vào khách sạn và vơ vét đồ nữ trang trưng bày. Hắn trốn thoát với 72 món nữ trang gồm nhẫn, vòng cổ, vòng tay, trong đó có 34 món “tuyệt phẩm”.

Theo một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra, tên cướp này đã “được thông tin rất tốt vì hắn hành động đúng thời gian, đúng địa điểm.”

Vài giây sau, tên cướp thoát ra qua một cửa sổ trổ ra phố Croisette nhộn nhịp khách du lịch và đánh rơi một vài món nữ trang “ít giá trị hơn” trên đường tẩu thoát.

Vụ cướp thế kỷ ở Pháp: Nghi vấn tay trong - 2

Cảnh sát trước khu triển lãm của Leviev

Cũng theo nguồn tin này, trong khi những món nữ trang đắt tiền trị giá hàng triệu USD bị đánh cắp này đều được mua bảo hiểm thì những món khác có giá trị khoảng 26.000 – 53.000 USD lại không được mua bảo hiểm.

Chuyên gia nữ trang Jacques Lemoine cho biết đáng ra tất cả những món đồ trang sức của Leviev này đều phải được bảo hiểm, và nhà bảo hiểm cho Leviev là ngân hàng Lloyds của Anh.

Trước đây khách sạn Carlton cũng từng là nạn nhân của một vụ trộm đồ trang sức vào năm 1994, khi một nhân viên bảo vệ bị trúng một viên đạn và bị thương nặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo AFP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN