Pháp: Trộm 53 triệu USD kim cương ở Cannes

Một tên trộm khoắng đồ trang sức trị giá 53 triệu USD tại một triển lãm kim cương ở Cannes, thành phố nổi danh với các liên hoan phim quốc tế.

Ngày 28/7, cảnh sát Pháp cho biết một người đàn ông có vũ trang đã trộm nhiều đồ trang sức trị giá khoảng 53 triệu USD tại một triển lãm trang sức ở khách sạn Carlton ở Cannes, địa danh nổi tiếng với các liên hoan phim quốc tế thường niên.

Đây là triển lãm kim cương do thợ kim hoàn Leviev tổ chức tại sảnh của khách sạn này. Báo chí địa phương cho biết tên trộm vơ vét đồ trang sức vào một chiếc cặp, tuy nhiên chủ nhân của những đồ trang sức này vẫn chưa được tiết lộ.

Pháp: Trộm 53 triệu USD kim cương ở Cannes - 1

Cảnh sát Pháp tập trung tại khách sạn Carlton sau vụ trộm

Người phát ngôn cảnh sát Cannes cho biết: “Chúng tôi đang điều tra khẩn cấp và toàn diện để bắt giữ thủ phạm và thu hồi lại số nữ trang bị mất. Bọn trộm cắp luôn coi Cannes là một cái mỏ béo bở cho chúng hành nghề.”

Nếu giá trị của những đồ trang sức này được xác nhận thì đây sẽ là vụ trộm lớn thứ hai từ trước tới nay ở nước Pháp.

Hồi tháng 5, hai vụ trộm cắp nữ trang cũng đã xảy ra ở liên hoan phim Cannes, nơi hội tụ những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng khắp thế giới.

Khi đó chiếc vòng cổ trị giá khoảng 2,5 triệu USD của De Grisogono đã biến mất sau một bữa tiệc ở khách sạn 5 sao tại thị trấn Cap d’Antibes. Một tuần trước đó, số đồ nữ trang trị giá hơn 1 triệu USD đã bị cuỗm mất khỏi phòng khách sạn một nhân viên của thợ kim hoàn Thụy Sỹ Chopard.

Khách sạn Carlton là nơi Alfred Hitchcock đã làm bộ phim “Bắt một tên trộm” vào năm 1955 về một tên trộm chuyên khoắng đồ trang sức ở vùng Riviera, Pháp.

Pháp: Trộm 53 triệu USD kim cương ở Cannes - 2

Đây là vụ trộm lớn thứ hai trong lịch sử nước Pháp

Tại khách sạn này cũng đã xảy ra một vụ cướp táo tợn vào năm 1994 khi những tay súng ập vào kho nữ trang đúng thời điểm đóng cửa và biến mất cùng số trang sức trị giá khoảng 77 triệu USD.

Vụ trộm lớn nhất trong lịch sử nước Pháp diễn ra vào năm 2008, khi 3 người đàn ông gần như vơ vét hết toàn bộ đồ trang sức trưng bày tại một cuộc triển lãm ở Paris với giá trị ước tính lên tới 113 triệu USD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN