Vụ 3 bố con tử vong ở Yên Bái: Người vợ về trong ân hận

Biết tin chồng và 2 con mất, chị Đào T.C ngất lên ngất xuống. Chị liên tục gọi điện cho người thân khóc lóc, tỏ ra ân hận vì để hai con ở nhà rồi phải chết oan uổng.

Ngày 13.11, đại tá Hoàng Văn Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ án 3 người chết ở thôn 13, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, tỉnh này do nghi phạm là Phạm Văn Thành  (SN 1985) đã tự sát. Công an tỉnh Yên Bái giao Công an huyện Văn Chấn tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Sau khi cơ quan điều tra hoàn tất công tác khám nghiệm, chiều ngày 13.11, gia đình Thành đã làm lễ an táng cho người cha 30 tuổi và 2 người con xấu số.

Vụ 3 bố con tử vong ở Yên Bái: Người vợ về trong ân hận - 1

Đám tang đẫm nước mắt tại thôn 13, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn.

Theo ông Phạm Văn Hiển (bác họ của Thành), sau khi nhận được thông tin về vụ việc, mọi người trong gia đình đều ngã qụy. Biết tin con, cháu đã chết, mẹ của Thành từ Đồng Nai liền lên máy bay trở về quê. Trong phút tiễn biệt con trai và các cháu, bà gào khóc trong đau đớn.

Theo tìm hiểu, bố mẹ Thành có hai người con. Do cha Thành mất sớm nên mẹ Thành cùng anh trai vào miền Nam làm ăn, hiện đang định cư ở Đồng Nai. Do hoàn cảnh khó khăn nên Thành sớm phải sống tự lập.

Thành lập gia đình cùng chị Đào T.C (người cùng địa phương) vào năm 2004. Tuy nhiên, trước khi kết hôn, tình yêu giữa hai người đã trải qua khá nhiều khó khăn. Dù vậy, với tình yêu chân thành, họ đã vượt qua sóng gió và thuyết phục người thân cho hai người đến với nhau.

Tổ ấm của hai vợ chồng Thành càng thêm hạnh phúc khi chị C. sinh 2 người con trai là Phạm D.C. (SN 2005) và Phạm T.Đ. (SN 2008).

Vụ 3 bố con tử vong ở Yên Bái: Người vợ về trong ân hận - 2

Vợ chồng Thành khi còn mặn nồng.

Tuy nhiên, sau đó, cuộc sống vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Những lần cãi vã, xô xát giữa Thành và chị C. tăng dần khiến tình cảm rạn nứt nghiêm trọng.

Thông tin từ nhà chức trách, ngày 27.7.2015, trong lúc xảy ra mâu thuẫn với vợ, Thành đã đánh chị C. Do sợ hãi nên chị C. bỏ nhà ra đi, đồng thời cắt mọi liên lạc với chồng.

Ngay khi vợ bỏ đi, Thành tìm nhiều cách để liên lạc và tìm nơi ở của vợ nhưng không thấy.

Đầu tháng 8, Thành cắt khẩu tại địa phương, khăn gói cùng hai con vào nhà mẹ và anh trai ở huyện Trảng Bỏm, tỉnh Đồng Nai sinh sống.

Khi vừa hay tin chị C. đang làm công nhân ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành liền lân la tới một số khu công nghiệp ở TP. Vũng Tàu để tìm vợ nhưng cũng không thấy.

Trong lúc chán chường, Thành còn lên mạng xã hội chia sẻ thông tin tìm vợ và những dòng tâm sự thể hiện sự bất lực và tuyệt vọng trong tình cảm.

Đến đầu tháng 11, Thành đưa hai con Phạm D.C. và Phạm T.Đ. trở lại xã Đại Lịch và tìm cách liên lạc với vợ để nối lại tình cảm.

Dù vẫn qua lại với gia đình nhà vợ nhưng Thành vẫn ấm ức vì cho rằng họ giấu thông tin vợ Thành ở đâu.

Chiều 12.11, Thành sang nhà bố mẹ vợ nhờ anh Đào D.P. (em vợ Thành) đi chặt hộ một số cây trên đồi sau nhà để bán. Khoảng hơn 15h, trong lúc chặt cây trên đồi, Thành dùng dao chém anh P. 3 nhát. Sau đó, anh P. may mắn chạy thoát vào nhà dân và được chuyển đi cấp cứu.

Sau khi truy sát em vợ, Thành quay về nhà treo cổ 2 con rồi tự vẫn cũng bằng cách này. Khi người dân địa phương tới nhà thì phát hiện cả 3 bố con Thành đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Vụ 3 bố con tử vong ở Yên Bái: Người vợ về trong ân hận - 3

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Được biết, chị Đào T.C. sau khi nghe tin chồng con tử vong đã từ miền Nam trở về chịu tang.

“Khi nhận được tin chồng và các con mất, chị C. ngất lên ngất xuống, cả đêm mất ngủ chờ đến sáng sớm lên máy bay về lo an táng cho chồng con. Chị liên tục gọi điện cho người thân khóc lóc, tỏ ra ân hận vì để lại hai con ở nhà rồi xảy ra chuyện đau lòng”, một người thân của chị C. chia sẻ.

Ông Phạm Tuấn Anh - Chủ tịch UBND xã Đại Lịch cho biết, Thành chưa có tiền án, tiền sự hay có vấn đề về tâm lý. Tại địa phương, Thành chưa đánh nhau với ai bao giờ. Chị Đào T.C. cũng là người khá hiểu biết, trước khi bỏ đi, chị đang làm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn 13. Trong cuộc sống gia đình, Thành và vợ từng xảy ra cãi vã, xô xát.

Một số người dân địa phương thì cho biết, Thành là đối tượng hay ăn chơi và thường đánh vợ. Do bị chồng đánh đập nên chị C. phải trốn vào miền Nam làm ăn. Việc Thành sát hại các con rồi tự tử khiến họ bàng hoàng, xót xa cho số phận của 3 con người, đặc biệt là các cháu nhỏ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Tiến – Xuân Lực ([Tên nguồn])
Vụ tự tử ở Yên Bái Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN