Vụ 2 bé trai bị điện giật tử vong: “Mẹ không cần tiền. Mẹ chỉ cần con. Con ơi…”

Sự kiện: Tin nóng

Ngồi thất thần trong phòng trọ, liên tục lấy tay đập vào đầu của mình, người mẹ khóc gào liên tục nói: “Mẹ không cần tiền. Mẹ chỉ cần con. Con ơi…”

Khu vực công trình xảy ra rò rỉ điện khiến 2 bé trai tử vong

Khu vực công trình xảy ra rò rỉ điện khiến 2 bé trai tử vong

Rạng sáng 21/7, chị Nguyễn Thị Diệp (44 tuổi) cùng chồng vẫn túc trực tại bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM), chờ nhận tin thể con trai là bé Lê Minh Châu (10 tuổi) để đưa về quê Quảng Trị lo hậu sự. Bé Châu là một trong hai bé bị điện giật tử vong tại công trình dự án đường Vành đai 2 (phường Tam Phú, quận Thủ Đức).

Suốt từ chiều qua đến sáng nay, tại căn phòng trọ rộng khoảng 15m2 trong hẻm 188 đường Tam Bình (phường Tam Phú, quận Thủ Đức) nơi vợ chồng chị Diệp thuê ở rất nhiều người thân, hàng xóm đến động viên mong hai vợ chồng chị sớm vượt qua nỗi đau, mất mát quá lớn này.

Chứng kiến chị Diệp ngây dại trong phòng trọ, tay liên tục đập vào đầu mình nhiều người không kìm được nước mắt. Chị Diệp đã vĩnh viễn mất đi con trai vì bị điện giật khi vui chơi ở bãi đất trống công trình gần nhà.

“Mới chiều qua tôi còn thấy bé Châu đạp xe đạp chở em gái vui chơi trong hẻm. Vậy mà sau đó nhận tin khủng khiếp, bé bị điện công trình gần nhà giật chết. Tội nghiệp, thằng nhỏ lanh lẹ và lễ phép lắm”, chị Nguyễn Thị Hoàng Lê hàng xóm nói trong nấc nghẹn.

Chị Lê cho biết, khoảng 18h tối qua, nghe mọi người hô hoán, nhiều trẻ bị điện giật ở khu vực san lấp thi công công trình đường Vành đai 2 (cách khu vực nhà trọ chị Diệp khoảng 200m) nên chạy đi kiểm tra. Khi mọi người đến nơi phát hiện bé Châu đã tử vong. Một bé trai khác tên Bình (10 tuổi) cũng bất động, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

“Sau khi điện khu vực công trình được ngắt, chúng tôi chạy đến thì phát hiện bé Châu đã mất rồi. Nhìn cảnh vợ chồng chị Diệp gào thét, ngất liên tục tại hiện trường mà chúng tôi xót xa quá. Sao đơn vị thi công họ làm ăn cẩu thả vậy chứ. 2 đứa trẻ 10 tuổi chết quá tức tưởi”, chị Lê chia sẻ.

Chị Diệp gào trong ngây dại trước cái chết tức tưởi của con trai

Chị Diệp gào trong ngây dại trước cái chết tức tưởi của con trai

Hàng xóm cho biết, gia đình chị Diệp đến thuê trọ ở đây đã được khoảng 5 năm và có hoàn cảnh rất khó khăn. Hằng ngày, chị Diệp nhận tỏi ở chợ đầu mối về bóc và ai thuê làm phụ việc nhà thì đi. Anh Lê Mậu Thời (chồng chị Diệp)  thì làm thợ xây, thu nhập cũng rất bấp bênh. Bé Châu là con trai đầu, kế sau là 2 bé gái.

Khuya 20/7, chính quyền phường Tam Phú và đại diện đơn vị thi công là Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Bác Ái (đơn vị thi công nơi xảy ra sự cố) đã có mặt tại phòng trọ của gia đình chị Diệp để thăm hỏi, động viên. 

Tại đây, phía đại diện đơn vị thi công đã gửi lời chia buồn đến gia đình, đồng thời hỗ trợ tạm thời 50 triệu đồng cho gia đình lo hậu sự cho bé Châu. Tuy nhiên, chị Diệp từ chối nhận. Người mẹ lúc này khóc gào, liên tục gọi tên con. “Châu ơi, mẹ không cần tiền con ơi. Mẹ cần con. Mẹ cần con mà…”. Chị Diệp sau đó bị ngất nên được người thân dìu ra ngoài.

Người dân cho biết, khu vực xảy ra sự cố điện rò rỉ khiến 2 trẻ tử vong là chỗ trẻ em trong dãy trọ thường ra vui chơi.

“Nghỉ hè, mấy đứa nhỏ hay ra đấy vui chơi. Dự án thi công san lấp mặt đường rất rộng, sạch sẽ. Công nhân ngày nào cũng làm việc và biết tụi nhỏ hay ra chơi đây mà sao họ làm cẩu thả vậy. Tại sao lúc ra về, không làm việc nữa thì không ngắt dòng điện đi chứ”, chị Nguyễn Thị Minh Phụng bức xúc.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Tổng công ty Điện lực TP HCM cho biết, đơn vị thi công công trình đường Vành đai 2 kéo dây điện hạ thế phía sau đồng hồ điện để cấp điện cho các thiết bị trong công trường không đảm bảo an toàn, gây rò rỉ điện dẫn tới sự cố trên.

TP.HCM: Rò rỉ điện công trình dự án, 2 bé trai tử vong

Trong lúc vui đùa tại dự án thi công đường, hai bé trai 10 tuổi không may bị điện giật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN