Úc: Tìm thấy nhẫn cưới bị mất dưới biển

Erian Evans và vợ mới cưới Bethan đi lặn biển ở đảo Green của Úc trong kỳ trăng mật của mình. Chiếc nhẫn cưới trượt khỏi tay Eirian và rơi mất. Trong lúc cặp đôi này không hy vọng tìm thấy nhẫn cưới thì điều kỳ diệu lại xảy ra.

Ngay khi phát hiện mất nhẫn, Erian và Bethan, 29 tuổi, đã thuê thợ lặn tìm kiếm giúp họ. Sau một vài giờ tìm kiếm ở các rạn san hô, các thợ lặn bỏ cuộc. Họ đề nghị cặp đôi để lại địa chỉ, thông tin liên lạc nhưng cho biết trước là không có hy vọng tìm thấy.

Erian và Bethan trở về Anh và điều kỳ diệu xảy ra khi họ nhận được thư điện tử lúc nửa đêm thông báo nhẫn cưới đã được tìm thấy, đang được gửi đến Anh. Một du khách tham gia chuyến lặn biển đã phát hiện nhẫn cưới mắc vào san hô. Anh ta gửi nó lại cho Ocean Free, nơi Erian để lại địa chỉ liên lạc.

“Khi ra khỏi biển, tôi phát hiện chiếc nhẫn trượt khỏi tay và vô cùng đau lòng khi nghĩ đã mất nó. Khi trở lại tàu, tôi nói mất nhẫn, hai người thợ lặn xuống tìm nhưng họ không thấy gì. Họ yêu cầu để lại địa chỉ liên lạc nhưng tôi nghĩ không có hy vọng gì tìm thấy. Vậy mà, điều kỳ diệu xảy ra” - Erian Evans cho biết.

Trong khi đó, Bethan lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi ai đó tìm thấy nó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Khuê (Người lao động/Telegraph)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN