TNGT thảm khốc ở Huế qua lời kể nạn nhân

Vụ tai nạn đã cướp đi 5 sinh mạng, và những nạn nhân khác đang bị treo lơ lửng giữa sự sống và cái chết. Không ai khẳng định được họ có thể sống sót được hay không.

Tai nạn quá bất ngờ

Như thông tin đã đưa, vào khoảng 12h30 ngày 30/4, trên tuyến Quốc lộ 1A đi qua địa phận thôn Đồng Lâm, xã Phong An (Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế), chiếc xe khách 29 chỗ BKS 38N-5434 đang di chuyển theo hướng Huế đi Quảng Trị. Khi đến đoạn đường trên, xe này tông trực diện vào chiếc container mang BKS 51R-3297 chạy ngược chiều. Vụ va chạm mạnh khiến chiếc xe khách 29 chỗ lao xuống ruộng ven quốc lộ 1A, trong khi chiếc container cũng lật ngửa sang lề đường hướng Huế đi Quảng Trị. Đến 17h30 cùng ngày, đã có 5 người tử vong trong vụ tai nạn, 8 người khác đi trên chiếc xe khách 29 chỗ đã được đưa đi cấp cứu tạo Bệnh viện trung ương Huế và Bệnh viện đa khoa huyện Phong Điền.

TNGT thảm khốc ở Huế qua lời kể nạn nhân - 1

Nạn nhân Nguyễn Thị Quỳnh Anh, quê ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Có mặt tại hiện trường, ông Đào Duy Trường (57 tuổi, trú thôn Đồng Lâm) kể: “Vào khoảng 12h30, sau khi ăn trưa, cả nhà đang ngồi nghỉ, tôi bỗng nghe một tiếng 'ầm' như bom nổ phía trước đường, cách nhà tôi chừng 100m. Tôi chạy ra thì thấy xe container lao qua phần đường bên trái theo hướng lưu thông. Xe khách bẹp dúm, những hàng ghế đầu bị ép lại. Tôi cùng anh Lệ, anh Khánh hàng xóm lao vào kéo nạn nhân ra đường, lúc đó đã có 3 người chết, trong đó có tài xế. Tôi phải lôi nhiều người bị mắc kẹt trong ghế ra, còn 2 tài xế container lao ra khỏi xe bỏ chạy”.

Em Phạm Thị Hiếu Minh (12 tuổi, trú xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Vào dịp lễ này, em cùng gia đình là anh chị em họ vào Huế chơi, sau đó lại ra, đến địa phận này (thôn Đồng Lâm, xã Phong An- PV) thì gặp nạn. Cú va đập quá nhanh và bất ngờ khiến mọi người không kịp phản ứng. Tỉnh dậy, em thấy mình vẫn còn sót là may lắm rồi”.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thừa Thiên–Huế, nạn nhân Hoàng Thị Trinh vẫn mê man, bất tỉnh. Chị Hoàng Thị Huyền, chị gái Trinh sụt sùi nước mắt nói: "Trinh đang trên đường đón xe ra Hà Tĩnh thăm anh trai thì không may gặp nạn. Em nó được chuyển vào đây từ lúc hơn 2 giờ chiều. Thật quá xui xẻo cho em gái tôi”.

Có mặt tại hiện trường khi vụ việc xảy ra, Đại tá Lê Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hiện công an đang củng cố hồ sơ và xác định nguyên nhân gây tai nạn của lái xe khách 38N - 5435 do lái xe Lê Đình Chinh (sinh năm 1981), trú ở Thạch Trung, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) với xe container 29C-06576 do lái xe Lê Thất Tùng (sinh năm 1977), trú tại phường 14, quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) chạy hướng ngược lại. Hai xe dính chặt đầu vào nhau, lực lượng chức năng phải dùng xe chuyên dùng kéo rời ra để đưa người chết và bị thương ra ngoài. Theo ông Hùng, nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định do xe container chạy lấn phần đường, đâm vào xe khách. Khi có kết quả điều tra làm rõ, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

TNGT thảm khốc ở Huế qua lời kể nạn nhân - 2

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế đến thăm các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Phong Điền

Nỗi đau sót lại

Vụ tai nạn thương tâm đã khiến hàng chục người bị thương nạn, trong đó có 5 người chết, 8 người đang được cấp cứu tại Bệnh viện trung ương Huế và Bệnh viện đa khoa tỉnh Thừa Thiên – Huế. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo các cấp chính quyền tỉnh Thừa Thiên – huế đã có mặt kịp thời hỗ trợ, động viện an ủi cho nạn nhân và gia đình nạn nhân, nhưng có một nỗi đau không bao giờ quên được, đó là ký ức kinh hoàng của những nạn nhân sau chuyến xe này.

Cháu Nguyễn Thị Quỳnh Anh, quê ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, nạn nhân may mắn thoát chết kì diệu vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: "Khi cháu đang ngồi ngủ trên xe thì nghe một âm thanh thật to. Thật kinh hoàng, có rất nhiều người nằm chồng chất lên người cháu, máu me đầy người. Cháu tỉnh dậy thì thấy ghế đổ, mọi thứ trên xe trở nên hỗn độn, cháu nhìn lại thì thấy ghế, kính vỡ nát đánh mạnh vào mặt mình, sau đó cháu lại bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu".

Đến 21h30 phút tối qua, các nạn nhân bị thương nặng ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Thừa Thiên–Huế đã được tiếp tục đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục điều trị. Cho đến 21 giờ đêm qua, đã có người nhà ở Hà Tĩnh vào nhận xác nạn nhân tại Bệnh viện trung ương Huế.

TNGT thảm khốc ở Huế qua lời kể nạn nhân - 3

TNGT thảm khốc ở Huế qua lời kể nạn nhân - 4

Hiện trường vụ tai nạn

Đến sáng nay, khi tiếp xúc với chúng tôi, nhiều nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì đã diễn ra. “Xe mới rời bến chạy được hơn 30km, đến đoạn cua, cháu đang nhìn về phía trước thì thấy chiếc xe container lao tới, tông rầm vào xe cháu. Sợ quá, cháu nhắm nghiền mắt lại”, bé Phạm Thị Hiếu Minh, 12 tuổi, may mắn thoát chết kể lại.

Khi tai nạn xảy ra, bé Hoàng Thị Trinh (đang điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế) chỉ biết kêu cứu: “Cháu không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, thật tồi tệ. Cháu chỉ nhớ có ai đó bồng cháu ra khỏi xe, tiếng kính va đập vào nhau lẻng xẻng. Phía sau lưng cháu có rất nhiều người ngã nhào, cú va đập vào nhau làm xe dồn về phía trước, nhiều người máu me chảy khắp cơ thể, phía trước đầu xe tanh bành cả ra, cháu nghe tiếng khóc, rên rỉ, một lát sau cháu thì được bồng ra ngoài, đưa đi viện”.

Hiện số người chết đã lên đến 5 người, và 8 nạn nhân còn lại vẫn đang được điều trị trong nguy kịch. Trong số 3 nạn nhân nguy kịch được đưa đi cấp cứu tại BV T.Ư Huế,  bà Trần Thị Lựu (57 tuổi, ở P.Hương Văn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng, ngừng tuần hoàn, nhưng đã được các bác sĩ cấp cứu tim thành công. Tuy nhiên, chiều tối hôm qua (30/4), bà Lựu đã tử vong. Hai người khác là Hoàng Thị Trinh (xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) và Phạm Văn Đức (quê Hà Tĩnh) vẫn đang được BV T.Ư Huế điều trị tích cực.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Cao, Phó Chủ tịch Lê Trường Lưu đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ tai nạn, đồng thời thăm hỏi, động viên người bị nạn. UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã quyết định hỗ trợ cho mỗi nạn nhân tử vong 4 triệu đồng, mỗi người bị thương 2 triệu đồng. UBND huyện Phong Điền cũng trích 4 triệu đồng cho mỗi người chết, 2 triệu đồng cho người bị thương.

Danh sách 5 nạn nhân tử vong:

1. Lê Đình Chinh (32 tuổi, tài xế xe khách).

2. Nguyễn Thị Minh (57 tuổi, trú tại Thạch Hà, Hà Tĩnh).

3. Trần Thị Lựu (57 tuổi, ở P.Hương Văn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên- Huế).

Bà Lựu nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tuy được các các bác sĩ tại các khoa Cấp cứu và Cấp cứu hồi sức (Bệnh viện T.Ư Huế) tích cực cứu chữa. Tuy nhiên do chấn thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong chiều hôm qua (30/4).

Hai người còn lại chưa xác định được tên tuổi, chỗ ở; hiện đang được cơ quan điều tra lấy dấu vân tay để tiếp tục xác định danh tính.

8 nạn nhân bị thương gồm:

1. Phạm Quỳnh Anh (16 tuổi).

2. Phạm Hiếu Minh (12 tuổi).

3. Phạm Văn Đức (14 tuổi) (cùng trong một gia đình với bà Nguyễn Thị Minh đã tử vong, ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

4. Điền Văn Linh (22 tuổi, trú Hà Tĩnh).

5. Nguyễn Văn Nhã (24 tuổi, trú Hương Xuân, TX.Hương Trà, Thừa Thiên-Huế).

6. Nguyễn Văn Lanh (50 tuổi, trú Hương Xuân, TX.Hương Trà, Thừa Thiên-Huế).

7. Nguyễn Hữu Quỳnh (30 tuổi, trú ở Nghệ An).

8. Hoàng Thị Trinh (khoảng 20 tuổi, trú tại xã Quảng Vinh, H.Quảng Điền, Thừa Thiên- Huế).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN