Tin tức 24h qua: Phó Chủ tịch HĐND văng tục, phản ứng chốt kiểm dịch Covid-19 xin từ chức

Phó Chủ tịch HĐND văng tục, phản ứng chốt kiểm dịch Covid-19 xin từ chức; Hình ảnh cậu bé vùng cao oằn lưng cõng 6 viên gạch lấy 12.000 đồng gây xôn xao cộng đồng mạng... là những tin nóng 24h qua.

Phó Chủ tịch HĐND văng tục, phản ứng chốt kiểm dịch Covid-19 xin từ chức

Ngày 14/4, ông Lưu Văn Thanh - Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản (Bình Phước), đã viết tâm thư công khai xin lỗi nhân dân và xin được từ chức. 

Ông Lưu Văn Thanh là “nhân vật chính” trong đoạn clip 4 phút 40 giây ghi lại cảnh vị cán bộ này, có những lời lẽ hành động phản cảm, không đúng tại chốt kiểm dịch Covid-19 ở thị xã Bình Long (Bình Phước).

Ông Lưu Văn Thanh phản ứng và không chịu chấp hành việc đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch. Ảnh: Cắt từ clip

Ông Lưu Văn Thanh phản ứng và không chịu chấp hành việc đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch. Ảnh: Cắt từ clip

Ông Thanh khẳng định, sự việc xảy tại vào sáng ngày 3/4 tại chốt kiểm dịch Covid-19, ở thị xã Bình Long, là do bộc phát, nóng nảy của bản thân. Không xuất phát từ việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn.

Trong thư ông Thanh, xin được công khai xin lỗi cử tri, nhân dân và cộng đồng mạng xã hội về những hành động của mình. Ông tự nhận thấy không còn xứng đáng để giữ chức vụ mà nhân dân giao phó.

Ngoài ra, trong thư ông Thanh còn khẳng định sẽ sẵn sàng chịu mọi hình thức xử lý, kỷ luật của các cấp có thẩm quyền.

TP.HCM dùng "mắt thần" đo thân nhiệt người qua trạm kiểm soát dịch Covid-19 tại phà Cát Lái

Những ngày qua, phà Cát Lái (quận 2, TP.HCM) quy định thời gian vận chuyển mọi hành khách chỉ từ 5h - 9h và 14h - 20h mỗi ngày, thời gian còn lại ưu tiên cho xe tải dưới 8 tấn (cấm xe máy và ô tô con) vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, xe công vụ, xe cấp cứu, xe phục vụ công tác chống dịch.

Với thiết bị hiện đại này, người dân chỉ việc di chuyển đến ngang “mắt thần” và chờ vài giây là có kết quả: Đèn xanh - thân nhiệt bình thường, đèn đỏ - thân nhiệt cao.

Với thiết bị hiện đại này, người dân chỉ việc di chuyển đến ngang “mắt thần” và chờ vài giây là có kết quả: Đèn xanh - thân nhiệt bình thường, đèn đỏ - thân nhiệt cao.

Do thời gian qua phà đã được siết lại so với trước, nhiều phương tiện đến đây trong thời gian cấm đã phải chờ đợi hàng giờ rồi sau đó cùng đổ dồn lên phà gây ùn ứ cục bộ. Bên cạnh thiết bị đo thân nhiệt cầm tay, trạm kiểm soát dịch Covid-19 tại phà Cát Lái phải sử dụng thêm 3 máy đo thân nhiệt tự động để tăng tốc quá trình đo kiểm lúc người dân dồn về quá đông.

Xử phạt tài xế chạy 234km/h trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Chiều 13/4, Lê Minh Hiếu (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) - thừa nhận mình là người lái ô tô Mecerdes với tốc độ 234km/h trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đồng thời khẳng định đó là sai trái và chấp hành bị xử phạt theo quy định.

Theo tường trình của người đàn ông này, vào ngày 21/11/2019, anh này cùng 2 người chạy xe trên cao tốc lên TP Bảo Lộc (Lâm Đồng). Ban đầu, ô tô do một người bạn cầm lái, sau đó đến trạm thu phí Long Phước trên cao tốc, Hiếu trực tiếp điều khiển xe. Khi đi được 15km, người đàn ông này bắt đầu tăng tốc lên đến 234km/h và thời điểm đó một người bạn trên xe đã quay lại clip.

 Cơ quan chức năng làm việc với Lê Minh Hiếu

 Cơ quan chức năng làm việc với Lê Minh Hiếu

Theo Cục CSGT, do hành vi của tài xế này xảy ra cuối năm 2019 - khi đang áp dụng theo 46/2016/NĐ-CP, quy định xử phạt hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Theo đó, mức phạt đối với tài xế là 7,5 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe 3 tháng. Nếu hành vi này xảy ra sau ngày 1/1/2020, sẽ áp dụng theo Nghị định 100, mức phạt sẽ lên đến 11 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe đến 4 tháng.

Trước đó, đoạn clip Hiếu chạy với tốc độ "bàn thờ" chia sẻ nhanh trên mạng xã hội. Clip dài 39 giây cho thấy tài xế ô tô từ 195 đến 234km/h, lúc đường vắng. Trong khi theo quy định, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây chỉ cho phép tốc độ tối đa 120km/h, tùy đoạn.

Việt Nam ghi nhận 266 ca nhiễm Covid-19, ca 262 là công nhân Samsung có 700 người F1, F2

Theo Bộ Y tế, tính đến 18h00 ngày 14/4, cả nước chỉ ghi nhận thêm 1 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 266. Bệnh nhân thứ 266 là nữ, 36 tuổi, trú tại Thường Tín, Hà Nội. Ngày 08-10/3, bệnh nhân đến chăm mẹ tại Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bạch Mai. Ngày 12/4, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm và cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 .

Máy đo thân nhiệt giúp phát hiện sớm các triệu chứng của dịch Covid-19. Ảnh minh họa TPO.

Máy đo thân nhiệt giúp phát hiện sớm các triệu chứng của dịch Covid-19. Ảnh minh họa TPO.

Cũng trong ngày 14/4, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thông tin, hiện tỉnh đã xác định được hơn 700 người có liên quan đến bệnh nhân 262 nhiễm Covid-19. 

Trong đó, có 177 người là F1 (người tiếp xúc gần với bệnh nhân) và 525 người là  F2 (người tiếp xúc gần với F1) của bệnh nhân 262.

Hiện công tác rà soát, thống kê những người tiếp xúc với bệnh nhân 262 vẫn được tỉnh Bắc Ninh triển khai. Đặc biệt, khi bệnh nhân này có thời gian sinh hoạt buổi trưa ở nhà ăn có sức chứa 1.000 người mỗi tầng và di chuyển nhiều lần liên tiếp bằng xe bus của Công ty.

Hình ảnh cậu bé vùng cao oằn lưng cõng 6 viên gạch lấy 12.000 đồng gây xôn xao cộng đồng mạng

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh kèm theo thông tin về một cậu bé khoảng 12 tuổi ở xã Sủng Là (huyện Đồng Văn, Hà Giang), phải oằn lưng cõng 3 viên gạch mỗi viên 12kg trên lưng để kiếm tiền khiến nhiều người thương xót.

Sau khi hình ảnh kèm thông tin trên được đăng tải, nhiều người bày tỏ sự xót xa cho hoàn cảnh của cậu bé. Cậu bé trong câu chuyện trên là Sùng Mí Sò (12 tuổi, ở xã Sủng Là). 

Sò cõng gạch lên bản mỗi viên được trả 2.000 đồng.

Sò cõng gạch lên bản mỗi viên được trả 2.000 đồng.

Lãnh đạo xã Sủng Là cho biết, sau khi nắm bắt thông tin trên mạng xã hội về trường hợp của em Sùng Mí Sò, chính quyền địa phương đã xuống xác minh. Thực tế, Sò cõng gạch cho người cùng xã hôm 10/4, được 12.000 đồng, không phải 18.000 đồng như trên mạng.

Về gia cảnh của Sò, lãnh đạo xã Sủng Là cho hay, bố Sò mất sớm, mẹ đi lấy chồng nên 3 anh em ở với ông bà. Tuy nhiên, ông bà Sò thuộc hộ gia đình cận nghèo. Chính quyền địa phương đang vận động, kêu gọi xây dựng cho 3 anh Sò một ngôi nhà nhỏ. một số nhà hảo tâm cũng đến trao quà cho Sò tại UBND xã với số tiền 20 triệu đồng. Số tiền này UBND xã sẽ làm sổ tiết kiệm cho 3 anh em Sò.

Nguồn: [Link nguồn]

Ca nhiễm Covid-19 ở công ty Samsung có hơn 700 người là F1, F2

Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã bước đầu xác định được hơn 700 người có liên quan đến bệnh nhân mắc Covid-19 là...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Trí Quân (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN