Tin tức 24h qua: Bé gái tử vong vì bị rắn "nữ hoàng bóng đêm" cắn

Bé gái tử vong vì bị rắn "nữ hoàng bóng đêm" cắn; Công an Cần Thơ tạm giữ 71 búp bê nghi vấn là Kumanthong... là những tin nóng nhất 24h qua.

Bé gái tử vong vì bị rắn "nữ hoàng bóng đêm" cắn

Ngày 29/3, khi đang chơi ngoài sân, bé gái tên T. (15 tháng tuổi, quê Tiền Giang) bất ngờ bị rắn cắn. Người nhà phát hiện đắp lá thuốc cho bé nhưng máu vẫn chảy không ngừng nên gia đình chuyển cháu đến Bệnh viện tỉnh Tiền Giang. Tại đây bé được truyền huyết tương tươi đông lạnh và 4 lọ huyết thanh kháng nọc rắn lục tre. Tuy nhiên, tình trạng không thuyên giảm nên bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1.

Các bác sĩ nhận định vết cắn rất khác thường, không phải do rắn lục tre cắn và đưa hình một loài rắn cho gia đình nhận dạng và xác định được đó là rắn hoa cỏ cổ đỏ. 

Rắn hoa cổ đỏ được mệnh danh là “nữ hoàng bóng đêm”

Rắn hoa cổ đỏ được mệnh danh là “nữ hoàng bóng đêm”

Rắn này có thân màu xanh đen (xanh ô lưu), hoặc màu xám đen, màu tại phần đầu sẫm hơn các phần còn lại, cổ rắn có màu đỏ, màu vàng nhạt đến đỏ nâu… nhìn rất đẹp, được mệnh danh là “nữ hoàng bóng đêm”.

Điều đặc biệt là loài rắn này không tự sản xuất chất độc. Chúng hấp thụ các độc tố từ thức ăn thành nọc độc và loài này chưa có huyết thanh kháng nọc độc.

Tại khoa Hồi sức tích cực, bé được truyền rất nhiều máu và các chế phẩm khác, gần như thay toàn bộ máu. Tuy nhiên, bé tử vong trong bệnh cảnh suy hô hấp, nghi ngờ xuất huyết não sau 2 ngày nhập viện.

Công an Cần Thơ tạm giữ 71 búp bê nghi vấn là Kumanthong 

Chiều 5/4, Công an quận Cái Răng tiến hành khám xét nơi cất giấu tang vật vi phạm hành chính là nhà ở tại số P328 khu Chung cư Hưng Phú (lô A) do Thái Thị Yến Nhi (SN 1997, ngụ quận Thốt Nốt), thuê làm nơi để ở và kinh doanh mặt hàng búp bê.

Tang vật được cơ quan Công an tạm giữ.

Tang vật được cơ quan Công an tạm giữ.

Tại cửa hàng, Nhi  không xuất trình được hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ của 71 búp bê (nghi Kumanthong).

Hiện nay trên mạng xã hội có hàng chục hội, nhóm kín được lập ra chuyên trao đổi, mua bán và chăm sóc “búp bê Kumanthong”. Một số đối tượng thổi phồng, tạo vẻ huyền bí để lừa đảo những người nhẹ dạ, cả tin. 

Mỗi búp bê Kumanthong được rao bán với giá từ vài triệu đến cả trăm triệu đồng.

Làm căn cước công dân xuyên đêm, dân được bố trí giường nằm chờ tới lượt

Trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh kèm thông tin, người dân tại xã Cô Ba (huyện Bảo Lạc, Cao Bằng) khi đi làm thủ tục cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, do quá đông cơ quan chức năng đã bố trí thêm giường chiếu, chăn ấm, đệm êm cho bà con nghỉ ngơi, khi nào đến lượt cán bộ sẽ gọi. 

Ông Ma Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Cô Ba cho biết việc làm CCCD được triển khai trên địa bàn xã từ thứ 7 tuần trước (3/4). Do địa bàn xã rộng, đông dân nên đến tối, người dân vẫn tập trung ở xã để làm căn cước xuyên đêm. Nhiều người phải đi bộ đến trung tâm xã làm thẻ CCCD nên chính quyền xã đã bố trí 25 chiếc giường có đầy đủ chăn màn, được ưu tiên để phục vụ người già, trẻ em và phụ nữ. Bên cạnh đó, chính quyền xã cũng bố trí thêm nước uống, động viên bà con cố gắng chờ đợi đến khi tới lượt.

Chính quyền địa phương bố trí chỗ ngủ cho người dân đi làm căn cước công dân.

Chính quyền địa phương bố trí chỗ ngủ cho người dân đi làm căn cước công dân.

Đối với một số trường hợp khuyết tật, không thể di chuyển, chính quyền xã đã tham mưu cho huyện thành lập một tổ làm CCCD lưu động để hỗ trợ bà con. Trong thời gian tới sẽ triển khai.

Cơ quan chức năng án táng con voi nhà chết do quá nhiều tuổi

Chiều 5/4, Giám đốc Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk Huỳnh Trung Luân cho biết, một con voi tên H’Non hơn 60 tuổi đã chết vào tối 4/4. 

Con voi vừa chết, cơ quan chức năng đã đưa đi an táng

Con voi vừa chết, cơ quan chức năng đã đưa đi an táng

Con voi trước đây thuộc quyền quản lý của Công ty du lịch Ánh Dương (huyện Buôn Đôn), chuyên phục vụ khách du lịch. Và được đưa về trung tâm chăm sóc năm 2017.

Trung tâm phối hợp với chính quyền địa phương làm lễ an táng cho H’Non theo nghi thức phong tục tập quán địa phương.

Như vậy, hiện này ở Đắk Lắk đàn voi nhà chỉ còn 41 con, trong đó huyện Lắk có 19 con, còn lại ở huyện Buôn Đôn. Những con voi này, đa số đang phải phục vụ khách du lịch ở 2 huyện nói trên.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị rắn “nữ hoàng bóng đêm” cắn, bé gái tử vong

Ngày 6/4, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) thông tin về trường hợp bị rắn cắn và không thể qua khỏi do bệnh tình quá nặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN