Tin tức 24h qua: Đánh lái cứu mạng 2 người gặp ngay họa lớn, tài xế container được giúp đỡ

Đánh lái cứu mạng 2 người, nghiền nát 13 xe máy, tài xế container được giúp đỡ; Bé 3 tuổi bị ung thư mặc đồ bảo hộ lon ton theo bố rời khu cách ly đốn tim cộng đồng mạng... là những tin nóng nhất 24h qua.

Đánh lái cứu mạng 2 người, nghiền nát 13 xe máy, tài xế container được giúp đỡ

Trưa 8/6, anh Vương Văn Pháp (SN1990, trú tại xã Quyết Thắng, Sơn Dương, Tuyên Quang) điều khiển xe đầu kéo mang BKS 23C-010.59 kéo theo rơ moóc BKS 23R-000.13 lưu thông trên quốc lộ 2 hướng Hà Giang - Tuyên Quang. Khi tới thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, Hà Giang, thì bất ngờ có 2 người điều khiển xe máy sang đường chuyển hướng đột ngột, tạt đầu xe anh. Do khoảng cách khá gần nên anh không thể phanh nên mới đánh lái sang để tránh đâm vào 2 người họ.

Clip diễn biến vụ tai nạn

Sau đó chiếc xe đầu kéo lao lên vỉa hè, làm vỡ khoảng 40m nắp cống. Anh Pháp bị bật từ ghế lái sang ghế phụ, đập mặt vào taplo, khiến phương tiện mất lái, tông thẳng vào 13 xe máy và thiết bị điện lạnh được bày bán trên vỉa hè. Chiếc xe không tông trúng nhà dân. Về thiệt hại ban đầu ước tính hơn 1 tỷ đồng.

Nhiều người  đã gửi lời thăm hỏi và hỗ trợ kinh phí giúp đỡ anh ngay tại hiện trường. 

Bé 3 tuổi bị ung thư mặc đồ bảo hộ lon ton theo bố rời khu cách ly đốn tim cộng đồng mạng

Hình ảnh em bé Lò B.H. (3 tuổi), là bệnh nhân ung thư võng mạc, mặc bộ quần áo bảo hộ tí hon chạy lon ton theo bố trở về nhà sau khi sau khi hoàn thành cách ly 28 ngày tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều nhận được  tình cảm lớn từ cộng đồng mạng.

Anh Lò Văn Dương (SN 1995, bố cháu H.) cho biết, đầu tháng 1 năm 2021 mắt cháu H. có vấn đề nên gia đình anh đưa cháu đi khám thì được biết cháu mắc căn bệnh ung thư võng mạc. Kể từ đó, hai bố con anh ngược xuôi đi từ Sơn La xuống Hà Nội để chạy chữa.

Bé B.H. mặc bộ đồ bảo hộ kít mít lon ton theo bố rời khu cách ly để về nhà

Theo anh Dương, sau dịch COVID-19 bùng phát ở Bệnh viện K, anh và con trai phải ở lại bệnh viện cách ly. Lúc chuẩn bị được về nhà cách ly, cháu H. nhất định không chịu mặc đồ bảo hộ. Sau đó, được các điều dưỡng dỗ dành nên cháu ngoan ngoãn hợp tác.

Trong đợt cách ly dài ngày vừa rồi tại Bệnh viện K, anh Dương và con trai cũng được bệnh viện hỗ trợ nhiều. Khi hai bố con di chuyển từ Hà Nội về Sơn La, cháu H. rất ngoan. Hiện tại tình trạng sức khỏe của cháu bé vẫn ổn định.

Sau 21 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, người Đà Nẵng được tắm biển

Ngày 9/6, Bộ Y tế công bố 407 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm trong cả nước là 9565 ca.

Tại Đà Nẵng, sau 21 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 cộng đồng, chính quyền thành phố cho mở lại hoạt động ăn, uống tại chỗ, tắm biển, từ 0h ngày 9/6. 

Tại Đồng Nai, Công ty Meiwa (Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)  thu hồi thông báo liên quan tình hình dịch Covid-19. Trong đó, có thông tin là trường hợp F1 thành F0 tại đây.

Tại TPHCM, cụm chung cư Ehome3 - Tây Sài Gòn (quận BÌnh Tân, TP HCM) sẽ được xét nghiệm khẩn toàn bộ cư dân với quy mô 12.000 người sau khi 3 tòa nhà được phong toả.

Tại Hà Tĩnh, 6h sáng 9/6, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cũng đã trở lại khám cấp cứu và điều trị bệnh nhân sau 24 giờ phải tạm ngừng hoạt động vì phát hiện 1 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 là người làm việc trong Bệnh viện. Toàn bộ cán bộ, y bác sỹ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

TP.HCM thông tin về nữ bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong trên đường chuyển viện

Chiều 9/6, Sở Y tế TP.HCM thông tin về trường hợp mắc COVID-19 tử vong trên đường chuyển viện.

Trường hợp nói trên là bà LTTL sinh năm 1964, cư trú tại phường 15, quận Gò Vấp. Đây là nơi mà ổ dịch của Hội thánh truyền giáo Phục hưng được phát hiện . Chồng bà L. cũng được xác định dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Trước đó, ngày 7/6, buồng cấp cứu sàng lọc của Bệnh viện (BV) quận Gò Vấp tiếp nhận bà L. trong tình trạng sốt, yếu tay chân. Bà L. được các BS chẩn đoán ban đầu là sốt chưa rõ nguyên nhân, nghi ngờ nhiễm COVID-19 kèm đái tháo đường và tăng huyết áp.

Khai thác bệnh sử cho thấy bà L. đã khởi bệnh trước đó 6 ngày với các triệu chứng sốt, ho và tự đi mua thuốc uống. Sau 3 ngày tự uống thuốc, do các triệu chứng nói trên không giảm, lại thêm khó thở nhẹ nên bà L. đến khám tại phòng khám tư và được kê đơn thuốc.

Tuy nhiên, do tình trạng bệnh diễn tiến ngày càng nặng, ho nhiều kèm khó thở, sốt cao, không đi lại được, bà L. được người nhà đưa tới BV quận Gò Vấp. Theo dõi diễn tiến thấy người bệnh đáp ứng kém, kíp trực đã hội chẩn tuyến trên với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và được đề nghị tiếp tục hồi sức tích cực để ổn định tình trạng hô hấp, tuần hoàn rồi chuyển về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới điều trị.

Tuy nhiên, trên đường chuyển viện, người bệnh tiếp tục ngưng tim trở lại.

Nguồn: [Link nguồn]

Sở Y tế TP.HCM thông tin về ca COVID-19 tử vong trên đường chuyển viện

Theo Sở Y tế TP.HCM, người bệnh đến bệnh viện khám vào ngày thứ 6 của bệnh sau khi tự uống thuốc, khám bệnh tại phòng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN