Thực hư vụ chú Kim Jong-un bị xử bằng chó đói

Dư luận phương Tây đang rất xôn xao về thông tin Jang Song-taek bị hành hình bằng cách ném cho chó đói ăn tươi nuốt sống.

Gần đây, báo chí phương Tây xôn xao về tin đồn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh xử tử người chú Jang Song-taek bằng hình thức cho chó ăn tươi nuốt sống dưới sự chứng kiến của ông Kim và nhiều quan chức cấp cao khác.

Tin đồn này bắt nguồn từ một bài báo cách đây 3 tuần của tờ Văn Hối có trụ sở tại Hong Kong rằng ông Kim đã lệnh cho thuộc hạ lột truồng người chú Jang Song-taek cùng 5 người thân tín và ném vào một cái chuồng để cho 120 con chó săn bị bỏ đói suốt nhiều ngày mặc sức cắn xé. Theo tờ Văn Hối, ông Jang và 5 trợ lý kia đã bị bầy chó ăn hết ngay trước mặt ông Kim.

Thực hư vụ chú Kim Jong-un bị xử bằng chó đói - 1

Hình ảnh cuối cùng của Jang Song-taek trước khi bị xử tử

Tuy nhiên thông tin này chỉ bắt đầu khiến dư luận phương Tây chú ý khi nó được dẫn lại trên tờ Straits Times của Singapore hôm 24/12 trong một bài bình luận cho rằng việc tờ Văn Hối đưa một câu chuyện ghê rợn như vậy là dấu hiệu chứng tỏ sự “bất mãn” của Trung Quốc đối với Triều Tiên. Tờ Straits Times cho rằng tờ Văn Hối là “cơ quan ngôn luận chính thức” của đảng Cộng sản Trung Quốc ở Hong Kong.

Mặc dù tờ Văn Hối có quan điểm viết bài ủng hộ chính sách của nhà cầm quyền Trung Quốc, song nó không phải là cơ quan ngôn luận của Bắc Kinh. Và một số học giả ở Hong Kong cũng đã lên tiếng chỉ trích cái họ gọi là tiêu chuẩn biên tập lỏng lẻo của tờ báo này.

Tuy nhiên thông tin về vụ xử tử ông Jang Song-taek bằng chó đói đã nhanh chóng lan rộng trong dư luận phương Tây. Nhiều tờ báo nước ngoài đã dẫn lại thông tin này, mặc dù họ đều phải chú thích là không có nguồn tin độc lập nào có thể kiểm chứng được thông tin này.

Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất thể hiện tính chất suy diễn của thông tin này chính là việc báo chí Hàn Quốc không hề đưa lại câu chuyện đầy ghê rợn đó, mặc dù những tờ báo này thường xuyên đăng những câu chuyện “giật gân” về Triều Tiên thông qua các nguồn tin tình báo và người Triều Tiên đào tẩu vốn rất khó kiểm chứng.

Có vẻ như đối với báo chí Hàn Quốc, câu chuyện xử tử bằng chó đói này quá ghê rợn ngay cả đối với các tiêu chuẩn của Triều Tiên. Khác với những câu chuyện thông thường khác, lần này không một quan chức nào ở Seoul đứng ra khẳng định tính xác thực của thông tin trên, mặc dù các quan chức tình báo đã từng tổ chức một cuộc họp báo thông báo về việc ông Jang bị xử tử.

Điều đáng chú ý là hình thức ném người cho động vật ăn thịt, một hình thức hành hình dã man từ thời Trung Cổ không phải là điều thường thấy ở Triều Tiên. Trong văn học Triều Tiên cổ vẫn có những câu chuyện ném người cho chó ăn, nhưng đó là những xác chết chứ không phải người sống.

Tất nhiên câu chuyện xử tử Jang Song-taek bằng chó đói này vẫn là thứ gì đó không thể kiểm chứng được, bởi Triều Tiên là một trong những quốc gia khó thâm nhập và thu thập tin tức tình báo nhất thế giới, điều này đã được chính cơ quan tình báo Mỹ CIA xác nhận.

Trong trường hợp này, có thể những lời lẽ, ngôn từ mà truyền thông Triều Tiên dành cho Jang Song-taek sau vụ xử tử đã gợi cảm hứng cho câu chuyện trên. Chính báo chí Triều Tiên đã không tiếc lời sỉ nhục ông Jang, gọi ông là kẻ phản bội “không bằng một con chó” và đòi xử tử ông này bằng những hình thức ghê rợn nhất.

Thực hư vụ chú Kim Jong-un bị xử bằng chó đói - 2

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Sau khi ông Jang bị bắt giữ ngay giữa hội nghị Bộ Chính trị hôm 8/12, báo chí Triều Tiên đã dẫn lời một số người dân đòi “xé xác tên phản bội Jang thành từng mảnh và ném vào nồi hơi.” Bản tuyên án của tòa án quân sự Triều Tiên cũng nói rõ rằng những kẻ phản bội ông Kim sẽ “không có chỗ mà chôn”.

Còn nhớ trước đây báo chí Triều Tiên đã từng đăng một đoạn video mô tả cảnh hình nộm của cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bị Triều Tiên “xử tử” bằng cách cho chó cắn xé, cho xe tăng cán qua và cho người dân ném đá. Các trường bắn ở Triều Tiên cũng thường sử dụng hình ảnh của ông này để làm bia tập bắn.

Video hình nộm Lee Myung-bak bị Triều Tiên "xử tử" dã man:

Chính những lời lẽ cực đoan này đã dẫn đến những tin đồn trong dư luận Hàn Quốc về cách ông Jang bị xử tử. Một số tờ báo của Hàn Quốc cho rằng ông Jang có thể đã bị hành hình bằng súng máy hoặc súng cối, và sau đó thi thể của ông còn bị hủy hoại bằng súng phun lửa.

Hiện nay, điều có thể khẳng định duy nhất ở Triều Tiên là ông Jang đã chết.

Hôm 23/12, tờ New York Times cho rằng vụ xử tử ông Jang bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong việc kiểm soát lĩnh vực khai thác tài nguyên, chủ yếu là than đá và hải sản. Tờ báo này dẫn lời các quan chức Mỹ và Hàn Quốc cho biết đã có một vụ đấu súng giữa lực lượng trung thành với hai nhân vật trên.

Sau vụ giao tranh này, các trợ lý của ông Jang đã bị bắt và bị xử tử bằng súng phòng không. Việc xử bắn là biện pháp hành hình phổ biến ở Triều Tiên, tuy nhiên xử bắn bằng các loại súng lớn như vậy lại là một điều bất thường.

Vài ngày sau, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA công khai tuyên bố ông Jang đã bị bắt giữ, xét xử và xử tử. Thông báo của KCNA không đề cập đến hình thức xử tử ông Jang, song họ lại gọi ông này là “tên phản bội” và “tồi tệ hơn cả một con chó.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trí Dũng (Theo New York Times) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN