Thi thể cô gái tay đeo túi xách nổi trên sông Sài Gòn

Thi thể một cô gái nổi trong đám lục bình trên tay còn đeo túi xách vừa được người dân phát hiện sáng nay.

10h30 ngày 8/10, ông Nguyễn Văn Chúc người được mệnh danh “chuyên vớt xác người” trên sông Sài Gòn phát hiện thi thể một cô gái nổi gần bờ sông Sài Gòn ẩn trong đám lục bình (đoạn thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM). Ngay lập tức, ông bơi xuồng tới cố định xác nạn nhân và báo cơ quan chức năng.

Thi thể cô gái tay đeo túi xách nổi trên sông Sài Gòn - 1

Thi thể cô gái được ông Ba Chúc phát hiện trong đám lục bình trên tay còn đeo túi xách màu xanh

Ngay sau đó công an địa phương có mặt. Tại hiện trường nạn nhân nữ khoảng 25 tuổi, mặc quần jean xanh, áo khoác màu đỏ, tay còn đeo một túi xách màu xanh và đang trong giai đoạn trương sình.

Đến 13h cùng ngày, công tác khám nghiệm hoàn tất, thi thể nạn nhân được đưa lên xe chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Hiện nguyên nhân cái chết cũng như danh tính nạn nhân đang được công an làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN