Thảm sát ở Kenya: Nữ sinh giả chết lừa phiến quân

Cô gái đã phải nín thở nằm giữa những xác chết của bạn bè trong suốt nhiều giờ đồng hồ để đánh lừa phiến quân.

Những ngày vừa qua, dư luận quốc tế bàng hoàng sau khi phiến quân al-Shabaab gây ra vụ thảm sát kinh hoàng giết hại 147 người, trong đó có 142 sinh viên, 3 sĩ quan an ninh và 2 nhân viên bảo vệ trong một trường đại học ở Kenya.

Sau khi bao vây và tiêu diệt 4 tay súng gây ra vụ thảm sát kinh hoàng, cảnh sát và quân đội Kenya đã mở chiến dịch tìm kiếm khắp khuôn viên trường đại học để truy tìm những nghi phạm còn lẩn trốn, đồng thời giải cứu các sinh viên bị mắc kẹt.

Thảm sát ở Kenya: Nữ sinh giả chết lừa phiến quân - 1
Quân đội Kenya tiêu diệt được 4 tên khủng bố sau nhiều giờ đấu súng

Nhiều sinh viên đã thoát khỏi cuộc thảm sát bằng cách trốn trong tủ quần áo hoặc trong phòng tắm, và có một nữ sinh đã thoát khỏi tử thần bằng cách giả chết, nín thở nằm dưới xác của những nạn nhân bị bắn chết suốt nhiều giờ đồng hồ để đánh lừa phiến quân.

Sau khi những tay súng của phiến quân al-Shaabab tràn vào trường học rạng sáng ngày 2/4, nữ sinh Hellen Titus đã vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy chúng lôi bạn bè của mình tập trung ra sân và lần lượt bắn chết họ.

Nữ sinh này đã may mắn thoát chết khi nhanh trí lấy máu của những nạn nhân bị bắn chết trước đó bôi lên khắp người và nằm lẫn giữa những tử thi ngổn ngang để giả vờ chết nhằm đánh lừa bọn chúng.

Titus kể lại: “Sau một hồi bắn giết kinh hoàng, chúng ngỡ tôi đã chết và bỏ qua tôi”. Titus đã phải nằm giữa những xác chết đó trong nỗi sợ hãi tột cùng suốt 15 tiếng đồng hồ, khi các phiến quân đọ súng với lực lượng an ninh bao vây quanh trường đại học.

Thảm sát ở Kenya: Nữ sinh giả chết lừa phiến quân - 2
Một nữ sinh bật khóc sau khi được giải cứu

Một bác sĩ tham gia cấp cứu các nạn nhân cho biết hầu hết những sinh viên bị sát hại đều bị bắn từ đằng sau vào đầu hoặc vào lưng.

Bác sĩ này kể lại: “Tất cả họ đều nằm úp mặt xuống đất. Họ nằm úp mặt xuống, và sau đó bị bắn thẳng vào đầu hoặc lưng từ phía sau”.

Các sinh viên sống sót khác cũng kể lại giây phút kinh hoàng khi vụ thảm sát bắt đầu. Japhet Mwala, một nữ sinh sống sót khác cho biết: “Lúc chúng tôi đang ngủ, một tiếng nổ lớn vang lên, và sau đó là tiếng súng dữ dội khiến chúng tôi hoảng hốt bỏ chạy”.

Một nhân chứng khác cho biết những tay súng này xông vào ký túc xá, tập trung những sinh viên theo đạo Công giáo ra sân để tàn sát, trong khi tha mạng cho các sinh viên Hồi giáo.

Mwala nói: “Tôi may mắn thoát chết khi chạy ra ngoài và nhảy qua hàng rào cùng một vài bạn khác. Nhiều người không chạy kịp đã bị bọn chúng quây lại và nổ súng sát hại dã man”.

Đến ngày 3/4, cảnh sát Kenya cho biết họ đã bắt giữ 5 đối tượng bị tình nghi có liên quan đến vụ thảm sát này, trong đó có một người đàn ông được tìm thấy đang nấp dưới gầm giường trong ký túc xá lúc lực lượng an ninh tràn vào.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN