Tài xế taxi hất cảnh sát lên nắp ca-pô

Tài xế taxi đỗ trái đường không xuất trình giấy tờ mà tăng tốc, hất một chiến sĩ Cảnh sát lên nắp ca-pô và bỏ chạy khoảng nửa cây số trước khi bị người dân chặn lại.

Khoảng 9h25 sáng 17/9, tại cổng Bệnh viện Mắt TW (85 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội), tổ Cảnh sát Công an phường Nguyễn Du đang tuần tra thì phát hiện xe taxi mang BKS 29A - 426.08 dừng đỗ bên trái đường đón khách, gây ùn tắc giao thông.

Thượng sỹ Nguyễn Xuân Hiền, thành viên tổ Cảnh sát đứng trước đầu xe yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ, tuy nhiên lái xe không chấp hành mà tăng tốc. Thấy vậy, Thượng sỹ Hiền lùi lại khoảng 8m nhưng tài xế vẫn không ngừng đạp ga, buộc đồng chí Hiền phải nhảy lên nắp ca-pô, bám vào cần gạt nước. Khi xe chạy được khoảng 500m bị người đi đường chặn lại thì tài xế mới cho dừng xe. Cú đâm bất ngờ khiến Thượng sỹ Hiền bị xây xát ở chân và tay.

Tài xế taxi hất cảnh sát lên nắp ca-pô - 1

Trần Đăng Tuấn tại trụ sở Công an phường Nguyễn Du

Tại trụ sở Công an phường Nguyễn Du, lái xe khai là Trần Đăng Tuấn (31 tuổi), trú tại khu tập thể nhà in, thôn Ngưu Phái, xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Là lái xe của hãng taxi Mai Linh nhưng hiện Tuấn không có bằng lái, do bằng lái của Tuấn đang bị Đội CSGT số 4 tạm giữ từ đầu tháng 8 (có biên bản tạm giữ).

Trung tá Trần Quốc Hải, Trưởng Công an phường Nguyễn Du cho biết, khu vực trước cổng Bệnh viện Mắt TW là một khu vực giáp ranh ngã tư đèn xanh đèn đỏ, có lượng taxi dừng đỗ đón khách nhiều gây ùn tắc giao thông. Công an phường Nguyễn Du xác định đây là một điểm nóng về tình hình TTATGT và thường xuyên kiểm tra xử lý.

Hiện Công an phường Nguyễn Du đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý vụ việc.

CSGT lại phải đu mình trên nắp capo

Video: CSGT bị tát bay mũ giữa đường

CSGT đu trước mũi xe như phim hành động

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Vinh (Công an nhân dân)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN