Sau lũ là… trắng tay

Sau đêm mưa ngập lịch sử, nhiều người dân Đà Nẵng trắng tay. Nhà cửa bị đổ sập, tất cả tài sản tích cóp nhiều năm trời nay bị dòng nước lũ cuốn phăng.

Màn trời chiếu đất

Sau những ngày ngập trong bùn lầy, những con đường kiệt ở Hoàng Văn Thái, Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) đã khô ráo trở lại. Bùn khô bám bạc phếch bờ tường, lùm cây, ngọn cỏ, loang lổ trên bàn ghế, xe cộ, tủ kệ… còn nằm ngổn ngang trước hiên nhà. Tranh thủ nhặt nhạnh những đồ đạc còn sót lại giữa đống đổ nát, anh Trần Quang Trung (khối Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam) vẫn chưa hết ngỡ ngàng. “Căn nhà mới mấy hôm trước còn nguyên vẹn giờ chỉ còn ngổn ngang các mảng gạch, bùn đất”, anh Trung thở dài.

Bà Đỗ Thị Thanh Hoa (thôn Thạch Nham Đông) lật đống gạch vụn để tìm kiếm đồ đạc Ảnh: Giang Thanh

Bà Đỗ Thị Thanh Hoa (thôn Thạch Nham Đông) lật đống gạch vụn để tìm kiếm đồ đạc Ảnh: Giang Thanh

Tối 14/10, mưa lớn, cúp điện. Cả nhà đang ngồi ăn cơm thì nước lũ, bùn đất bất ngờ đổ ập xuống, xô đổ cả ngôi nhà. Anh Trung ôm lấy vợ con tháo chạy. Bức tường lớn đổ sượt qua lưng anh. Chỉ khoảng 5 phút, nước đã dâng lên, ngập qua đầu. Từng mảng tường bị nước lũ giật sập, bao nhiêu đồ đạc cuốn theo dòng nước dữ.

Ngôi nhà cấp 4 vốn là chỗ chui ra chui vào của gia đình vẫn chưa trả hết nợ. Những vật dụng mà vợ chồng tích cóp từng chút để sắm sửa cũng bị cuốn đi trong tích tắc. Những ngày này, cứ rảnh tay là anh lại lật tìm trong đống đổ nát, xem có vớt vát được chút đồ đạc, tài sản nào không. “Một trận mưa cuốn theo tài sản làm lụng cả đời. Giờ hai vợ chồng tôi tay trắng”, anh Trung ngao ngán.

Cũng như anh Trung, hàng trăm hộ dân ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề sau đợt ngập lụt lịch sử ở Đà Nẵng không có thể tưởng tượng đến cảnh họ trắng tay, lâm cảnh “màn trời chiếu đất” sau một trận mưa. Lầm lũi dắt chiếc xe đỏ au màu bùn đến KTX Đại học Sư phạm để sửa xe miễn phí, ông Võ Đức Bảo (46 tuổi, tổ 36 Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam) thở phào khi thợ thông báo chiếc xe máy không hư hỏng quá nặng. Đó là tài sản lành lặn duy nhất mà vợ chồng ông vớt vát được sau đêm mưa ngập. “Còn lại tivi, tủ lạnh, quần áo, sách vở… trôi hết theo dòng nước. Những thứ vớt vát được từ đống bùn thợ nào cũng lắc đầu”, ông Bảo ngậm ngùi.

Khu dân cư thôn Thạch Nham Đông (xã Hòa Nhơn) vẫn ngổn ngang sau trận lũ dữ Ảnh: Giang Thanh

Khu dân cư thôn Thạch Nham Đông (xã Hòa Nhơn) vẫn ngổn ngang sau trận lũ dữ Ảnh: Giang Thanh

Đêm mưa ngập, chỉ khoảng 30 phút, căn nhà tạm của ông đã ngập gần đến nóc. Vừa kê dọn xong đồ đạc, thấy nước lên quá nhanh, ông Bảo hối vợ và 2 con lội ra ngoài để đến nhà cao trú tạm. Nhưng vừa ra đến cửa, nước đã ngập ngang ngực. Biết bơi, ông cố vẫy vùng giữa dòng nước đẩy vợ cùng 2 cô con gái leo lên mái nhà để trú tạm. Vốn bị bệnh hen suyễn, đến giờ ông Bảo vẫn không hiểu sức mạnh nào giúp ông vật lộn với dòng nước xiết để cứu vợ con mình.

Nước cuốn trôi cả đời tích cóp

Bốn ngày sau đêm ngập lụt lịch sử, dù đã được lực lượng dân quân, bộ đội hỗ trợ dọn dẹp nhưng khu vực tổ 2, tổ 3 của thôn Thạch Nham Đông (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) vẫn ngổn ngang bùn, đất, gạch, đá… Con đường vào khu dân cư của 23 hộ dân chịu thiệt hại nặng nề từ sự cố vỡ đập Hố Dư trong đêm mưa ngập 14/10 vẫn lầy lội bùn đất. Giữa đống ngổn ngang, bà Đỗ Thị Thanh Hoa (66 tuổi, tổ 2 thôn Thạch Nham Đông) cố lật gạch đá để vớt vát chút đồ đạc bị nước lũ cuốn trôi. Tối đó, khoảng 20h30, nước từ sau núi đổ xuống, tràn vào nhà bà Hoa. Nước lên nhanh, cuồn cuộn.

Thấy tình hình không ổn, anh Nguyễn Thanh Niên (con trai bà Hoa) cõng con nhỏ và mẹ già lội nước ra nhà kiên cố ở đầu ngõ để trú nhờ. Sau đó, anh quay lại kéo vợ cùng thoát ra khỏi dòng nước.

Bà Hoa vẫn nhớ như in khoảnh khắc “nóng ruột nóng gan” khi con trai và con dâu ngồi trên mái nhà kêu cứu nhưng không ai giúp được. Nhìn phần sau của ngôi nhà cấp 4 kiên cố bị nước lũ xô đổ, bà Hoa nghẹn đắng: “Lúc đó, tôi chỉ biết cầu trời, để chỗ hai đứa con tui ngồi không sập”. Nước dữ lên nhanh rồi rút nhanh chỉ khoảng sau 30 phút, để lại đống đổ nát tan hoang. Nửa căn nhà của bà Hoa đổ sập, bờ rào dài mười mấy mét cũng chỉ còn là đống gạch vụn. Trong phần còn lại của ngôi nhà, bùn đất đóng cao đến gần đầu gối, 60 chiến sĩ dọn trong 3 ngày mới “hòm hòm xong”. Mấy hôm nay, cả nhà bà Hoa được hàng xóm cưu mang bữa cơm, chỗ ngủ. “Vợ chồng tui chỉ được mỗi căn nhà để lại cho con, giờ nước cuốn trôi cả đời tích cóp. Con dâu tui làm nghề nấu cỗ thôi nôi, đầy tháng giờ đồ đạc, vật dụng để 2 vợ chồng kiếm miếng ăn hằng ngày cũng không còn lại gì”, bà thở dài.

Cách nhà bà Hoa chỉ chừng vài trăm mét, bà Nguyễn Thị Điểm cặm cụi rũ đống quần áo, phơi quanh sân. Căn nhà vốn ngổn ngang sau lũ dữ lại càng quạnh quẽ vì cả nhà đã vào bệnh viện để lo cho đứa cháu trai bị tai nạn. Sống gần 70 năm ở đây, trong kí ức của bà Điểm chưa từng thấy cơn lũ nào kinh hoàng như vậy, chỉ trong một vài phút, nước ngập quá đầu người, cuốn phăng mọi đồ đạc.

Gần 1,4 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp cho người dân

Ngay sau mưa ngập lịch sử, Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng đã kích hoạt các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp cho người dân ở các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề. Đến nay, khoảng 2.500 phần quà và tiền mặt được huy động để giúp đỡ người dân với tổng trị giá gần 1,4 tỷ đồng. Trong sáng 18/10, Hội Chữ thập đỏ đã hỗ trợ các thùng hàng khẩn cấp và tiền mặt cho người dân bị sập nhà ở thôn Thạch Nham Đông. Anh Nguyễn Tiến Lâm, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng nói.

Sự cố vỡ đập Hố Dư do mưa lớn trong đêm 14/10 ảnh hưởng đến 165 hộ dân ở thôn Thạch Nham Đông. Nhà cửa đổ sập, tài sản bị lũ cuốn trôi sạch. Theo báo cáo của UBND xã Hòa Nhơn, chỉ riêng thôn nhỏ với khoảng dăm ba trăm hộ dân, thiệt hại sau đợt mưa ngập vừa qua là khoảng 12 tỷ đồng.

Được biết, đập Hố Dư rộng khoảng 1ha nằm cách khu dân cư khoảng 2km. Trước đây người dân đắp đập tích nước để phục vụ sản xuất. Sau này, phần diện tích đó được phân cho người dân quản lý để nuôi cá, lấy nước để tưới tiêu. “Do lượng mưa lớn đột biến suốt trong 6 tiếng đồng hồ, đập có dấu hiệu nứt, dù được cảnh báo nhưng người dân vẫn trở tay không kịp", ông Trần Văn Thu, Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Thời tiết ngày 19/10: Không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc chuyển mưa rét

Không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc chuyển rét, có nơi rét hại dưới 12 độ C và mưa dông rải rác ở phía Đông Bắc Bộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Thanh ([Tên nguồn])
Lũ lụt ở miền Trung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN