Rò khí độc khi đang khò bình phế liệu "lạ", 3 người phải nhập viện cấp cứu

Sự kiện: Tin nóng

Khi đang khò bình phế liệu, nhóm lao động gồm 9 người ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên bất ngờ bị khí độc bốc lên nghi ngút cao tới 5m, khiến 1 người ngất tại chỗ, 2 người khác bị thương nặng phải vào nhập viện.

Vụ việc xảy ra vào sáng 12/1 tại một điểm thu gom phế liệu ở xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Sau khi được cấp cứu tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, anh Seo Văn Khút (34 tuổi, trú tại xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) – nạn nhân bị ngộ độc nhẹ nhất trong vụ việc cho biết: "Tôi vừa cắt dây thép của một chiếc bình "lạ", đang dùng máy khò thì khói bốc lên rất mạnh, cao tới 5m bay vào mắt và họng khiến tôi không thở và nói được, lập tức bỏ chạy".

Hiện trường vụ việc được người dân ghi lại.

Hiện trường vụ việc được người dân ghi lại.

Theo miêu tả của anh Khút, chiếc bình này bằng sắt, to như bình gas, có quấn dây thép. Cùng khò chiếc bình này có tất cả 9 người, những người đứng xa hơn ban đầu không chú ý, sau thấy khó thở thì mới bỏ chạy. Tuy nhiên, có 2 nạn nhân nặng nhất, trong đó có ông Nguyễn Văn Mừng, 63 tuổi ngất tại chỗ.

“Ông Mừng không đeo khẩu trang, đứng xa hơn nhưng lại hít phải nhiều khí độc và được đưa đi cấp cứu ngay tại tuyến dưới”, anh Khút cho biết.

Theo anh Khút, anh mới vào làm phân loại phế liệu được 2 tuần thì xảy ra tai nạn. “Phế liệu có rất nhiều thứ, có loại bình chúng tôi phải đập ra, sau đó dùng máy cắt thành sắt vụn. Hay như thu gom bình gas xong, phải mở cho hết khí gas, rồi mới lấy máy cắt”, anh Khút kể. 

Trước đây anh Khút làm thuê ở Lâm Đồng, được người bạn giới thiệu ra Hưng Yên làm thu gom và phân loại phế liệu."Lương 300 nghìn đồng/ngày, tôi không nghĩ nghề này nguy hiểm như thế, đến tối nay nói chuyện được thế này là mừng rồi", anh Khút chia sẻ.

Anh Khút tỉnh táo kể lại vụ việc.

Anh Khút tỉnh táo kể lại vụ việc.

Trao đổi với TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai chúng tôi được biết, các nạn nhân khò bình phế liệu, nhưng bên trong bình chứa hoá chất và khí độc, khí độc này đã bốc ra làm 3 người bị ngộ độc phải vào nhập viện, 6 người khác đang theo dõi  sức khoẻ tại nhà.

Theo thông tin và hình ảnh người nhà cung cấp, BS Nguyên nghi ngờ ngộ độc hợp chất có chứa khí Clo. Người khò bình để thu phế liệu dẫn đến khí độc phun ra. Sau đó, người dân còn di chuyển chiếc bình dẫn tới bột khí vung vãi khắp nơi.

Khi tiếp nhận các bệnh nhân này, 2 người trong tình trạng suy hô hấp nặng. Bác sĩ phải cấp cứu nhanh chóng do bệnh nhân bị tổn thương đường hô hấp, đau ngực, khó thở, suy hô hấp.

Trường hợp nặng nhất đang phải thở máy là bệnh nhân Nguyễn Văn Mừng. Ông Mừng bị ngừng tuần hoàn phải hô hấp nhận tạo, đường thở chít hẹp, phù nề, co thắt. Nếu bệnh nhân tới viện chậm sẽ tử vong. Hiện, bác sĩ mở nội khí quản, cho bệnh nhân sử dụng thuốc giãn cơ, an thần. Bệnh nhân có đáp ứng điều trị nhưng về lâu dài có thể bị tổn thương về phổi

Bệnh nhân nặng nhất đang phải thở máy.

Bệnh nhân nặng nhất đang phải thở máy.

Trường hợp nặng thứ hai là bà Nguyễn Thị Thoa, 54 tuổi, vào viện trong tình trạng suy hô hấp, tiên lượng nặng, nhưng may mắn đáp ứng tốt không phải thở máy, chỉ thở oxy.

BS Nguyên cho biết ngộ độc khí Clo rất nguy hiểm, gây kích ứng niêm mạc đường hô hấp, mũi họng, phổi mắt, gây bỏng và tổn thương sâu.

BS khuyến cáo, khi có các bình khí không rõ nguồn gốc, người dân không tự ý khò bình hay ép lấy phế liệu. Trong các bình kín này có thể chứa hóa chất nguy hiểm thậm chí phóng xạ, bom mìn. Các bình này cần giao cho cơ quan chuyên trách có biện pháp xử lý. 

Tại Trung tâm Chống độc, các bác sĩ đã từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị ngộ độc khí tương tự. Các bệnh nhân bị bỏng đường hô hấp, tổn thương phổi nặng và có thể gây tổn thương phổi, sẹo, xơ phổi. 

Đối với 6 người còn lại, BS Nguyên khuyến cáo cần theo dõi sức khoẻ, nấu thấy có biểu hiện bất thường thì đến ngay cơ sở y tế để thăm khám.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực thu mua phế liệu, nhiều người chạy tới thì thấy ông S. bị thương rất nặng, dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Hằng ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN