Phóng viên liều mình lao xe bắt cướp

Nghe tiếng hô cướp từ phía sau, anh Phạm Văn Khoa (SN 1984, phóng viên Báo Đời sống và Pháp luật) ngay lập tức tăng ga và lao thẳng xe của mình vào xe 2 đối tượng đang vọt lên.

Lúc 14 giờ ngày 28/2, đang trên đường đi tác nghiệp, đến ngã ba Nguyễn Văn Nghi - Lê Lợi (quận Gò Vấp – TPHCM), anh Phạm Văn Khoa nghe tiếng hô “cướp, cướp” từ phía sau, liền đó là tiếng xe máy xé gió vút qua trước mặt. Xác định 2 thanh niên vừa vọt qua là cướp, anh Khoa liền tăng ga đuổi theo.

Khi gần tới ngã tư Nguyễn Văn Nghi - Nguyễn Thái Sơn, 2 tên cướp phát hiện phía trước có một người dân đã dùng xe chặn đường nên vội trở đầu tháo chạy. Thấy vậy, anh Khoa từ phía sau lao lên tông thẳng xe vào 2 tên cướp, cùng lúc với ông Tạ Thành Văn (hành nghề xe ôm, ngụ quận Gò Vấp).

Phóng viên liều mình lao xe bắt cướp - 1

Hiện trường phóng viên lao xe máy chặn bắt cướp vào chiều 28/2 tại góc đường Nguyễn Văn Nghi - Nguyễn Thái Sơn (P.5, Q. Gò Vấp - TPHCM)

Phóng viên liều mình lao xe bắt cướp - 2

Đối tượng Hoàng Lê Minh (áo đen) đang bị trói để giao công an

Bị 2 xe tông ngã, 2 tên cướp lồm cồm đứng dậy bỏ chạy nhưng bị anh Khoa phi người đạp té một tên. Tên này chịu đau chạy thoát, nhưng tên còn lại bị anh Khoa dùng thế võ gạt chân bắt giao cho công an cùng chiếc xe gây án.

Tại Công an phường 5 (Q. Gò Vấp), đối tượng bị bắt khai tên Hoàng Lê Minh (SN 1998, ngụ quận Gò Vấp). Còn nạn nhân là chị Nguyễn Ngọc Dung (SN 1983, cũng ngụ quận Gò Vấp), bị giật sợi dây chuyền.

Phóng viên liều mình lao xe bắt cướp - 3

Phóng viên Phạm Văn Khoa phải đẩy xe đi sửa vì chén đạn cổ xe vỡ sau khi lao vào xe 2 tên cướp

Sau vụ bắt cướp, xe của phóng viên Khoa và anh Văn đều bị hỏng nặng phần đầu, phải dắt bộ đi sửa chữa. Theo hai anh, dù sẽ phải tốn kém vài triệu đồng để sửa xe nhưng thấy việc nghĩa thì không thể nhắm mắt làm ngơ. Hiện công an vẫn đang lấy lời khai đối tượng Minh và đã xác định được đồng bọn của đối tượng này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T. Tiến (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN