Nóng 24h qua: Hơn 1 giờ nghẹt thở giải cứu người phụ nữ "làm xiếc" trên cầu Chương Dương

Hơn 1 giờ nghẹt thở giải cứu người phụ nữ "làm xiếc" trên cầu Chương Dương; Hotgirl gội đầu đánh tráo thân phận sẽ bị khai trừ Đảng, buộc thôi việc... là những tin nóng nhất 24h qua.

Hơn 1 giờ nghẹt thở giải cứu người phụ nữ "làm xiếc" trên cầu Chương Dương

Theo lãnh đạo đội CSGT số 5 (Công an TP. Hà Nội), vào lúc 9h15 sáng 5/10, người dân lưu thông qua cầu Chương Dương phát hiện một phụ nữ bất ngờ trèo qua lan can cầu ngồi ôm thành cầu khóc lóc, bỏ lại con nhỏ đứng trên cầu.

Nhận được tin báo, Trung uý Tạ Quang Dũng, Thượng úy Lưu Đức Phú, Đội CSGT số 5, công an Bồ Đề và anh Lê Minh Khôi, Trần Anh Tuấn đã trực tiếp tiếp cận hiện trường ra sức khuyên can người phụ nữ.

Hình ảnh người phụ nữ trèo qua lan can cầu định tự tử

Hình ảnh người phụ nữ trèo qua lan can cầu định tự tử

Sau gần 1h khuyên giải, dùng biện pháp tâm lý tác động người phụ nữ, CSGT và tổ bảo vệ cầu đã  đưa người phụ nữ lên cầu an toàn.

Tại chốt giao thông, chị N.T (SN 1992 ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã đồng ý đưa con là cháu N.Đ.T (SN 2013) về nhà cùng gia đình. 

Nguyên  nhân ban đầu dẫn tới vụ việc là do chị T. buồn chán chuyện gia đình nên đưa con đi chơi. Trong lúc nghĩ quẩn chị T. đã có hành động dại dột.

Chủ xe Lexus "chặn" xe cứu hỏa bị tước bằng lái 2 tháng, phạt 2,5 triệu đồng

Ngày 5/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã mời tài xế Nguyễn Bắc V. (SN 1960, trú thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) lên để làm việc về hành vi không nhường đường cho xe cứu hỏa đi làm nhiệm vụ vào trưa 4/10.

Tài xế V. đến trình diện tại cơ quan công an

Tài xế V. đến trình diện tại cơ quan công an

Làm việc với lực lượng chức năng, ông V. thừa nhận đã sai khi không nhường đường cho xe cứu hỏa, đồng thời kí vào biên bản vi phạm. Tuy nhiên, tài xế cho biết mình không cố tình chặn xe cứu hỏa.

Lý giải về việc ngáng đường xe cứu hỏa, ông V. cho biết do xe quá ồn nên đã không nghe thấy còi cứu hỏa và loa thông báo. Sau khi biết được, ông đã lập tức nhường đường cho xe cứu hỏa đi.

Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã lập biên bản xử phạt tài xế này với mức phạt 2,5 triệu đồng, đồng thời áp dụng hình thức phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.

Hotgirl gội đầu đánh tráo thân phận sẽ bị khai trừ Đảng, buộc thôi việc

Sáng 5/10, một lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết đã chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk xử lý nghiêm đối với bà Trần Thị Ngọc Thảo, Trưởng phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk do sử dụng bằng cấp 3 và tên tuổi của chị gái để công tác.

Cũng theo vị lãnh đạo này, bà Thảo đã thừa nhận sai phạm của mình. Hiện Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk đang làm các quy trình để khai trừ Đảng, cách chức và buộc thôi việc đối với người này.

Bà Trần Thị Ngọc Thảo lấy bằng cấp, tên tuổi của chị gái để thăng tiến. Ảnh Facebook

Bà Trần Thị Ngọc Thảo lấy bằng cấp, tên tuổi của chị gái để thăng tiến. Ảnh Facebook

Bên cạnh đó, vị lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng cho biết sẽ rà soát lại quy trình công tác và bổ nhiệm của nữ trưởng phòng xem sai do cố tình hay vô ý rồi đưa ra hướng xử lý đối với những cá nhân, tập thể liên quan.

Trước đó, Tối 3/10, một tài khoản Facebook đăng tải thông tin "chấn động" ở Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk khi cho rằng 1 nữ trưởng phòng tên Trần Thị Ngọc Ái Sa, có tên, họ, ngày sinh, số CMND, tên cha mẹ trùng khớp với một cán bộ ở 1 bệnh viện tỉnh Lâm Đồng.

Tài khoản nêu trên cho biết nữ trưởng phòng này chỉ mới học xong cấp 2, làm nhân viên tiệm tóc và rất xinh đẹp, nhưng đã "lên" như diều gặp gió. Sau khi đăng tải, thông tin này đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Người đàn ông lao xuống sông cứu 5 em nhỏ đuối nước

Sáng ngày 5/10, ông Trần Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, cho biết UBND xã vừa tổ chức tuyên dương và tặng giấy khen cho 3 công dân trên địa bàn có hành động dũng cảm lao xuống sông cứu sống 5 em nhỏ thoát khỏi đuối nước.

Ông Phan Văn Trọng chỉ tay về phía sông Bạng, nơi anh và 2 người dân khách đã cứu sống 5 cháu nhỏ thoát khỏi đuối nước

Ông Phan Văn Trọng chỉ tay về phía sông Bạng, nơi anh và 2 người dân khách đã cứu sống 5 cháu nhỏ thoát khỏi đuối nước

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 3/10, ông Phan Văn Trọng (SN 1977, ngụ xã Hải Bình) đang đi chở hàng bằng xe ba gác ở bến thuyền sông Bạng (xã Hải Bình) thì phát hiện một nhóm cháu nhỏ đang chới với dưới nước kêu cứu.

Thấy vậy, ông Trọng liền hô hoán người dân, đồng thời bỏ lại chiếc xe ba gác, chạy bộ gần 100m rồi lao xuống sông cứu các em nhỏ. Cùng lúc này, bà Lê Thị Huyền (SN 1973) và anh Lê Văn Anh (SN1982) đang chèo thuyền thúng gần đó nghe tiếng tri hô đã chạy lại ứng cứu. Ngay sau khi được cứu lên bờ, có 3 cháu đã kiệt sức được đưa đi cấp cứu nên đã may mắn thoát chết, 2 cháu nhỏ còn lại tự đi về nhà.

Khởi tố bắt tạm giam 2 đối tượng giết nam sinh chạy GrabBike

Liên quan đến vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại,  chiều 5/10, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Văn Trường (SN 2000, trú xã Thanh Lương) và Đinh Văn Giáp (SN 1995, trú xã Phù Nham, cùng huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Nạn nhân trong vụ án là nam sinh Sang (SN 2001, quê Thanh Hóa), sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn TP.Hà Nội, thời điểm bị sát hại đang hành nghề tài xế xe ôm công nghệ GrabBike.

Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường thời điểm mới bị bắt giữ.

Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường thời điểm mới bị bắt giữ.

Trước đó, Giáp và Trường khai nhận tối 26/9, sau khi thống nhất kế hoạch cướp tài sản nhằm vào những người hành nghề xe ôm, hai đối tượng lang thang ra khu vực cổng bến xe Mỹ Đình để tìm "mồi". Thấy anh Sang, Giáp không đặt xe qua ứng dụng mà trực tiếp mặc cả, thỏa thuận chở mình và Trường đến nhà bạn ở phường Thụy Phương với giá 60 nghìn đồng.

Sau một hồi chỉ đường lòng vòng khiến nạn nhân không phân biệt được phương hướng, khi đến bãi đất trống tại phường Thụy Phương, chiếc xe bị chết máy anh Sang cúi xuống kiểm tra thì bị Giáp dùng dao đâm thẳng vào gáy. Bỏ chạy một đoạn, anh Sang bị Giáp tiếp tục tấn công dẫn đến tử vong.

Gây án xong, Giáp và Trường lên xe của nạn nhân, vứt lại chiếc Iphone 7 Plus của nạn nhân tại hiện trường vì có mật khẩu rồi bỏ trốn về Yên Bái.

Bốn ngày sau gây án, các trinh sát đã bắt giữ được Giáp và Trường khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Người đàn ông vứt xe 3 gác lao xuống sông cứu 5 cháu nhỏ đuối nước

Đang đi chở hàng qua khu vực sông Bạng, ông Phan Văn Trọng ở Thanh Hóa thấy 5 cháu nhỏ đang kêu cứu dưới sông liền hô...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Vũ ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN