Nóng 24h qua: Đơn vị quản lý cao tốc xin lỗi về biển báo “trời mưa thì không lái xe”

Đơn vị quản lý cao tốc xin lỗi về biển báo “trời mưa thì không lái xe”; Chuyên gia Vật lý địa cầu lý giải vì sao các đồ vật ở Hà Nội bỗng dung rung lên bần bật; …là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Động đất liên tiếp xảy ra ở Cao Bằng

Chỉ trong vòng 1 buổi sáng, người dân sống ở khu vực Trùng Khánh (tỉnh Cao Bằng) liên tiếp phải chịu ảnh hưởng của nhiều trận động đất.

Đá rơi từ trên núi xuống sau khi động đất liên tiếp xảy ra tại Trùng Khánh, Cao Bằng. Ảnh CTV.

Đá rơi từ trên núi xuống sau khi động đất liên tiếp xảy ra tại Trùng Khánh, Cao Bằng. Ảnh CTV.

Khoảng 8h18 sáng nay (25/11), một trận động đất với độ lớn 5,4 độ richter xảy ra tại địa phận huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Tọa độ ghi nhận của trận động đất này là 22,852 độ vĩ Bắc-106,618 độ kinh Đông. Độ sâu chấn tiêu khoảng 14 km.

Trận động đất này khiến nhiều quận ở Hà Nội như Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hoàn Kiếm… cảm nhận rõ được sự rung lắc, nhất là những khu vực nhà cao tầng. Ngoài ra, một số tỉnh thành ở phía Bắc như Lạng Sơn, Hải Dương… cũng cảm nhận được sự rung lắc, thậm chí hiện tượng rung lắc diễn ra 2-3 lần.

Đến 10h51 sáng cùng ngày, tiếp tục có thêm một trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Trận động đất này có độ lớn 3,8 độ richter và xảy ra tại tọa độ 22.810 độ vĩ Bắc, 106.620 độ kinh Đông. Độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Chưa dừng lại, đến khoảng 12h31, thêm một trận động đất có độ lớn 2,8 richter xảy ra tại khu vực tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc (cách huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng khoảng 1,6 km), độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km.

Như vậy, chỉ trong vòng một buổi sáng 25/11, người dân quanh khu vực Cao Bằng phải chịu ảnh hưởng của 3 trận động đất.

Đơn vị quản lý cao tốc xin lỗi về bảng thông báo “trời mưa thì không lái xe”

Liên quan đến bảng thông tin điện tử hiển thị trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (HLD) “trời mưa thì không lái xe”, ngày 25/11, Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) đơn vị quản lý cao tốc HLD cho biết mong các tài xế thông cảm.

“Chúng thôi chân thành xin lỗi về sự cố nêu trên vì đã gây bối rối, thắc mắc và khó chịu không đáng có cho tài xế khi lưu thông trên đường cao tốc HLD”, đại diện VEC E cho biết.

Người tham gia giao thông trên đường dẫn cao tốc khá bất ngờ với bảng điện tử giao thông hiển thị nội dung “trời mưa thì không lái xe”.

Người tham gia giao thông trên đường dẫn cao tốc khá bất ngờ với bảng điện tử giao thông hiển thị nội dung “trời mưa thì không lái xe”.

Trước đó chiều 23/11, khu vực đường dẫn cao tốc HLD (đoạn quận 9, TP.HCM) có mưa lớn, thời điểm này nhiều người tham gia giao thông bất ngờ thấy bảng điện tử hiển thị dòng chữ: “trời mưa thì không lái xe”.

Đại diện VEC E giải thích, chiều 23/11 trời mưa, đơn vị có thông báo trên bảng điện tử giao thông khu vực đường dẫn và trên cao tốc là “Trời mưa đường trơn trượt. Giữ khoảng cách an toàn”. Trong quá trình cập nhật thông tin thủ công đã xảy ra sự cố nhảy chữ không kịp nên dẫn đến sai sót trên.

Người chồng gào khóc thảm thiết khi thấy vợ con nằm bất động dưới bánh xe container

Trưa 25/11, nhiều người dân lưu thông trên Quốc lộ 1 (đoạn qua phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM) không kìm được nước mắt khi chứng khiến vụ tai nạn giao thông khiến cháu bé 2 tuổi tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến cháu bé 2 tuổi chết tức tưởi dưới bánh xe container

Hiện trường vụ tai nạn khiến cháu bé 2 tuổi chết tức tưởi dưới bánh xe container

Thông tin ban đầu, vào lúc 12h cùng ngày, người đàn ông điều khiển xe máy chở vợ và con gái 2 tuổi lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng từ TP.HCM về Đồng Nai, khi đến ngã 3 Lâm Viên (giao với đường D400, phường Tân Phú, quận 9) thì va chạm với xe container chạy cùng chiều đang rẽ phải.

Cú va chạm khiến gia đình 3 người ngã xuống đường, bé gái bị bánh xe chèn qua người tử vong tại chỗ, người vợ bị thương nặng ở chân bất tỉnh tại hiện trường. Riêng người chồng bị thương nhẹ nhưng gào khóc trong ngây dại cầu cứu mọi người cứu vợ và con.

Chứng kiến cảnh tượng đau lòng nhiều người đi đường không kìm được nước mắt. Người vợ bị thương ở chân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.

Được biết, sáng cùng ngày, 2 vợ chồng chở con từ Đồng Nai lên TP.HCM để khám bệnh, khi về thì gặp tai nạn đau lòng trên.

Chủ nhà hàng khẳng định không tính phí hấp gà 300.000 đồng/lần

Tối 24/11, sau khi có thông tin "Khách bức xúc vì nhà hàng tính phí dịch vụ hấp gà 300.000 đồng/lần", anh V.V.A - người phản ánh vụ việc - cho rằng chủ nhà hàng Quán Ngẫu (ngã 3 Lê Thành Phương – Bùi Hữu Nghĩa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) thông tin với báo chí hoàn toàn sai sự thật.

Phiếu tính tiền bàn nhậu của anh A. tại nhà hàng Quán Ngẫu

Phiếu tính tiền bàn nhậu của anh A. tại nhà hàng Quán Ngẫu

Theo anh A., trưa cùng ngày, anh chọn một con gà tơ trong số gần chục con mà cha anh mới gửi từ quê vào TP Quy Nhơn, sau đó thuê người làm sạch lông rồi mang đến nhà hàng Quán Ngẫu nhờ hấp để nhậu với bạn bè.

"Chiều cùng ngày, khi kết thúc cuộc nhậu, thấy phiếu tính tiền ghi 300.000 đồng phí dịch vụ hấp 1 con gà, tôi mới bức xúc. Nếu như phí dịch vụ hấp gà 150.000 đồng/con thì tôi chẳng nói gì. Đằng này, gà khách mang đến mà nhà hàng tính tiền dịch vụ hấp 300.000 đồng/con, ngang với giá bán của nhà hàng là không thể chấp nhận được. Không riêng gì tôi mà cả 5 người ngồi cùng bàn nhậu đều bức xúc khi nhà hàng tính giá như vậy" - anh A. khẳng định.

Giải thích về vụ việc trên, ông Lê Minh Tuấn, chủ nhà hàng Quán Ngẫu, cho rằng do phiếu tính tiền ghi không rõ ràng nên đã khiến nhiều người hiểu lầm, dẫn đến bức xúc. Theo ông Tuấn, phiếu tính tiền ghi dịch vụ hấp gà 300.000 đồng/lần là cho 2 con gà chứ không phải 1 con.

Nữ hiệu trưởng lên tiếng việc phát tán ảnh nóng của thầy hiệu phó          

Ngày 25/11, bà Nguyễn Thị Hồng Thảo – Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Thạnh Thắng cho biết, sẽ nghiên cứu để có văn bản phản hồi kết luận của thanh tra Sở về vấn đề trên, hi vọng sẽ được trả lại công bằng. Nữ hiệu trưởng trường này khẳng định: “Tôi không sai”.

Cũng theo bà Thảo, việc kết luận bà đã phát tán hình ảnh cũng như thông tin hình ảnh chụp vùng cơ thể của ông T. cho nhiều người biết là chủ quan của Thanh tra Sở.

Nữ hiệu trưởng Trường THCS - THPT Thạnh Thắng cho rằng "tôi không sai".

Nữ hiệu trưởng Trường THCS - THPT Thạnh Thắng cho rằng "tôi không sai".

“Văn bản của Sở là do một người soạn nên có sai sót trong lỗi kĩ thuật. Tôi sẽ kiến nghị Sở để có cái nhìn nhận lại hành vi của mình, cũng như tư tưởng của thầy T. để xem ai đúng, ai sai. Tôi đã lập biên bản đúng chức năng nhiệm vụ của một thủ trưởng đơn vị và công an đã vào cuộc xác minh, huyện cũng đã kết luận quyết định kỷ luật thầy T. Còn việc xử lí không thống nhất giữa Sở và huyện thì tôi nghĩ lúc nào đó 2 bên sẽ có cuộc họp để xử lý cho đồng bộ ” – Nữ hiệu trưởng nói.

Ngoài ra, bà Thảo cho rằng, bản thân dưới góc độ là nạn nhân của vấn đề này, bà sẽ đi từng bước để lấy lại công bằng. Hi vọng, Sở sẽ xem xét lại vấn đề này vì kết luận có những tình tiết không đúng.

Nguồn: [Link nguồn]

Động đất liên tiếp xảy ra ở Cao Bằng, đâu là nguyên nhân?

Chỉ trong vòng 1 buổi sáng, người dân sống ở khu vực Trùng Khánh (tỉnh Cao Bằng) liên tiếp phải chịu ảnh hưởng của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN