Những người vợ kiểm ngư không rơi nước mắt

Đêm ngày lo lắng ngóng tin chồng đang kiên cường làm nhiệm vụ giữa biển Đông gần giàn khoan 981, thắt ruột gan mỗi khi xem truyền hình thấy tàu này bị đâm hỏng, tàu kia bị bắn vòi rồng chao đảo trên biển, nhưng những người mẹ, người vợ của những kiểm ngư viên cố gắng để không rơi nước mắt.

Dành cho chồng nụ cười tươi tắn nhất

Hai lần vượt cạn một mình, một tay chăm lo cho 2 đứa con nhỏ, cuộc sống nhiều chật vật nhưng chị Phạm Thị Thu Thủy, vợ của kiểm ngư Hoàng Văn Hòa (tàu KN 764) vẫn luôn dành tặng chồng nụ cười tươi tắn nhất trong những thời gian ngắn ngủi bên nhau.

Bé lớn vừa đầy 19 tháng tuổi, bé sau được 21 ngày nên chị vẫn chưa về quê chồng xã Hoằng Thắng (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) để thăm bố mẹ chồng đang đau ốm. Bà bị bệnh ung thư nằm liệt giường, ông già yếu, mất sức lao động. Điều duy nhất cô con dâu có thể làm là thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe, an ủi ông bà yên tâm, rằng mấy mẹ con vẫn ổn, ba cháu khỏe mạnh và đang làm nhiệm vụ ngoài biển Hoàng Sa.

Nói vậy, nhưng để làm được không hề đơn giản. Nỗi nhớ, nỗi lo thắt ruột phải nén lại vì chị biết rằng mình không thể khóc trước con nhỏ và cha mẹ già yếu. Có khi chưa chuẩn bị được bữa trưa thì con đứa quấy khóc, đứa đòi sữa. Đêm hôm lỡ có chuyện cũng một mình xoay xở. Chị tập cho mình tâm thế vững tin, mạnh mẽ trước khó khăn. Tập cho con gọi ba, chào ba để những phút ở bên chồng ngắn ngủi anh có đầy đủ hạnh phúc gia đình.

Những người vợ kiểm ngư không rơi nước mắt - 1

Phút giây đoàn tụ hiếm hoi của gia đình kiểm ngư viên Mai Văn Diệp - tàu KN 629. Ảnh: Hoài Văn

Sau đúng một tháng giữa điểm nóng giàn khoan 981, rạng sáng qua anh Hòa mới có chuyến về thăm nhà trên con tàu đầy thương tích. Anh kể, trên biển phải cắn răng chịu những cơn đau cột sống. Về nhà, việc đầu tiên là vội chạy đi khám, lấy ít thuốc để mai lại lên đường.

Nhớ trong câu chuyện, Thủy kể mình quê Nghệ An, vào Đà Nẵng học Đại học Kinh tế. Thế nào cô sinh viên bén duyên anh kiểm ngư, rồi kết hôn khi chưa kịp lấy bằng tốt nghiệp ĐH. Cho đến giờ, căn phòng chung cư thuê ở tổ 63 Thọ Quang (Sơn Trà, Đà Nẵng) vẫn luôn vắng bóng anh…

Hơn 3 năm nay, chị Đặng Thị Phúc Thùy, vợ kiểm ngư Mai Văn Diệp (tàu KN 629) mang trong mình căn bệnh ung thư tuyến giáp. Cứ 3 tháng lại phải ra Hà Nội khám, điều trị một lần khiến thân hình chị càng ngày lại gầy tọp đi. Làm kế toán cho một ngân hàng, từ khi phát hiện bệnh, thời gian chạy chữa nhiều quá, chị phải xin nghỉ việc ở nhà. Vợ quê Hà Tĩnh, chồng Ninh Bình nên khó có ai gần gũi đỡ đần săn sóc.

Hơn nữa, hoàn cảnh gia đình hai bên cũng không khá hơn gì. “Ở đây còn bà con láng giềng, đồng nghiệp cơ quan anh giúp đỡ mình chăm sóc con. Mình ra Hà Nội chữa bệnh cũng cố gắng tự xoay xở, chăm sóc bản thân để anh yên tâm công tác”, ôm chặt cậu con trai 4 tuổi Mai Nhật Quang vào lòng, chị Thùy nói rắn rỏi.

Trưa 30/5, theo con tàu KN 629 bị Trung Quốc tấn công hư hỏng về bờ sửa chữa, anh Diệp có ít tiếng đồng hồ ghé thăm vợ con, bộ trang phục kiểm ngư suốt cả tháng trên biển Hoàng Sa vẫn mặc nguyên trên người. Luôn bắt gặp trên gương mặt chị nụ cười tươi tắn, khiến ai mới tiếp xúc không hề hay biết chị đang chịu đựng những cơn đau đớn trong người.

Vững niềm tin

Căn nhà nhỏ của chị Chu Thị Thu, vợ kiểm ngư viên Trần Quốc Hương (tàu KN 763) nằm trong con hẻm đường Trần Quang Khải (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Là nhà thuê, nhưng hàng xóm cũng là vợ kiểm ngư nên cũng tiện chạy qua lại. Bé gái xinh xắn Trần Thị Khánh Lâm giờ mới tròn 1 tuổi nhưng thường xuyên đau ốm phải đi viện.

Những người vợ kiểm ngư không rơi nước mắt - 2

Đại diện báo Tiền Phong tại miền Trung thăm hỏi, trao quà cho mẹ và vợ kiểm ngư viên Trần Quốc Hương, tàu KN 763

Chồng lên đường làm nhiệm vụ lúc chị mang bầu tháng thứ 9, khi anh về thì con đã được 9 tháng tuổi. “Vì đi miết nên bé chẳng nhớ được mặt ba. Khi về bồng con mà con khóc, phải làm quen mãi bé mới chịu”, chị kể. Thương con, mẹ chồng chị, bà Vũ Thị Hợp lặn lội từ Hương Khê, Hà Tĩnh vào trông cháu.

Bà Hợp mắc bệnh thiếu máu não, tai biến, sức khỏe yếu, đi tàu xe không tiện, nhưng lần này quyết vào với cháu. “Khổ mấy cũng phải ráng, rồi mà động viên nhau vượt qua. Mình khổ ở đây còn có người thân, hàng xóm chứ ngoài kia còn khổ vạn phần, nên phải vững niềm tin chứ” - bà Hợp rưng rưng.

Sáng 30/5, Chi Đội Kiểm ngư số 3 (tại Đà Nẵng) đến thăm và tặng quà cho gia đình một số kiểm ngư viên gặp hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp này, đại diện báo Tiền Phong tại miền Trung đã thăm và tặng quà cho ba gia đình kiểm ngư viên Mai Văn Diệp (tàu KN 629), Hoàng Văn Hòa (tàu HN 764) và Trần Quốc Hương (tàu KN 763), mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Kiểm ngư Mai Văn Diệp xúc động: “Món quà của Tiền Phong cũng như của các cơ quan đơn vị khác có ý nghĩa rất lớn cổ động tinh thần gia đình và bản thân anh em chúng tôi đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền”.

* 26 mô hình chủ đề Trường Sa - Hoàng Sa trong tim chúng em được các em học sinh Tiểu học, THCS thể hiện và trưng bày tại Nhà thiếu nhi TP Đà sáng 31/5. Chương trình do Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Nhà Thiếu nhi TP Đà Nẵng tổ chức trong Ngày Hội Thiếu nhi Đà Nẵng - Chào hè 2014 và tuyên dương Liên đội xuất sắc nghìn việc tốt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Văn (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN