Nhiều gia đình bàng hoàng, đau xót khi con ra đi mãi mãi từ ban công, cửa sổ chung cư

Sự kiện: Tin nóng

Sự việc cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư thoát chết kì diệu nhờ được một nam thanh niên đỡ kịp là sự may mắn hi hữu. Và không phải trường hợp nào cũng may mắn như vậy, đã có rất nhiều vụ trẻ rơi chung cư cao tầng dẫn đến tử vong, khiến nhiều người đau xót.

Người hùng trèo lan can, lên mái tôn đỡ cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư

Tiếng la hét thất thanh, tiếng khóc cầu cứu của những người dân xung quanh khi nhìn thấy cháu bé 3 tuổi đang chới với bám vào thanh sắt lan can ở tầng 12A chung cư khiến người chứng kiến thót tim, rơi nước mắt. Rất may, khi bé rơi xuống, một nam thanh niên đã đỡ được bé kịp thời. 

Sự việc xảy ra vào 17h30 chiều 28/2/2021, bé N.P.H (3 tuổi, ở tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Hà Nội) bất ngờ bò từ trong nhà rồi trèo ra lan can. Sau đó, bé H. treo mình lơ lửng ở tầng 12A. 

Clip: Nam tài xế nhanh tay chụp được bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13 chung cư

Sau khi nghe tiếng kêu cứu, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (ở Đông Anh, Hà Nội, là tài xế xe tải, chuyên nhận chuyển nhà trọn gói) rất nhanh đã trèo lên mái che của sảnh, đỡ được bé H.

Cháu bé nhập viện trong tình trạng không tỉnh táo, bước đầu xác định cháu bé bị trật khớp xương háng, qua hình ảnh chụp chiếu có vết nghi giống rạn xương bàn chân. 

Bé trai 3 tuổi thoát khỏi "lưỡi hái tử thần" nhờ mái tôn dưới tầng 1

Vào 19 giờ 30 phút ngày 7/12/2020, tại tòa nhà A chung cư Sở Tài chính (tổ 6, phường Quang Trung, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình), xảy ra vụ tai nạn hi hữu, bé trai 3 tuổi ngã từ tầng 8 chung cư xuống dưới đất nhưng đã may mắn thoát khỏi "lưỡi hái tử thần" trong gang tấc.

Khi người dân phát hiện sự việc, cháu bé khoảng 3 tuổi đang ngồi ở phía trên tấm tôn của mái hiên. 

Vị trí mà bé trai trèo ra ngoài rồi bị ngã cao hơn 25 m so với mặt đất, cú ngã làm lõm một phần tấm tôn, vỡ một mảng xốp, làm cong thanh sắt đỡ mái của hộ dân dưới tầng 1.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, gia đình đang tiến hành sửa chữa một số hạng mục căn hộ, trong đó có thay hàng rào chắn của ban công bằng cửa kính, nhưng không lắp song cửa. Có khả năng cháu bé đã bắc ghế trèo lên chơi, nhoài người ra ngoài nên bị rơi xuống đất.

Bé gái 4 tuổi tử vong vì rơi từ tầng 25 chung cư xuống mái che tầng 1

Không phải ai cũng may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần như hai cháu bé trên, vào tháng 1/2020, tại chung cư có địa chỉ tại 283 Khương Trung (phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) cũng xảy ra sự việc tương tự.

Ngày 13/1/2020, người dân tại chung cư bất ngờ nghe thấy tiếng động mạnh. Tại hiện trường, cháu bé 4 tuổi rơi từ tầng 25 xuống mái che tầng 1 đã tử vong. 

Lực lượng công an tổ chức khám nghiệm hiện trường

Lực lượng công an tổ chức khám nghiệm hiện trường

Nghe tin con gặp nạn, cha cháu bé vội vã chạy về và khi đến hiện trường, anh ngồi bần thần vì quá sốc, không thể tin được con gái đã ra đi mãi mãi.

Tiếng gào khóc của mẹ bé gái khiến ai cũng xót xa. Chị liên tục đòi gặp con, nhìn mặt con và nói: "Cho em ra gặp con, con em còn chưa ăn uống gì, sữa cháu vẫn còn nguyên".

Vợ chồng trẻ gào khóc thảm thiết khi con gái 6 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư

Sự việc tương tự xảy ra tại chung cư tại ngõ 264 Hoàng Ngân, phường Trung Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội). Khoảng 9 giờ sáng ngày 31/8/2020, người dân bàng hoàng phát hiện một bé gái 6 tuổi nằm bất động, tử vong dưới sảnh khu vực chung cư.

 Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

 Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Nạn nhân sinh sống tại tầng 12 của toà chung cư. Bước đầu xác định cháu bé bị rơi ngã ra ngoài vì cửa sổ không có thanh chắn song sắt. Thời điểm xảy ra sự việc, bố mẹ cháu bé không có ở nhà.

Lúc này, nghe tin con gái gặp nạn, bố mẹ nạn nhân vội vã chạy về hiện trường. Chứng kiến cảnh tượng trên hai vợ chồng trẻ gào khóc thảm thiết. Người mẹ do quá đau đớn, nhiều người thân phải đứng bên cạnh động viên, an ủi cố vượt qua cú sốc.

Bé trai rơi xuống từ tầng 5 tử vong, sau khi vừa tiễn cha đi làm

Ngày 8/5/2019, bé trai T.N.T.P. (SN 2016) cùng mẹ từ căn hộ căn hộ ở block A chung cư The Eastern (đường Liên Phường, phường Phú Hữu, quận 9, TPHCM), xuống đất để tiễn cha đi làm.

Sau đó cả 2 mẹ con trở lại căn hộ ở tầng 5. Tuy nhiên, chưa rõ nguyên nhân vì sao, bé bị ngã từ ban công xuống đất.

Chung cư nơi xảy ra sự việc khiến bé trai tử vong

Chung cư nơi xảy ra sự việc khiến bé trai tử vong

Phát hiện sự việc, nhiều người hô hoán đưa bé đến bệnh viện quận 2 cấp cứu nhưng bé đã không qua khỏi. Vụ tai nạn đau lòng xảy khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót.

Trước những vụ tai nạn trên, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai đưa ra cảnh báo tai nạn thương tích có thể xảy ra với trẻ bất kỳ lúc nào, nhất là trẻ nhỏ chưa ý thức hết được sự nguy hiểm, trong khi bản tính lại ưa tò mò, khám phá. Vì thế, khi nhà có trẻ nhỏ bố mẹ cần phải quan sát  toàn bộ căn nhà, cảnh giác các nguy cơ có thể gây nguy hiểm cho trẻ.

Ví dụ, với ban công thì các bậc phụ huynh cần phải quan sát trẻ con có thể leo qua được không, không được để ghế sát lan can, hay có lỗ nào ở bên ngoài có thể khiến trẻ chui qua được không…

“Người lớn không nên rời mắt khỏi trẻ nhỏ. Tốt nhất, bố mẹ cần phải gia cố lan can, lắp lưới chắn ban công khi nhà có trẻ nhỏ”, TS Dũng nhấn mạnh.

Ngoài ra, TS. Dũng lưu ý, ở nhà đất thì cầu thang cũng cần phải được lưu ý. Khoảng trống giữa các thanh chắn, độ cao của tay vịn cầu thang cũng là những nguy cơ tiềm ẩn khiến trẻ bị rơi từ tầng cao xuống đất.

Nguồn: [Link nguồn]

Clip: Nam tài xế chở hàng nhanh tay đỡ được bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13 chung cư

Một bé gái khoảng 3 tuổi trèo qua lan can, rơi từ tầng 12A (tầng 13) của tòa chung cư xuống đất, rất may mắn cháu được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN