Người thân khóc nghẹn trong đám tang 4 nạn nhân tử vong sau vụ cháy ở Hà Nội

Người thân của các nạn nhân không thể đứng vững khi dõi theo 4 chiếc quan tài...

Chiều 4/4, thi thể 4 người trong một gia đình tại vụ cháy ở phố Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội) đã được đưa về nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Đống Đa để người thân lo hậu sự. 4 nạn nhân gồm: cụ Nguyễn Thạc Thi (SN 1940); chị Nguyễn Ánh Hồng (SN 1981, hiện đang mang thai khoảng 3 tháng tuổi, là con gái của cụ Thi). Anh Đinh Hùng Vỹ (SN 1983, là chồng của chị Hồng), nạn nhân thứ 4 là cháu Đinh Hà Tuệ Mẫn (SN 2011, con gái của chị Hồng và anh Vỹ).

Chiều 4/4, thi thể 4 người trong một gia đình tại vụ cháy ở phố Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội) đã được đưa về nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Đống Đa để người thân lo hậu sự. 4 nạn nhân gồm: cụ Nguyễn Thạc Thi (SN 1940); chị Nguyễn Ánh Hồng (SN 1981, hiện đang mang thai khoảng 3 tháng tuổi, là con gái của cụ Thi). Anh Đinh Hùng Vỹ (SN 1983, là chồng của chị Hồng), nạn nhân thứ 4 là cháu Đinh Hà Tuệ Mẫn (SN 2011, con gái của chị Hồng và anh Vỹ).

Bên ngoài nhà tang lễ, rất đông người thân, hàng xóm, đồng nghiệp… khóc nghẹn đến thắp hương, chia buồn cùng các nạn nhân xấu số.

Bên ngoài nhà tang lễ, rất đông người thân, hàng xóm, đồng nghiệp… khóc nghẹn đến thắp hương, chia buồn cùng các nạn nhân xấu số.

Người thân của các nạn nhân không thể đứng vững khi dõi theo 4 chiếc quan tài. Cả khu vực bao trùm một màu không khí tang thương.

Người thân của các nạn nhân không thể đứng vững khi dõi theo 4 chiếc quan tài. Cả khu vực bao trùm một màu không khí tang thương.

Phụ huynh, học sinh Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện, (Đống Đa, Hà Nội) đến thắp hương chia buồn. Chị Lê Thị Hường, (phụ huynh học sinh lớp 4A2) cho biết, con chị học cùng nạn nhân trong vụ cháy kinh hoàng xảy ra lúc rạng sáng. Khi hay tin cả gia đình tử vong, trong đó có cháu Tuệ Mẫn học cùng con chị khiến chị rất đau xót. “Chiều nay, tôi cùng nhà trường và các bạn trong lớp của Tuệ Mẫn đến thắp hương cho cháu bé và gia đình. Ai cũng xót xa khi sự việc xảy ra”, chị Hường ngậm ngùi nói.

Phụ huynh, học sinh Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện, (Đống Đa, Hà Nội) đến thắp hương chia buồn. Chị Lê Thị Hường, (phụ huynh học sinh lớp 4A2) cho biết, con chị học cùng nạn nhân trong vụ cháy kinh hoàng xảy ra lúc rạng sáng. Khi hay tin cả gia đình tử vong, trong đó có cháu Tuệ Mẫn học cùng con chị khiến chị rất đau xót. “Chiều nay, tôi cùng nhà trường và các bạn trong lớp của Tuệ Mẫn đến thắp hương cho cháu bé và gia đình. Ai cũng xót xa khi sự việc xảy ra”, chị Hường ngậm ngùi nói.

Tại nhà tang lễ, người thân của 4 nạn nhân liên tục gào góc. Bà Đ.T.P. (mẹ nạn nhân Vỹ) luôn miệng nói “tôi mất hết con cháu rồi”. Lo sợ bà P. không chịu được cú sốc lớn này người nhà đã thay nhau chăm sóc, động viên.

Tại nhà tang lễ, người thân của 4 nạn nhân liên tục gào góc. Bà Đ.T.P. (mẹ nạn nhân Vỹ) luôn miệng nói “tôi mất hết con cháu rồi”. Lo sợ bà P. không chịu được cú sốc lớn này người nhà đã thay nhau chăm sóc, động viên.

Tại nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa (Hà Nội), Ban tổ chức lễ tang cho biết, đây là lần đầu tiên ban lễ tang tổ chức cho 4 người cùng 1 lúc nên mong muốn mọi người đến thăm viếng trật tự, đi theo hàng để công tác tổ chức được chu đáo.

Tại nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa (Hà Nội), Ban tổ chức lễ tang cho biết, đây là lần đầu tiên ban lễ tang tổ chức cho 4 người cùng 1 lúc nên mong muốn mọi người đến thăm viếng trật tự, đi theo hàng để công tác tổ chức được chu đáo.

Người thân khóc nghẹn trong đám tang 4 nạn nhân tử vong sau vụ cháy ở Hà Nội - 7

Rất đông người đến viếng tại lễ tang đã không cầm được nước mắt thương xót cho 4 nạn nhân trong vụ cháy.

Rất đông người đến viếng tại lễ tang đã không cầm được nước mắt thương xót cho 4 nạn nhân trong vụ cháy.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ cháy 4 người chết ở Hà Nội: “Trời ơi, em tôi đang mang thai cháu thứ hai”

Người thân nạn nhân cho biết, chị không thể tưởng tượng được 4 người nhà của mình đã tử vong. Trước khi xảy ra...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Cháy cửa hàng 4 người chết ở Hà Nội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN