Người phụ nữ phát hiện bé trai sơ sinh bị kiến bám trên lề đường

Sự kiện: Tin ngắn

Người phụ nữ nghe thấy tiếng trẻ em khóc nên kiểm tra thì phát hiện bé trai sơ sinh bị ai đó bỏ rơi trên đường.

Ngày 23-7, UBND xã Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP.HCM) đang phối hợp tìm người thân của bé trai sơ sinh bị ai đó bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, chiều ngày 20-7, chị NNBH (18 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện Bình Chánh) đi ngang đường 4B, xã Đa Phước thì nghe tiếng trẻ em khóc.

Chị H tìm kiếm thì phát hiện một bé trai nằm trong túi nylon màu đen, bị ai đó bỏ rơi bên đường. Ban đầu, bé trai bị kiếm bám, không quần áo, giấy tờ, tã lót.

Bé trai sau đó được đưa về nhà chị H và thông tin được báo cho cơ quan chức năng. Công an đã lập biên bản và phối hợp đưa bé vào Trạm y tế xã Đa Phước để chăm sóc, cho bé bú sữa. Bé trai sau đó được đưa đến Bệnh viện Bình Chánh để kiểm tra.

Qua đó, bé trai sơ sinh cân nặng khoảng 2,9kg, hiện sức khỏe ổn định.

UBND xã Đa Phước cũng thông báo, ai là cha, mẹ đẻ của bé trai liên hệ trực tiếp UBND xã Đa Phước để nhận lại. Hoặc qua số điện thoại 093.869.640 gặp bà Nguyễn Thị Hoàng Linh, Cán bộ Dân số - Gia đình - Trẻ em để được hướng dẫn.

Quá thời gian bảy ngày, kể từ ngày thông báo và niêm yết thông tin tại trụ sở UBND xã Đa Phước cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng mà cha mẹ và người giám hộ không ai đến nhận trẻ, cơ quan chức năng sẽ lập thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi trước quán cà phê

Đang đi tập thể dục buổi sáng, người phụ nữ phát hiện một bé sơ sinh bỏ trong giỏ nhựa kèm theo áo, quần, bình sữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tân ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN