Người dân làng đá chẻ lớn nhất Đà Nẵng oằn mình mưu sinh dưới nắng nóng 40 độ

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Giữa cái nắng cháy da cháy thịt, hàng trăm người dân vẫn đội nắng oằn mình vác đá, đập đá, chẻ đá tại làng đá chẻ Hòa Sơn (TP. Đà Nẵng) để mưu sinh.

Ghi nhận của phóng viên, thời tiết trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nắng nóng gay gắt có lúc lên đến gần 40 độ C, nhưng những người lao động trong làng đá chẻ Hòa Sơn vẫn miệt mài mưu sinh kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Đây được biết đến là làng chẻ đá lớn nhất Đà Nẵng hiện nay.

Anh Phạm Văn Xâm (trú thôn Xuân Phú) cho biết, những ngày vừa qua nắng nóng gay gắt, có lúc lên đến hơn 40 độ khiến công việc của anh vất vả hơn ngày thường rất nhiều. “Nắng nóng khiến năng suất làm việc của tôi giảm đi rất nhiều. Những tháng trước tôi làm 400.000–500.000 đồng/ngày, bây giờ nắng quá đục không nổi, tay chân đau rát vì nắng nóng khiến tôi không thể làm nhiều”, anh Xâm nói.

Anh Phạm Văn Xâm (trú thôn Xuân Phú) cho biết, những ngày vừa qua nắng nóng gay gắt, có lúc lên đến hơn 40 độ khiến công việc của anh vất vả hơn ngày thường rất nhiều. “Nắng nóng khiến năng suất làm việc của tôi giảm đi rất nhiều. Những tháng trước tôi làm 400.000–500.000 đồng/ngày, bây giờ nắng quá đục không nổi, tay chân đau rát vì nắng nóng khiến tôi không thể làm nhiều”, anh Xâm nói.

Nắng nóng mồ hôi ra nhiều làm đôi bàn tay của anh Xâm đau rát không thể đục đá nhiều như trước.

Miệt mài chẻ đá dưới cái nắng như rang, chiếc áo trên người sũng ướt mồ hôi, anh Nguyễn Mạnh Nhân chia sẻ: “Thời điểm 13h đến 15h là đỉnh điểm của nắng gắt, dù biết vậy chúng tôi vẫn phải làm, nếu không làm thì lấy gì mà ăn, lấy gì nuôi gia đình. Tôi và những người ở đây đều làm công, ăn theo sản phẩm nên phải cố gắng làm nhiều mới mong đủ tiền trang trải”.

Miệt mài chẻ đá dưới cái nắng như rang, chiếc áo trên người sũng ướt mồ hôi, anh Nguyễn Mạnh Nhân chia sẻ: “Thời điểm 13h đến 15h là đỉnh điểm của nắng gắt, dù biết vậy chúng tôi vẫn phải làm, nếu không làm thì lấy gì mà ăn, lấy gì nuôi gia đình. Tôi và những người ở đây đều làm công, ăn theo sản phẩm nên phải cố gắng làm nhiều mới mong đủ tiền trang trải”.

Theo anh Nhân, những người lao động này nếu không làm nghề đá thì chẳng biết làm gì, làm ruộng thì chi phí không đủ chăm lo cho con cái, gia đình.

Theo anh Nhân, những người lao động này nếu không làm nghề đá thì chẳng biết làm gì, làm ruộng thì chi phí không đủ chăm lo cho con cái, gia đình.

Bất chấp nắng nóng “cháy da, cháy thịt” nhiều người hằng ngày vẫn đang miệt mài bám trụ bên những phiến đá.

Dù tính chất công việc, phải mưu sinh ngoài trời nắng gắt nhưng trên mặt họ luôn nở những nụ cười tươi, yêu đời.

Nắng nóng khiến việc mưu sinh của hàng trăm người lao động đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thời tiết khắc nghiệt đang trở thành áp lực không hề nhỏ đối với những người lao động tại làng đá chẻ bởi tính chất công việc của họ làm ngoài trời, đối mặt với nhiều rủi ro, nguy hiểm. Dẫu vậy họ vẫn bất chấp nắng nóng để mưu sinh.

Thời tiết khắc nghiệt đang trở thành áp lực không hề nhỏ đối với những người lao động tại làng đá chẻ bởi tính chất công việc của họ làm ngoài trời, đối mặt với nhiều rủi ro, nguy hiểm. Dẫu vậy họ vẫn bất chấp nắng nóng để mưu sinh.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngao du khắp vùng Bảy Núi mùa này, du khách rất dễ bắt gặp cảnh người dân trèo cây thốt nốt lấy mật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Quốc ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN