Người dân Hà Nội "đánh vật" với trời nồm

Gần một tuần nay, người Hà Nội phải vất vả đối phó với không khí ẩm ướt. Quần áo giặt lâu không khô, không có chỗ để phơi, nền nhà ẩm ướt, lau mãi không khô.

Gần một tuần nay, thời tiết nồm khiến nhiều người dân ở Hà Nội phải khổ sở. Quần áo giặt lâu không khô, không có chỗ để phơi, nền nhà ẩm ướt, lau mãi không khô.

Tại những khu nhà trọ, khu tập thể, quần áo ẩm ướt được giăng đầy trên các ban công, hành lang, thậm chí ngay cửa ra vào cũng được tận dụng làm chỗ phơi quần áo.

Chị Hà ở trọ khu Mỹ Đình (Từ Liêm) nói: "Nhà mình thuê là nhà cấp 4, ẩm thấp, lại ít chỗ phơi nên quần áo của hai vợ chồng và con gái thay ra cả tuần nay, phơi mãi mà vẫn không khô. Mình thường xuyên phải là quần áo cho nhanh khô".

Đối diện phòng chị Hà, anh Nguyễn Mạnh Kiên (nhân viên điện lạnh- quê Thanh Hóa) cũng cho biết: "Thật khổ sở với thời tiết như thế này, quần áo giặt xong không có chỗ phơi nên phơi ngay cả trước lối ra vào nhà, nên nhà ẩm ướt, mình phải dùng quạt thổi xuống nền nhà".

Đang cặm cụi lau nền nhà, Ông Lê Văn Giang (Mỹ Đình, Từ Liêm) phải thốt lên: "Thật khổ sở, mấy ngày nay, ngày nào tôi cũng phải đánh vật với cái nền nhà mình. Vì nền đá hoa nếu không lau khô, nhỡ ai đi vào ngã trượt thì khổ".

Ông Giang cũng nói thêm: "Gia đình tôi rất hạn chế việc ra ngoài vì cứ đi về là giày dép, xe cộ lại lôi theo bùn, nước ở ngoài đường về... Thời tiết này tôi thường bị đau đầu, còn mấy đứa trẻ thỉnh thoảng lại bị dị ứng".

Lệ khệ trên tay rổ quần áo mang tới của hàng giặt là, anh Hùng (Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: "Nhà tôi đông người, lại ít thời gian, nếu giặt đem phơi thì không thể khô được nên đành đem ra hiệu giặt là, sấy khô cho nhanh dù mỗi lần mang ra hiệu giặt là mất khá nhiều tiền".

Chùm ảnh: Người dân Hà Nội chật vật đối phó với trời nồm:

Người dân Hà Nội "đánh vật" với trời nồm - 1

Anh Hùng đang mang quần áo của gia đình mình tới cửa hàng giặt đồ, sấy khô

Người dân Hà Nội "đánh vật" với trời nồm - 2

Tại cửa hàng, anh phải xếp hàng dài chờ đợi vì chưa đến lượt

Người dân Hà Nội "đánh vật" với trời nồm - 3

Vì không có điều kiện, chị Hà phải đi mượn chiếc bàn là về, là quần áo cho nhanh khô. Chị Hà nói: "Quần áo treo đầy nhà cả tuần nay mà vẫn không khô, ở ngoài trời thì mưa, chỗ phơi lại ít, nền nhà cấp 4 ẩm thấp nên cuộc sống của gia đình  rất khổ sở"

Người dân Hà Nội "đánh vật" với trời nồm - 4

Đối diện phòng của chị, quần áo được phơi ngay cả lối đi vào

Người dân Hà Nội "đánh vật" với trời nồm - 5

Anh Kiên dùng cả quạt để quạt cho nền nhà bớt ẩm ướt

Người dân Hà Nội "đánh vật" với trời nồm - 6

Đã một tuần nay, ông Giang ngày nào cũng phải lau nền nhà

Người dân Hà Nội "đánh vật" với trời nồm - 7

Trước cửa vào nhà của các gia đình đều lót một tấm giấy, khăn để lau chân trước khi vào nhà

Người dân Hà Nội "đánh vật" với trời nồm - 8

Bùn đất vương vãi khắp nền nhà

Người dân Hà Nội "đánh vật" với trời nồm - 9

Người dân Hà Nội "đánh vật" với trời nồm - 10

Tại các cửa hàng buôn bán, người dân dùng đủ mọi thú để đối phó với trời nồm

Người dân Hà Nội "đánh vật" với trời nồm - 11

Tại các ngõ chợ ở Hà Nội, bùn bẩn ướt nhẹp

Người dân Hà Nội "đánh vật" với trời nồm - 12

Quần áo phơi cả ra ngõ

Người dân Hà Nội "đánh vật" với trời nồm - 13

Các khu chung cư, cũng dễ nhận thấy, trên ban công, cửa sổ đều kín mít quần áo

Người dân Hà Nội "đánh vật" với trời nồm - 14

Sáng sớm, người dân đi làm khổ sở vì mưa phùn và bùn bẩn bắn lên người

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN